1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My Friend

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Bạn, gần một năm dài rồi không gặp, ngày xư bạn từng nói với mình sẽ trụ lại mảnh đất này,sẽ đứng và đi trên chính đôi chân của bạn. Về quê, dù là quê nội hay quê ngoại thì những gì bạn làm được cũng sẽ chẳng có ai thành thật chúc mừng bạn. Cái bóng của ba mẹ bạn lớn quá mà bạn thì lại không muốn để cái bóng ấy chở che. Ra trường, trong khi mình còn đang lang thang trên cao nguyên Đăk Lăk thì bạn nhanh chóng có một việc làm tốt vì năng lực của bạn được người ta thừa nhận. Hồi ấy bạn đã vui rất nhiều vì có lẽ đó là việc đầu tiên trong đời bạn không chịu ảnh hưởng của gia đình. Mình đã mừng cho bạn xiết bao, bạn đi làm, bươn chải với công việc mà không nề hà điều gì; bạn đã ốm vì thế mà còn mong manh hơn. Nhưng có lẽ số phận đã dành cho bạn những thử thách thật nghiệt ngã, tình cảm chân thành của bạn đã không cho trái ngọt, vị thế gia đình và những nguyên tắc của chính quyền khiến cho bạn phải đành chia tay người ấy. Bạn đã cố gắng đứng dậy, bạn tìm cho mình một hướng đi khác,bạn muốn đi du học nhưng học bổng thì chưa xin được còn đi tự túc thì không thể_nguyên tắc mà, ba mẹ bạn đều là cán bộ nhà nước. Bạn về quê, giờ thì bạn đã là trưởng phòng, bạn ra Bắc, vào Nam với bao bộn bề công việc. Thỉnh thoảng nhắn tin lại thấy những tâm sự buồn, hai năm với bao nhiêu biến động trong cuộc sống, bạn thì lại quá mong manh dù lúc nào cũng rất quật cường. Hôm nay bạn báo tin sẽ ghé thăm mình, bạn sẽ tranh thủ trước khi ra Hà Nội, rồi mình biết là bạn đã có học bổng cho chương trình Mekong 1000. Cái ước vọng được học lên cao hơn nữa, được thoả chí tung hoành ấp ủ trong bạn giờ sắp thành hiện thực. Ngày mai có một người sẽ ra đi, và rồi sẽ đến lượt bạn. Mình mừng cho bạn vì bạn đã có thể lại ước mơ và hy vọng, chỉ lo vì mãi mà bạn vẫn không khoẻ hơn được.Vẫn cứ ốm như ngày nào,ừ mà mình cũng vậy thôi mà! Chiều nay Sài Gòn lại mưa, ngồi nhìn mưa lại nhớ những ngày hè đầy ắp kỷ niệm ở Lách _ những ngày mà bạn và mình cứ trêu nhau là "ông, bà xã", nghĩ đến bạn, bỗng thèm nghe hai tiếng "ông xã" như ngày nào. Mong cho tình bạn của bọn mình sẽ còn bền lâu, Thư nhé!
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nó nói cuối tháng sẽ vào SG chơi với ta vài ngày, vậy là đếm từng ngày cứ như trông... người iu vậy. Ừ, nó còn hơn người iu đấy chứ.
    Vậy là sắp có những ngày lang thang cùng nó rồi, chỉ cần có nó ngồi cùng yên lặng thả hồn theo những bài nhạc hai đứa yêu thích. Vậy là bình yên.
    Mong nó sẽ sắp xếp được công việc, mong lắm!
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...
    (Hàn Mặc Tử)

