1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My fist love

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi myfirstlove, 02/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myfirstlove

    myfirstlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị!!!!
    Năm học mới đúng là cũng khá hay,bạn mới(tuy mới làm wen đc chút ít)nhưng thực sự thì em vẫn thích lũ bạn cũ hơn....Và nhìn quanh lũ con trai trong lớp thì chán hẳn....vừa lùn,vừa xấu,ăn mặc thì ko tươm tất tí nào cả,bây giờ nghĩ lại cái lũ bạn cấp II mà mình đã ruồng bỏ thấy bọn nó có giá thật đấy...
    Nhưng em hi vọng năm học suôn sẻ
  2. myfirstlove

    myfirstlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hic
    em ko hiểu sao mình dễ đổ quá đi mất....hôm nọ em đi đám hỏi anh họ em và gặp 1 anh vừa tốt bụng và đẹp trai,Anh ý có vẻ đã biết em rồi và hơn em những 13 tuổi(toàn người dzà)nhưng trông anh ý trẻ và cao ráo nên em mới gọi là anh,chứ như bình thường hơn 10,11 tuổi em đã gọi là chú rồi...hic...em nghe nói anh ý có người yêu rồi,khoảng năm sau là cưới.Đang có chuyện buồn mà ko tâm sự đc với bọn bạn.Anh ý rất tốt với em,nên em mới để ý
    Chả là hôm đi ăn hỏi em chẳng quen ai ngoài bố mẹ em mà mẹ em thì lại ngồi nói chuyện với anh ấyhôm đi đám cưới thì anh ấy gặp tình trạng tương tự như em,ko quen ai cả nên lại ra nói chuyện với mẹ em 1 lúc...hic....
    em có ID của anh nhưng mà ko dám add vào vì em chưa hỏi anh ý mà đã add...hix....
    chẳng hiểu sao cứ người hơn tuổi là em ko nói chuyện đc
    nên rất nhátbây giờ biết chắc là ko gặp lại anh ý nữa nên em ko biết fải làm jì
    ko biết coá nên add nik anh ý vào list ko
  3. duyphian

    duyphian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hic dừng lại ngay trước khi quá muộn
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đã ngoài 20 tuổi mà nói đến first love, toàn bị mọi người cười. Nhưng quả thực là ... Nhiều và tuổi đời mà chẳng có tuổi tình duyên nào hic. Giờ mới nghĩ đến một tình yêu đầu tiên. Và rất phân vân, lo lắng, tự hỏi hình thù tình yêu ra sao, màu sắc nó thế nào, làm sao để chắc chắn cái mà mình gặp là một tình yêu thực sự, chứ không phải là một cái gì thoáng qua, dễ đến dễ đi. Chẳng có kinh nghiệm gì cả, khổ thế Mọi người vẫn bảo "Cứ yêu đi", rồi sẽ biết hết thôi, có lần đầu tiên mới có những lần sau chứ. Nhưng mình luôn tâm niệm lời nói của một nhà triết học nào đó "Người hạnh phúc nhất là người có tình yêu đầu tiên cũng là tình yêu cuối cùng" (Tức là không kể đến số lượng, chỉ tính đến chất lượng thôi nhỉ ). Tình yêu đầu ơi, cứ mong manh đi, cứ dại khờ đi, cứ đam mê đi, nhưng mà ... đừng ra đi nhé Làm sao để giữ cho một mối tình mãi là mối tình đầu

Chia sẻ trang này