1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My fist love

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi myfirstlove, 02/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    gớm, lâu lắm mới thấy Bác xuất hiện, lâu không thấy giọng văn của bác cũng thấy nhơ nhớ, em nghe giang hồ đồn bác phải có đến 100 cái nick trên TTVN ấy nhẩy
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    cũng chả nhớ là bao nhiêu nick nữa . Để các bé gái nhớ hộ
  3. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi , thực ra điều đó cũng chỉ là tâm sinh lí của ng mới lớn thôi
    Cứ thử nghĩ mà xem 1 cô bé nhút nhát, đang thất vọng với những điều đang diễn ra trong cuộc sống thường ngày, có 1 cái gì đó mà làm bé ko hài lòng, bé càng ngày càng trở nên nhút nhát và dễ bị xúc động thôi
    Cho nên khi bé gặp 1 ng đàn ông,và hình dung ra đó như là 1 anh hùng , đẹp trai và ga lăng chẳng hạn , cái đó lúc nào chả là điểm mơ ước của các cô gái ..nên có fần nào đó làm bé xúc động trong lòng, suy nghĩ và lúc nào cũng lăn tăn là có fải mình đã tương tư ng ta ko chẳng hạn?...rồi thì suy nghĩ xem fải làm sao để đc gặp mặt dù chỉ là đc nhìn từ xa là cũng thích rùi...
    Chị nghĩ bé ko nên suy nghĩ nhiều vì những gì trải qua với bé, đó chỉ là 1 chuyện cực kì bình thường , suy nghĩ lăn tăn làm gì ảnh hưởng đến bé...Hơn nữa ng ta lại có gia đình rồi nên....quên đi là cách tốt nhất bé ạ
    Thế nha, chúc bé sớm bình yên trở lại
  4. myfirstlove

    myfirstlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chắc fải đến năm sau em mới đc gặp người ta(nêu ng ấy lại đi nghỉ mát).Em ko tâm sự với anh em đc vì anh em đi du học từ đầu năm rồi,thỉnh thoảng lắm mới gọi vềEm rất lo vi` sợ rằng ko học đc mặc dù em đang cố gắng để vào trương mẹ em và tự hoàn thiện mình
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    - Anh trai đi du học, không nói chuyện trực tiếp nhiều, nhất là qua điện thoại, thì có thể thông qua Internet (email, chat, và bây giờ voice chat cũng khá tốt khi mà tốc độ Internet của VN đã khá hơn xưa...).
    - Vấn đề người ý, em kô nên suy nghĩ nhiều. Dù là nghĩ đến người ta, hay tìm cách quên... thì vẫn tồn tại suy nghĩ rồi. Nhắc lại với cô bé, như có người đã trả lời, là kô nên nghĩ đến, vì ít nhất là cho dù người ta có hay có tốt thế nào, thì đó cũng là người đã có gia đình.
    - Các bài viết của những người khác cũng có ý của họ cả đấy. Ở lứa tuổi của cô bé thì ở VN mình bây giờ hiểu biết cũng khá rồi, NHƯNG vẫn là còn non dại lắm, thế nên đừng chủ quan.
    Hãy đề ra những tiêu chuẩn tốt cho việc học cái đã!
    Chúc vui và bình an!
  6. wode_u

    wode_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hi hi đọc tên topic cứ tưởng là viết kể về mối tình đầu đang định tham gia kể về mối tình đầu tuyệt đẹp của mình, hoá ra là câu chuyện này. Em hơi giống chị ngày xưa . Nhưng bây giờ yêu rồi chị đúng là thấy buồn cười khi đọc lại nhật kí của mình có viết về những rung động nhất thời như bây giờ em đang trải qua. Nó ko phải là tình yêu đâu em ạ, khác xa với tình yêu ấy chứ. CHỉ tại môi trường tiếp xúc của em hẹp, mà lần đi nghỉ mát có lẽ chỉ có mỗi anh ấy là " được " nhất so với những người khác , thế nên em mới để ý , và tại anh ấy có 1 sỗ quan tâm nhất định với em. Có thể nó cũng bình thường thôi, như việc ngồi cạnh, việc khen ngợi em gì gì đó , anh ấy cũng có thể làm với người khác như thế mà, nhưng tại trong em hiện giờ thế giới đang màu hồng , thế nên đã tô hồng những hành động đó lên. Mà chị còn thấy rất nguy hiểm khi mà anh ta đã có gia đình, giả sử có hơi chú ý đến em thật, thì chưa chắc đã là điều tốt đẹp nhỉ. Chị nghĩ rằng khi em bận rộn học hành, khi em có nhiều bạn hơn hoặc là có bạn trai khác để ý chẳng hạn, em sẽ nhanh quên thôi. Cài này chỉ là phút rung động nhất thời, chong qua thôi, co khi lại hay làm kì nghỉ hè của em thú vị hơn 1 chút. Đừng có mà dành thời gian nghĩ đến anh đó nữa nhé. Tình yêu đẹp hơn nhiều bé ạ
  7. evilgenii

    evilgenii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    to myfistlove:Mình cùng tuổi với bạn nên thấy rất làm lạ về hoàn cảnh của bạnBạn có nhiều bạn bè tốt vây quanh thì còn lo sợ gì nữa,hãy chia sẻ thêm với bạn bè,nếu ko chia sẻ đc với gia đình.Tình cảm của bạn chỉ là nhất thời thôi,bởi trong khi nhiều chuyện ko hay xảy ra với mình,bạn coá lẽ đã SHOCK và ngay lúc ấy rất dễ xúc động.Hãy cố lên nhé!!
    Cuộc đời còn nhiều cái đẹp hơn nữa kia(như ngôi trường mới của bạn chăng hạn).Rồi khi có bạn mới bạn sẽ wên đi thôi
  8. myfirstlove

    myfirstlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đỡ nhiều rồi,cám ơn mọi người(đặc biệt là chị wode_u).Nhân tiện nói luôn bây giờ(tại thời điểm này)người ấy đang ở nhà em.Em thấy bình thường,mặc dù ko dám ra gặp người ta.
  9. myfirstlove

    myfirstlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vậy đây coi như là ''first love'' của em nhéBây giờ em xin nhường topic này cho mọi người cùng kể về ''first love'' của mình nhé
  10. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em đọc số mới nhất của báo HHT đi, có nhiều cái hay lắm. Thấy em vui là được rồi. Hôm qua đã khai giảng năm học mới, em có vui không? Chúc em có quãng thời gian học cấp III thật đẹp nhé. Thường thì đây là khoảng thời gian có nhiều kỷ niệm nhất đấy!
    Còn những rung cảm đầu tiên như thế này thì em cứ giữ như là kỷ niệm đẹp, một lúc nào dó em lại nhớ về và thấy mình trẻ con, nhưng rất đáng yêu phải không? Chị cũng có những kỷ niệm gần như thế, vẫn thỉnh thoảng kể lại cho bạn trai nghe, cả hai lại cười thật hạnh phúc cho cái tuổi dở hơi và những kỷ niệm ngọt ngào

Chia sẻ trang này