1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My Friend

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã lắng nghe em nói, ủng hộ em. Đôi khi ngta kg đơn giản cần lời khuyên mà chỉ cần 1 người để lắng nghe và đồng tình với cách làm của mình thôi, fải kg ah?
    Đôi khi rất vui vì khi trưởng thành minh có quyền quyết định và làm chủ mọi thứ thuộc về mình nhưng có những lúc ta lại cảm thấy đó là áp lực đối với ta vì biết đâu ta đã quyết định sai thì sao. Ta muốn tìm 1 đồng mình thật sự và kg phải lúc nào cũng có. Cám ơn đồng minh của em....Cám ơn 1 buổi trưa....
    Đã trl câu hỏi rồi .Dĩ nhiên là từ chối.... Cũng hơi tiếc đó nhưng biết làm sao bạn nhỉ
    Một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc nha " đồng minh"
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Rất lâu rồi bạn mới ghé thăm ta...
    Bạn đến cùng một ôm hồng phấn, bạn bao giờ cũng là hồng phấn...
    Dường như, những gì bạn yêu thích đều nhẹ nhàng, dịu dàng như chính con người giản dị của bạn vậy. Có lẽ vì vậy, nụ cười bạn luôn hồn nhiên, cuộc sống bạn luôn bình yên...
    Đôi lúc... Ta ước mình cũng yêu hồng phấn thay vì hồng vàng. Ta ước mình cũng yêu màu hồng thay vì một tông màu rực rỡ nào đấy. Ta ước mình cũng nghĩ đơn giản, sống đơn giản và có sự lựa chọn đơn giản như bạn...
    Ta đã từng cho rằng con người bạn nhàm chán quá, cuộc sống của bạn tẻ nhạt quá... Nhưng, đến một lúc nào đó, ta lại ước...
  3. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của bạn.
    Vì hôm nay bạn rất xinh xắn và đáng yêu.
    [​IMG]
    Vì hôm nay bạn thẹn thùng khi người ấy ***g vào tay bạn vòng nhẫn cưới
    [​IMG]
    Vì hôm nay đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, gió sẽ không còn lang thang nữa, căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng, đủ để giữ chân gió ...
    Hạnh phúc mãi mãi, bạn nhé!
    [​IMG]
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sn bạn năm nay, chắc chắc sẽ khác năm ngoái và những năm trước...
    Vẫn nhớ SN bạn năm ngoái. Gọi điện cho bạn, bạn đã òa khóc. Hôm đó, tôi đã để yên đt và bảo với bạn: "Dựa vào vai mình mà khóc!" - Bạn đón tuổi mới trong một đêm buồn, rất buồn... Lần đó, tôi đã tự hứa với lòng, năm nay sẽ cố gắng mang cho bạn điều bất ngờ, sẽ không để bạn một mình nữa...
    Nhưng lời hứa của tôi có vẻ đã vô duyên rồi, bạn nhỉ? Tôi biết, hôm nay bạn sẽ thật hạnh phúc bên người đàn ông của bạn. Và tôi biết bạn bình yên!
    Tuổi mới, tôi cầu mong bạn bình yên và hạnh phúc, mãi mãi...

  5. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nhận được hai lời khuyên từ bạn, lần một cách nay vài tháng rồi hôm nay bạn lại cho mình lời khuyên nữa làm cho ta tỉnh ngay.Trong cuộc sống này mình cũng có những người bạn khác nhưng chưa thấy ai có thiện chí như bạn cả.Cảm ơn ,cảm ơn bạn rất nhiều vì những lời khuyên ấy giúp mình tỉnh hơn.
  6. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lo toan mọi việc cho ngày trọng đại của mình,ta biết bạn vất vả nhìêu nhưng vất vả đó chẳng thấm vào đâu với nổi khổ tâm của bạn lúc này . Ta biết bạn luôn tỏ ra hạnh phúc trước mặt mọi người nhưng bạn kêu ta lại để nói những điều bạn không thể nói với ai ngòai ta .
    Ta thấy bạn hơi lìêu với bản thân mình đó, chuyện trọng đại cả đời , ta không phải khuyên bạn cân đo đong đếm tình cảm nhưng phải chín chắn trước những quyết định của mình , tuổi này không phải còn trẻ để có những suy nghĩ trẻ con cũng không phải quá già để làm lại từ đầu. Lấy anh , về danh nghĩa ai cũng nghĩ bạn hạnh phúc bên người chồng lớn tuổi , có địa vị và tiền bạc , ai cũng nghĩ bạn sẽ được nuông chìu bởi người đàn ông có vợ trẻ đẹp như bạn . Nhưng chính ta biết được , bạn lấy anh vì sỉ diện , vì chị gái bạn đã làm " gia đình nhục nhã" ( theo lời bạn nói ) nên bạn không muốn làm đềiu gì nữa , nhưng ta không muốn bạn theo vết xe đổ đó của chị Hai , vẫn còn sớm để rút lại lời nói, vậy mà bạn chấp nhận đánh đổi đời mình vì một chút sỉ diện kia.
    Ta tôn trọng quyết định của bạn , ta cũng tôm trọng anh ,nhưng khi nghe kể những gì anh đối xử với bạn ta thật đau lòng ,ta không chịu được , chính bạn cũng thế . Vậy mà bạn gò mình vào những cái khuôn tạo sẵn của anh , nhẫn nhịn đến mức chính bản thân bạn cũng kinh ngạc.
    Cũng không biết nói gì nhìêu khi mọi chuyện đã đi gần đến đích , chỉ cầu mong bạn hãy là chính mình để sống những ngày hạnh phúc đúng nghĩa bên anh !
    Cầu chúc bình yên và hạnh phúc !

