1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My Friend

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Dễ thương thật
  2. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói bạn sinh vào tháng 5, mùa của sự giao hòa giữa nắng và mưa. Gọi điện chúc mừng sinh nhật, bạn cười trong vắt nắng tháng 5. Lại nhớ những sinh nhật thời sinh viên - mận, xoài, cóc, ổi... Ừ, thi thoảng giữa bộn bề cuộc sống người ta lại hay nhớ về ngày xưa...
    Ngày xưa... có lần bâng quơ ta đọc to hai câu thơ của Nguyễn Công Trứ: "Kiếp sau xin chớ làm người - Làm cây thông đứng giữa trời mà reo", "Nếu thật sự có kiếp sau, xin được làm Người" - bạn nói chắc nịch, tự tin và mạnh mẽ. Trong mắt bạn cuộc sống luôn mới mẻ và đáng yêu, gương mặt bạn lúc nào cũng thật rạng ngời. Rồi đôi mắt rực sáng khi ta hỏi về tương lai, bạn thích lên rừng xuống biển, bạn ôm thật nhiều hoài bão trong lòng. Giật mình nhìn lại ta, luẩn quẩn nổi buồn, luẩn quẩn thở than, trách móc. Bạn dạy ta biết lạc quan, dạy ta biết chấp nhận.
    Bạn nói tháng 5 này bạn "theo chồng bỏ cuộc chơi". Lần đầu tiên ta lo sợ mất bạn, rồi lại bật cười. Ta đã có bạn bao giờ đâu? Trái tim con người ta vốn lạ, chẳng thể có nhau nhưng sao quay lưng lại đến khó. Bạn chọn hướng mưa, ta đi về hướng nắng. Bạn chọn cuộc sống giản đơn, ta ngụp lặn trong tham vọng tiền tài. Khoảng cách ngày càng xa, nụ cười cứ lùi dần...
    Đôi lúc mệt mỏi chực rơi nước mắt, nụ cười vang vang của bạn lại hiện bên. Cảm ơn cuộc sống đã cho ta gặp bạn, không gần nhau nhưng ta tin mình vẫn mong những điều tốt đẹp nhất cho nhau.
    Tháng 5, chúc mừng sinh nhật bạn!
    Tháng 5, chúc mừng hạnh phúc bạn!
    Được meoconluoi sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 13/05/2005
  3. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói bạn sinh vào tháng 5, mùa của sự giao hòa giữa nắng và mưa. Gọi điện chúc mừng sinh nhật, bạn cười trong vắt nắng tháng 5. Lại nhớ những sinh nhật thời sinh viên - mận, xoài, cóc, ổi... Ừ, thi thoảng giữa bộn bề cuộc sống người ta lại hay nhớ về ngày xưa...
    Ngày xưa... có lần bâng quơ ta đọc to hai câu thơ của Nguyễn Công Trứ: "Kiếp sau xin chớ làm người - Làm cây thông đứng giữa trời mà reo", "Nếu thật sự có kiếp sau, xin được làm Người" - bạn nói chắc nịch, tự tin và mạnh mẽ. Trong mắt bạn cuộc sống luôn mới mẻ và đáng yêu, gương mặt bạn lúc nào cũng thật rạng ngời. Rồi đôi mắt rực sáng khi ta hỏi về tương lai, bạn thích lên rừng xuống biển, bạn ôm thật nhiều hoài bão trong lòng. Giật mình nhìn lại ta, luẩn quẩn nổi buồn, luẩn quẩn thở than, trách móc. Bạn dạy ta biết lạc quan, dạy ta biết chấp nhận.
    Bạn nói tháng 5 này bạn "theo chồng bỏ cuộc chơi". Lần đầu tiên ta lo sợ mất bạn, rồi lại bật cười. Ta đã có bạn bao giờ đâu? Trái tim con người ta vốn lạ, chẳng thể có nhau nhưng sao quay lưng lại đến khó. Bạn chọn hướng mưa, ta đi về hướng nắng. Bạn chọn cuộc sống giản đơn, ta ngụp lặn trong tham vọng tiền tài. Khoảng cách ngày càng xa, nụ cười cứ lùi dần...
    Đôi lúc mệt mỏi chực rơi nước mắt, nụ cười vang vang của bạn lại hiện bên. Cảm ơn cuộc sống đã cho ta gặp bạn, không gần nhau nhưng ta tin mình vẫn mong những điều tốt đẹp nhất cho nhau.
    Tháng 5, chúc mừng sinh nhật bạn!
    Tháng 5, chúc mừng hạnh phúc bạn!
    Được meoconluoi sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 13/05/2005
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có một ngày lễ dành cho bạn bè, như năm ngoái là ngày 6/6 vo danh đã tổ chức thử, rất vui...bạn nghĩ sao về điều này...vui lòng cho ý kiến nha...xin cảm ơn các bạn
    [yellow]GIẬT MÌNH TỈNH RA...Ồ NẮNG LÊN RỒI...![/yellow]
  5. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có một ngày lễ dành cho bạn bè, như năm ngoái là ngày 6/6 vo danh đã tổ chức thử, rất vui...bạn nghĩ sao về điều này...vui lòng cho ý kiến nha...xin cảm ơn các bạn
    [yellow]GIẬT MÌNH TỈNH RA...Ồ NẮNG LÊN RỒI...![/yellow]
  6. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Mình cho rằng không cần phải có ngày lễ này! Đã là bạn bè mà còn phải có ngày lễ nữa thì rắc rối và không thiết thực! Có những ngày vôdanh có thể thể hiện sự quan tâm đến bạn bè như ngày sinh nhật, các ngày nghỉ ..v.v...
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Mình cho rằng không cần phải có ngày lễ này! Đã là bạn bè mà còn phải có ngày lễ nữa thì rắc rối và không thiết thực! Có những ngày vôdanh có thể thể hiện sự quan tâm đến bạn bè như ngày sinh nhật, các ngày nghỉ ..v.v...
  8. conculavn

    conculavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    nói được nhưng có làm được như vậy ko mới là quan trọng .
  9. conculavn

    conculavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    nói được nhưng có làm được như vậy ko mới là quan trọng .
  10. sutucon_a1

    sutucon_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải bày tỏ, không cần phải bình luận, cũng không cần phải nói thêm điều gì bởi lẽ từ "bạn" bản thân nó đã nói lên tất cả những gì chúng ta muốn nói. Nếu nói ra thì thấy nó không được tự nhiên cho lắm, như một sự gượng ép

Chia sẻ trang này