1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My Friend

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutucon_a1

    sutucon_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải bày tỏ, không cần phải bình luận, cũng không cần phải nói thêm điều gì bởi lẽ từ "bạn" bản thân nó đã nói lên tất cả những gì chúng ta muốn nói. Nếu nói ra thì thấy nó không được tự nhiên cho lắm, như một sự gượng ép
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    @...
    Miss uuuuuuu........
    Nhớ bạn nhiều, nhớ những chiều cafe C.. và nhớ những câu chuyện không đầu không cuối bạn kể tôi nghe.
    Trên TTVN này, nơi tôi đi qua là nơi bạn sẽ đến và nơi tôi sẽ đến là nơi bạn đi qua.
    Hai năm rồi sẽ qua nhanh bạn nhỉ? Bạn học chăm vào nhé!
    Tôi sẽ vẫn chờ bạn về nơi quán cafe ấy.
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    @...
    Miss uuuuuuu........
    Nhớ bạn nhiều, nhớ những chiều cafe C.. và nhớ những câu chuyện không đầu không cuối bạn kể tôi nghe.
    Trên TTVN này, nơi tôi đi qua là nơi bạn sẽ đến và nơi tôi sẽ đến là nơi bạn đi qua.
    Hai năm rồi sẽ qua nhanh bạn nhỉ? Bạn học chăm vào nhé!
    Tôi sẽ vẫn chờ bạn về nơi quán cafe ấy.
  4. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,mình ko biết dùng từ ngữ gì để diễn tả hết những gì mình nghĩ về bạn_Bạn thật tuyệt vời và dễ thương đấy,mình nghỉ người như bạn sẽ luôn gặp được những điều may mắn trong cuộc sống.Cảm ơn cuộc sống đã cho mình một tình bạn này
  5. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,mình ko biết dùng từ ngữ gì để diễn tả hết những gì mình nghĩ về bạn_Bạn thật tuyệt vời và dễ thương đấy,mình nghỉ người như bạn sẽ luôn gặp được những điều may mắn trong cuộc sống.Cảm ơn cuộc sống đã cho mình một tình bạn này
  6. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chị lại lỡ hẹn với nhỏ nữa rồi, SG - ĐL chẳng xa xôi gì, vậy mà chị đi hoài chẳng đến. Nhất là trong lúc em đang rất cần người thân bên cạnh - chị luôn tự huyễn hoặc mình, luôn là người bạn tốt nhất của em, vậy mà khi em khó khăn nhất chị cũng không thể bỏ công việc để mà lên thăm em. Có lần em giận dỗi nói "Chị cứ tham công tiếc việc đi, rồi đến một ngày sẽ chẳng còn ai bên cạnh chị". Chỉ là câu nói giận dỗi trẻ con của em, nhưng nó xoáy vào lòng chị - một chút tủi thân, một chút giận mình...
    Nhỏ, cố gắng nhanh nhanh bớt bịnh nhé! Cố lên em nhé!
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Chào nhé, người bạn nhỏ của tôi!
    Em đi rồi em sẽ về - 5 năm hay 10 năm...
    Nơi ấy quanh năm khí lạnh nhưng đừng để lòng nguội lạnh em nhé.
    Bình yên!
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đêm, ta thu người trong góc phòng, một mình lặng im để biết trái tim mình đang thổn thức cùng ta.
    Người ta bảo, khi cảm thấy bất an, hay khi trong lòng có điều chi phiền muộn, hãy cứ làm việc và làm việc, rồi mọi chuyện sẽ vơi đi. Ừ thì vơi đi! Nhưng vơi đi không có nghĩa là đã hết. Giờ này em ở đâu? Đang làm gì trong nỗi đau ấy? Và có chăng nỗi nhớ?
    Dạo này tâm trạng em dường như không tốt. Ta biết phải làm gì cho em đây?
  9. soundless77

    soundless77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chị, em đổi nick mới chị ạ, đã tính bỏ TTVN ra đi - nhưng rồi em nhớ nó đến buốt lòng, lại bò lên đây làm một new member vậy. Em biết mình không thể rời xa nó cũng như không thể quên hắn, không thể thoát ra khỏi thế giới của hắn thì em đành chấp nhận sống chung trong thế giới của hắn và làm một người tình hờ vậy.
    Em đau lắm chị ạ, đau như hồi em nằm viện cả tháng trời vậy đó. Nhưng chị yên tâm, em quen rồi, em chịu đựng được tất cả - không oán không hờn, để hắn có thể ra đi một cách nhẹ nhàng nhất. Vì vậy, chị đừng có chửi hắn nữa nhé, đừng cố níu kéo giùm em nữa nhé. Em vẫn muốn hắn ngẩng cao đầu, cười ngạo nghễ rồi bước đi...
    Chị sẽ chửi em "con bé này điên mất rồi!", em hiểu chị - chị gái ạ - Chỉ cần nhìn em thế này thì chị yên tâm rồi nhé. Em về nhà ngủ đi đây chị ạ, hôm nay cả một ngày em học và làm mệt cả người.
    À, chị cho em chút đất trong cái box này nhé, để thỉnh thoảng em vào lảm nhảm với chị hén - À, chị vẫn thường xuyên gặp lão ấy chứ, em gởi lời... chửi lão vài câu chị nhé!
  10. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Mèn ơi, mới kể chuyện có nhân vật soundless, hôm nay lại thấy 1 người có nick tương tự, sao trùng hợp dzữ

Chia sẻ trang này