1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My Friend

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đừng quên gọi tôi nhé!

    Nếu một ngày bạn muốn khóc
    Hãy gọi tôi !
    Tôi không dám hứa là tôi có thể làm bạn cười
    Nhưng tôi có thể khóc cùng bạn

    Nếu một ngày bạn muốn bỏ đi thật xa
    Đừng ngại gọi tôi nhé!
    Tôi không dám hứa là tôi có thể làm bạn cười
    Nhưng tôi có thể đi cùng bạn.

    Nếu một ngày bạn không muốn nghe bất kỳ ai
    Hãy gọi tôi nhé
    Tôi hứa sẽ rất im lặng để nghe bạn.

    Nhưng nếu một ngày bạn gọi cho tôi
    Và không nghe thấy tôi trả lời
    Hãy đến nhanh bên tôi nhé
    Có thể lúc đó tôi đang cần đến bạn !

    (ST)
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Bạn, sao đi hoài cũng không thể đến tận cùng của sự hiểu nhau? Vẫn là ta, vẫn là bạn - vậy mà giờ hóa xa lạ quá. Cuộc sống vội vã, tất bật làm cho ta và bạn cứ dạt ra và trôi xa.
    Bạn trách ta vô tâm lâu rồi chẳng thèm gọi điện hỏi thăm một tiếng, ta trách bạn hững hờ chẳng bao giờ chịu hiểu tâm trạng của ta?
    Tối, ngồi soạn lại chồng thư cũ - lại thấy mình vô tâm thật. Vội vã, cầm điện thoại gọi cho bạn, nghe giọng bạn giận dỗi, vậy mà thấy vui vui - hai con nhóc, hai mươi mấy tuổi đầu, vẫn là trẻ con đấy thôi.
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Bạn, sao đi hoài cũng không thể đến tận cùng của sự hiểu nhau? Vẫn là ta, vẫn là bạn - vậy mà giờ hóa xa lạ quá. Cuộc sống vội vã, tất bật làm cho ta và bạn cứ dạt ra và trôi xa.
    Bạn trách ta vô tâm lâu rồi chẳng thèm gọi điện hỏi thăm một tiếng, ta trách bạn hững hờ chẳng bao giờ chịu hiểu tâm trạng của ta?
    Tối, ngồi soạn lại chồng thư cũ - lại thấy mình vô tâm thật. Vội vã, cầm điện thoại gọi cho bạn, nghe giọng bạn giận dỗi, vậy mà thấy vui vui - hai con nhóc, hai mươi mấy tuổi đầu, vẫn là trẻ con đấy thôi.
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Có người nói có một người bạn là điều dễ dàng. Làm một người bạn tốt là một điều khó. Nhưng để trở thành một người bạn tốt hơn là một vấn đề lớn cần suy nghĩ. Chúng ta hãy tham khảo các cách say đây:
    1. Làm bạn với chính mình: Bước đầu tiên để có một tình bạn đẹp là làm bạn với chính bản thân bạn. Khi chúng ta thật sự yêu thương bản thân mình, chúng ta sẽ tạo được sự lôi cuốn đối với người khác. Vì chúng ta không chú trọng nhiều tới cá nhân chúng ta nên chúng ta sẽ quan tâm đến người khác nhiều hơn.
    Chúng ta sẽ có niềm tin để dành thời gian cho người bạn của mình vì chúng ta muốn có những giây phút yên bình, vui vẻ bên bạn ấy chứ không phải chúng ta cần người ấy để làm những điều có lợi cho bản thân.
    2. Chọn bạn mà chơi: Nhận ra những người bạn mà bạn mong muốn tạo ra một tình bạn thắm thiết và sâu sắc. Sự gần gũi, thân mật thì quan trọng hơn nhiều so với khoảng thời gian cả hai tiếp xúc nhau.
    3. Tạo cơ hội: Trong nhiều phương diện của cuộc sống, bạn bè là những người rất quan trọng. Tình bạn thường có tác dụng định hướng cuộc sống của chúng ta. Tình bạn có được là nhờ ở bản thân bạn và những người bạn của bạn. Hãy quyết tâm dành cho nhau những giờ phút vô cùng đặc biệt và đáng nhớ, đừng ngại ngần gì cả.
    4. Thúc đẩy mối quan hệ: Nếu bạn muốn tình bạn được phát triển, hãy bỏ đi nỗi sợ người ta không muốn làm bạn với bạn. Mời họ ăn trưa hoặc tổ chức một buổi họp nhóm và cùng nhau ăn tối.
    Khi bạn bè giận nhau, nên là người gọi điện trước nhất. Bạn của bạn cũng đang nóng lòng muốn làm lành với bạn.