  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu chuyện của bạn tự nhiên cảm thấy xấu hổ vì mình thật sự chưa làm gì để được gọi là tự hào cả. Nghĩa cử của bạn thật sự là quá cao cả đối với mình. Mình kg thể nào nghĩ được rằng sẽ có người sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn, kể cả sự tủi nhục nơi đất khách và có thể là đánh đổi cả tính mạng của bản thân mình chỉ để kiếm tiền nuôi bạn mình ăn học. Gần như mình sắp khóc khi bạn kể về những hiểm nguy cho tính mạng của bạn nơi đó......Bạn làm cho mình cảm thấy ngượng vì đôi khi mình lại có những suy nghĩ cực kỳ trẻ con khi bị người khác đánh giá sai....
    Có lẽ, mình sẽ kg bao h có được những hành động như bạn đang làm, có lẽ mình sẽ kg thể giúp gì nhiều cho những người xung quanh mình nhưng có lẽ mình sẽ không bao h là một người phá hoại......Bởi xung quanh mình còn rất nhiều người như bạn, sãn sàng hy sinh vì người khác không tính toán như vậy....
    Mình cầu chúc cho bạn vượt qua được những vất vả trong nam cuối này và hãy cố gắng trở về trong nguyện vẹn bạn nha......
    Mong bạn luôn bình yên nơi đất khách .....
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi một câu nói của bạn cũng làm mình thấy ấm lòng. Bạn đọc được trong ánh mắt mình nỗi buồn và quan tâm tìm hiểu lý do......Chỉ cần thế thì bao hờn dỗi, bao trách móc về bạn dường như kg còn nữa.....Nhiều lần bạn dò hỏi làm mình thấy vui, niềm vui ánh lên trên ánh mắt mình, Ngố biết kg?
    Bạn là người đọc được trg ánh mắt mình có nhg nỗi buồn giấu kín sau nhỏ H.....Ngay với ng mình cũng chỉ muốn nói nhg chuyện vui, san sẻ cho ng những nụ cười ....giữ lại riêng mình nhg trăn trở, lo âu, mệt mỏi.....uhm, cũng không hiểu tại sao mình lại như thế .....Cám ơn bạn vì đã đọc được nỗi buồn trg mắt mình...Cám ơn Ngố !
  9. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Trong một chuyến công tác dài ngày ngoài HN tiện thể thăm ba bạn đang nằm viện rồi trên đường về nhà cái không may đã đến với bạn.Bạn ra đi với bao ước mơ hoài bảo dở gian của tuổi trẻ để lại sự tuếc nuối của bao bạn bè.Bạn đã ra đi nhưng những tình cảm của bạn đối với mọi người luôn hiện diện trong mọi người và cả trong tôi.
  10. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cho NN, vẫn tin là NN vẫn hay ghé nơi này...
    Đã lâu lắm rồi, phải không?
    Chẳng phải bây giờ tôi mới chợt nhận ra tôi nhớ bạn đến mức nào. Chỉ là lâu nay tôi vẫn thấy mình càng lúc càng trở nên phiền hà với những người xung quanh mình. Có lẽ có cả bạn nữa.
    Bạn tin không khi tôi nói rằng tôi sống bằng những kỷ niệm và hồi ức? Tôi bảo với mọi người rằng: hãy để quá khứ lại sau lưng, sống cho hôm nay và hướng tới ngày mai. Nhưng tôi chẳng bao giờ làm được điều đó. Mỗi ngày, tôi tồn tại bằng những chuyện đã qua. Chỉ những giây phút đó, tôi mới thấy mình đang sống.
    Tôi chẳng biết được giờ đây bạn thế nào? Tôi chỉ có thể nhớ về bạn của những ngày đã qua. Chúng ta đã không còn nhìn thấy nhau, không còn nhắn tin, không giữ được liên lạc từ bao giờ nhỉ? Có lẽ từ cái lúc tôi bắt đầu gượng dậy sau lần vấp ngã ấy... Có lẽ từ cái lúc bạn hướng cuộc sống của mình đến những con đường khác, với những con người khác, một phần vì tôi...?!?
    Giờ đây, ngay lúc này, tôi lại thấy mình yếu đuối và đơn độc. Như những lúc hiếm hoi tôi từng chia sẻ với bạn. Chợt thấy khao khát, thấy thèm được nghe giọng nói của bạn, được nhìn thấy nụ cười của bạn, được dựa đầu vào vai bạn như buổi tối mát lành hôm nào.
    Tôi sẽ cố gắng, sẽ cố gắng. Tôi sẽ vượt qua được những lúc như thế này... Để khi gặp lại, tôi có thể kể cho bạn nghe về nó và nếu muốn, lúc đó, tôi sẽ khóc. Được không?
    Hãy sống vui vẻ nhé, bạn của tôi!

Chia sẻ trang này