    Sang ngày mới rồi đó em. Không biết tối nay nhóc có ngủ được không nhỉ? Tiếc là chị không ghé xuống cùng em hôm nay được rồi, đừng buồn chị nhé.
    Vậy là từ hôm nay, em đã rón rén bước một chân vào cuộc sống mới. Phía trước, sẽ là con đường thật dài, nơi ấy có tình yêu, có hạnh phúc và cũng sẽ có khó khăn nữa đấy. Nhưng chị luôn chúc phúc cho em, sẽ cùng người ấy thật vững bước đi hết con đường dài một cách bình yên nhất, nhé!
  4. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Cô bạn thân gọi điện nói " Tháng này tao xui thiệt, cái xui nó cứ dồn dập tới hồi vậy đó" . Thật sự là vậy, người bạn thân của mình, tính tình bướng bỉnh , ương ngạnh, bảo thủ. Nhưng bên cạnh đó, nhỏ có rất nhiều ưu điểm tuyệt vời luôn, tôi thì không thể theo kịp cô ấy .... giỏi về mọi mặt ...
    Một người bạn hiếm khi gặp thêm một người bạn thứ 2 khác ...
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bạn mail cho tôi, thông báo về ngày đại hỉ của cuộc đời mình. Thông tin bạn cung cấp rất nhiều, nhưng sao tôi vẫn thấy thiếu, thấy trống vắng một điều gì... mơ hồ không rõ.
    ... Nhớ lúc chia tay, bạn nói qua nước mắt: "Nhớ viết thư cho tao nhé!". Rồi những lá thư qua lại, nối tình cảm hai đứa ở hai phương trời xa tắp. Mỗi lần nhận thư, nhìn nét chữ thân quen, tôi như thấy bạn vẫn hiện hữu đâu đây, gần tôi lắm.
    Rồi thời đại công nghệ thông tin bùng nổ. Cuộc đời vẫn thế nhưng nhịp sống đã hối hả hơn, bận bịu hơn với nhiều mối quan hệ níu kéo, ràng buộc. Bạn không còn viết thư bằng giấy học trò pha màu mực tím. Và tôi cũng thế - "Không có thời gian mày ơi. Một lá thư viết mãi mấy tháng không xong. Bận quá. Thôi tao mail cho mau nhé" - Ừ, thì phải vậy thôi. Thời buổi mỗi giây được tính bằng tiền mà.
    Chiều thành phố trời mưa. Ngồi nhìn mưa bay bên song cửa, bỗng thèm đọc quá một lá thư viết bằng giấy học trò, để tình cảm được tự do tuôn trào theo ký ức.
    Lâu lắm rồi mình không mail cho nhau. Bởi mỗi khi đối diện với máy tính, tôi chẳng biết viết gì ngoài những dòng hỏi thăm nghe có vẻ khách sáo. Riết rồi hai đứa chẳng buồn check mail. Còn gạch nối giữa tôi và gia đình, cũng chỉ là những cú phone vội.
    Một anh bạn thân, nửa đùa nửa thật: "Nếu bây giờ em viết cho anh một lá thư tỏ tình, anh sẽ yêu em mất". Giật mình. Ừ nhỉ! Đi qua tuổi học trò, qua cái thời sinh viên ngỗ nghịch, rồi... Tôi bỗng xót xa khi chưa bao giờ viết cho người mình yêu một lá thư dù chỉ để thăm hỏi vu vơ. Cả anh nữa. Giá mà anh có thể viết cho tôi vài chữ, dẫu rất vụng về rằng anh nhớ em mà không phải là những lời nhắn tin qua điện thoại di động.
    Bỗng nhớ ngày xưa. Mỗi khi vui ?" buồn, tôi đều ghi vào nhật ký, trân trọng giữ gìn như báu vật của đời. Thói quen ấy đến nay không còn, dù chỉ là bất chợt. Hôm nay vui không nói. Nhưng ngày mai tôi buồn, cũng không thể kéo lê nỗi buồn lang thang khắp phố. Đành kiếm chỗ trú ẩn ở quán cà phê hay gào thét trong những tụ điểm karaoke đã quá ư ồn ào và...
    Chợt thấy thấm thía: "Nếu em viết cho anh một lá thư tình, anh sẽ yêu em mất".
    Được tast sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 19/10/2006
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã lâm bồn, lên chức rồi....nhanh thật. Mới ngày nào 2 đứa đi với nhau bạn vẫn đắn đo chuyện tình cảm...nhớ rất rõ hôm ấy 2 đứa đi chợ sắm đồ cho mình đi và khi mệt ngồi bên ly chè nghe bạn tâm sự mà mình cảm thấy sao bạn yếu đuối quá khi ngay cả chuyện trọng đại cũng lệ thuộc....
    Bây h về gặp lại, bạn lên chức thì cũng nhận thấy ở bạn đã chín chắn hơn rất nhiều chứ kg còn nhí nhảnh như xưa nữa....
    Dù bạn lớn tuổi hơn nhg bạn với mình kg có khoảng cách chị em với nhau vì cả 2 đều hồn nhiên nhí nhanh như nhau...bây h vẫn giữ thói quen gọi bạn = tên như xưa nhg thấy bạn chững chạc hơn thì mình cũng ngại....nhưng rất vui với niềm hạnh phúc của bạn...
    Mong bé sau này cũng là 1 cô bé xinh xắn, thông minh và hôn nhiên như bạn thưở con gái nha....
  7. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    21/11 - em có đến 3 sn của bạn bè.
    Một cô bạn, một anh bạn - em đã gởi lời chúc mừng.
    Và chị, chưa năm nào em quên, nhưng chưa năm nào em chúc mừng sn chị, như cách mọi người thường dành cho nhau. Cũng như cả năm trời, chị em mình hầu như chẳng nói với nhau được mấy câu. Nhưng chị sống thế nào, em đều hiểu hết. Và em biết, chị cũng luôn dành cho em như vậy.
    Chị này, em cù bơ cù bất thế nào thì chị cũng thế ấy, cho dù bên cạnh em có nhiều bạn bè, người thân, cho dù bên cạnh chị còn có tiểu gđ.
    Chị này, những lúc em bơ vơ nhất, người em hay nghĩ đến lại là chị. Em tự hỏi khi chị bơ vơ thì chị sẽ làm gì nhỉ? Hình như có lần, em cũng đã hỏi tri kỷ của chị câu này, người ta đã nói cho em biết khi buồn, chị sẽ phóng xe ra đường, cố chen vào những con đường đông người. Và em cũng đã làm vậy, chị ạ... để được thấy chị gần gụi với em hơn.
    Chị này, em sẽ gởi gió lời chúc đến cho chị nhé. Mong chị bình yên, mong chị hạnh phúc với tiểu gđ của mình. Làm được không, hở chị?
  8. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cho một người sinh ngày 8/12...
    Ngày của những năm trước, với ta, là một ngày bình thường.
    Ngày của năm nay, có chút gì đó đặc biệt.
    Ngày của năm sau, năm sau nữa... ta không chắc là còn nhớ, còn có thể gởi tin nhắn chúc mừng. Nhưng ta hứa, nếu có thể, vẫn muốn gởi gió lời chúc thì thầm của ta, đến người. Vẫn là lời chúc mong người bình yên, mong người hạnh phúc, mong nụ cười luôn nở trên môi, nhé!