    5. Quy tắc vàng: Hãy cư xử với bạn của bạn như là cư xử với chính bản thân bạn. Nói khác hơn là ?oMuốn có một người bạn, trước tiên hãy là một người bạn?. Quan tâm người khác hơn là chờ đợi người ấy quan tâm mình. Hãy thông cảm và tránh than phiền về nhau, cũng như việc ngồi lê đôi mách và chỉ trích nhau.
    6. Làm cho bạn của bạn thấy họ rất quan trọng đối với bạn: Bằng cách luôn luôn nhớ những việc tốt và tử tế họ đã làm vì bạn mặc dù những việc ấy có nhỏ nhặt đến thế nào đi nữa. Chú ý tới kiểu tóc mới của họ. Nhớ hỏi han về gia đình họ. Tặng họ những bông hoa hoặc gửi những email giản dị mà ý nghĩa trong những dịp kỉ niệm đặc biệt của họ.
    7. Lắng nghe: Thật khó để trở thành một người biết lắng nghe. Hãy rèn luyện kĩ năng này để có một tình bạn lâu dài.
    8. Những điểm cần lưu ý:
    · Cố gắng đừng cắt ngang lời nói của bạn mình vì ai cũng muốn được tôn trọng. Hãy tập trung vào những gì bạn mình nói.
    · Biểu bộ cho bạn mình biết là bạn đang lắng nghe họ nói bằng cách luôn nhìn vào mắt họ. Những cái gật đầu, nói thầm cũng báo hiệu cho người ấy biết bạn đang hiểu quan điểm của người ấy.
    · Giảm đi sự xao lãng trong khi nói chuyện với nhau.
    · Hỏi một vài câu.
    · Cẩn thận khi đưa ra những lời khuyên mặc dù bạn của bạn muốn trút những nỗi buồn và thất vọng với bạn.
    (ST)
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Có người nói có một người bạn là điều dễ dàng. Làm một người bạn tốt là một điều khó. Nhưng để trở thành một người bạn tốt hơn là một vấn đề lớn cần suy nghĩ. Chúng ta hãy tham khảo các cách say đây:
    1. Làm bạn với chính mình: Bước đầu tiên để có một tình bạn đẹp là làm bạn với chính bản thân bạn. Khi chúng ta thật sự yêu thương bản thân mình, chúng ta sẽ tạo được sự lôi cuốn đối với người khác. Vì chúng ta không chú trọng nhiều tới cá nhân chúng ta nên chúng ta sẽ quan tâm đến người khác nhiều hơn.
    Chúng ta sẽ có niềm tin để dành thời gian cho người bạn của mình vì chúng ta muốn có những giây phút yên bình, vui vẻ bên bạn ấy chứ không phải chúng ta cần người ấy để làm những điều có lợi cho bản thân.
    2. Chọn bạn mà chơi: Nhận ra những người bạn mà bạn mong muốn tạo ra một tình bạn thắm thiết và sâu sắc. Sự gần gũi, thân mật thì quan trọng hơn nhiều so với khoảng thời gian cả hai tiếp xúc nhau.
    3. Tạo cơ hội: Trong nhiều phương diện của cuộc sống, bạn bè là những người rất quan trọng. Tình bạn thường có tác dụng định hướng cuộc sống của chúng ta. Tình bạn có được là nhờ ở bản thân bạn và những người bạn của bạn. Hãy quyết tâm dành cho nhau những giờ phút vô cùng đặc biệt và đáng nhớ, đừng ngại ngần gì cả.
    4. Thúc đẩy mối quan hệ: Nếu bạn muốn tình bạn được phát triển, hãy bỏ đi nỗi sợ người ta không muốn làm bạn với bạn. Mời họ ăn trưa hoặc tổ chức một buổi họp nhóm và cùng nhau ăn tối.
    Khi bạn bè giận nhau, nên là người gọi điện trước nhất. Bạn của bạn cũng đang nóng lòng muốn làm lành với bạn.
    5. Quy tắc vàng: Hãy cư xử với bạn của bạn như là cư xử với chính bản thân bạn. Nói khác hơn là ?oMuốn có một người bạn, trước tiên hãy là một người bạn?. Quan tâm người khác hơn là chờ đợi người ấy quan tâm mình. Hãy thông cảm và tránh than phiền về nhau, cũng như việc ngồi lê đôi mách và chỉ trích nhau.
    6. Làm cho bạn của bạn thấy họ rất quan trọng đối với bạn: Bằng cách luôn luôn nhớ những việc tốt và tử tế họ đã làm vì bạn mặc dù những việc ấy có nhỏ nhặt đến thế nào đi nữa. Chú ý tới kiểu tóc mới của họ. Nhớ hỏi han về gia đình họ. Tặng họ những bông hoa hoặc gửi những email giản dị mà ý nghĩa trong những dịp kỉ niệm đặc biệt của họ.
    7. Lắng nghe: Thật khó để trở thành một người biết lắng nghe. Hãy rèn luyện kĩ năng này để có một tình bạn lâu dài.
    8. Những điểm cần lưu ý:
    · Cố gắng đừng cắt ngang lời nói của bạn mình vì ai cũng muốn được tôn trọng. Hãy tập trung vào những gì bạn mình nói.
    · Biểu bộ cho bạn mình biết là bạn đang lắng nghe họ nói bằng cách luôn nhìn vào mắt họ. Những cái gật đầu, nói thầm cũng báo hiệu cho người ấy biết bạn đang hiểu quan điểm của người ấy.
    · Giảm đi sự xao lãng trong khi nói chuyện với nhau.
    · Hỏi một vài câu.
    · Cẩn thận khi đưa ra những lời khuyên mặc dù bạn của bạn muốn trút những nỗi buồn và thất vọng với bạn.
    (ST)
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Bạn - đã từng là người yêu ta, bạn đã đi vào từng ngõ ngách của cuộc đời ta, bạn luôn dõi theo bước chân ta để khi ta vấp ngã bạn luôn đến bên ta, chìa tay để ta đứng dậy, vững bước mà đi tiếp.
    Ta - bao lần làm bạn tổn thương, bao lần chạy trốn bạn để đi tìm niềm vui mới, để khi mệt mỏi rã rời lại quay về nắm chặt tay bạn mà khóc. Và giọt nước mắt của bạn lại rơi xuống vì ta.
    Giờ bạn đang buồn vì Mẹ, ta ở xa quá không giúp được gì cho bạn. Lần đầu tiên giọt nước mắt ta rơi xuống dành cho bạn, giờ ta mới biết ta thương bạn như chính bản thân ta. Mỗi đêm, ở nơi xa này ta sẽ cùng bạn cầu nguyện cho Mẹ bạn mau chóng bình an bạn nhé.
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Bạn - đã từng là người yêu ta, bạn đã đi vào từng ngõ ngách của cuộc đời ta, bạn luôn dõi theo bước chân ta để khi ta vấp ngã bạn luôn đến bên ta, chìa tay để ta đứng dậy, vững bước mà đi tiếp.
    Ta - bao lần làm bạn tổn thương, bao lần chạy trốn bạn để đi tìm niềm vui mới, để khi mệt mỏi rã rời lại quay về nắm chặt tay bạn mà khóc. Và giọt nước mắt của bạn lại rơi xuống vì ta.
    Giờ bạn đang buồn vì Mẹ, ta ở xa quá không giúp được gì cho bạn. Lần đầu tiên giọt nước mắt ta rơi xuống dành cho bạn, giờ ta mới biết ta thương bạn như chính bản thân ta. Mỗi đêm, ở nơi xa này ta sẽ cùng bạn cầu nguyện cho Mẹ bạn mau chóng bình an bạn nhé.
  8. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Bạn..như người nước Anh gọi là YOU...người dân tộc ởLâm Đồng gọi là PHƠYOU...còn chung quy ngườiViệt Nam thì hàng trăm cách...nhưng dù thế nào thì ngoài gia đình ra ,bạn bè là yếu tố quan trọng trong việc hình thành nhân cách của mỗi con người.
    Bạn..người đồng hành cùng tôi, người lắng nghe khi tôi buồn,...hơn thế nữa chứ..và với tôi đôi khi bạn là tất cả,...nếu một ngày xung quanh tôi không còn một người bạn...xin được làm hạt cát vô tri trong hoang mạc đời mình!
    a425.jpeg
  9. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Bạn..như người nước Anh gọi là YOU...người dân tộc ởLâm Đồng gọi là PHƠYOU...còn chung quy ngườiViệt Nam thì hàng trăm cách...nhưng dù thế nào thì ngoài gia đình ra ,bạn bè là yếu tố quan trọng trong việc hình thành nhân cách của mỗi con người.
    Bạn..người đồng hành cùng tôi, người lắng nghe khi tôi buồn,...hơn thế nữa chứ..và với tôi đôi khi bạn là tất cả,...nếu một ngày xung quanh tôi không còn một người bạn...xin được làm hạt cát vô tri trong hoang mạc đời mình!
    a425.jpeg
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Dễ thương thật

Chia sẻ trang này