  9. soundless77

    soundless77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cho "tình yêu Tast" của tôi...
    Một sự tình cờ đầy duyên may đã giúp tôi được biết và quen chị, khi chúng tôi cùng tham gia vào diễn đàn V ngày ấy. Hôm nay là vừa tròn 6 năm, chị nhỉ!
    Từ những tranh luận hết sức hào hứng, chị mềm mỏng nhưng cũng luôn cứng rắn bảo vệ quan điểm của mình, chị bỗng nhiên trở nên một người quá đỗi gần gũi với tôi, cứ như là chúng tôi đã là hai người bạn thân từ lâu lắm rồi. Không một chút khoảng cách, không một chút ngần ngại chúng tôi trải lòng ra với nhau, chân tình và cởi mở. Chị bước vào cuộc sống của tôi tự nhiên như hơi thở, chị vừa là bạn vừa là một cô em gái làm tôi thấy cuộc sống của mình thêm ấm áp và thân thương (tôi thích gọi K là chị dù K nhỏ hơn tôi đến 2 tuổi á ).
    Chị làm cho tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chị làm tôi có cảm tưởng chị luôn đọc được những suy nghĩ thầm kín nhất của tôi, chị hiểu những cảm xúc, những chông chênh bất chợt của tôi, chị hiểu và chia sẻ với tôi những quan điểm về tình yêu, về quan niệm sống, về hạnh phúc?Tôi chưa bao giờ hình dung có một người lại giống tôi đến như thế, cũng như chị đã từng nói ?otrước lúc gặp S, em cứ ngỡ chỉ có mình em , hóa ra còn có cả S nữa cơ đấy??. Ở chị và tôi có một sự đồng cảm sâu sắc, đến mức chưa kịp nói ra thì đã hiểu nhau rồi.
    Tôi tìm thấy ở chị sự vui tuơi, trẻ trung pha lẫn sự dí dỏm của tuổi 20, sự chính chắn,va chạm, từng trải của tuổi 30. Dường như ở chị luôn toát lên một niềm lạc quan, một sự yêu đời và một niềm tin mãnh liệt cho dù chặng đường chị đã trải qua không phải là thảm rải đầy hoa hồng. Chị cũng đã từng đau khổ, từng thất bại, từng thất vọng, từng cô đơn, từng chán chường, từng? nhưng chưa bao giờ chị tuyệt vọng mà lúc nào chị cũng tìm được cho mình một lối đi và chị biết cách tìm niềm vui từ những điều xung quanh cũng như biết điều khiển để hạnh phúc đến với mình.
    Chị sống chan hòa, vị tha với mọi người và chia sẻ những nổi đau, mất mát của cộng đồng. Bề ngoài chị nhỏ nhắn, dịu dàng, nữ tính... vậy mà bên trong dường như tiềm ẩn một sự mạnh mẽ, một nghị lực to lớn.
    Chị giúp tôi hiểu thêm về triết lý sống ?ocho là nhận?o.
    Chị giúp tôi thêm tự tin vào cách sống, cách yêu thương mà tôi đã chọn, cái cách mà đôi khi mọi người cho rằng là một sự khác biệt .
    Chị giúp tôi có lại được cái cảm giác bình yên, thanh thản của những lần café buổi sáng, được thoải mái nói bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất, cái cảm giác mà tôi chỉ có được với cô bạn thân hồi còn ở H.
    Chị giúp tôi yêu cuộc sống nồng nàn hơn, tha thiết hơn và cũng chính từ chị, tôi hiểu rằng mình sẽ luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
    Từ sâu thẳm lòng mình, tôi muốn nói cảm ơn chị nhiều lắm . Cảm ơn và mong chị mãi mãi đồng hành cùng tôi. Nhé, K!
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ừm, đã 6 năm rồi, nhanh thật!
    Nhớ chị, nhớ rất nhiều!

Chia sẻ trang này