1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My Friend

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em nhận tin nhắn cách đây mấy ngày nhưng không trả lời, đúng hơn là em không biết nên trả lời như thế nào cả.Em bất ngờ trước những gì anh nói, tại sao mọi chuyện lại có thể tồi tệ đến như thế.Người lớn luôn có những quyết định kì lạ làm đau những người khác mà họ không hề hay.Em không biết, đôi khi sự tôn trọng những quyết định của người lớn mà em hay nói trở nên giả dối,làm sao có thể không đau, không buồn trước những chuyện như thế.Em cứ nói nếu chia tay làm người ta đỡ khổ hơn, làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn thì hãy tôn trọng điều đó những em quên rằng: những đứa con là những người đau khổ nhất!
    Như thế nào hả anh?Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi nhỉ, khoảng thời gian ấy có đủ để hai người không cùng tuổi, không cùng chí hướng tìm thấy những điểm chung khác để chia sẻ với nhau không?Em chỉ biết mình thật vui vì có một người bạn lớn như anh.Đôi khi sự chia sẻ không nằm trong lời nói, và em biết anh hiểu.Những câu chuyện của ngày hôm nay và ngày sau có thể còn làm chúng ta trăn trở nhiều nhưng em mong người bạn lớn của mình có đủ dũng khí đi qua những ngày tháng ấy.
    Cầu mong bình yên về cho những người em yêu quý, cho em và cho anh!
  2. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Gặp được bạn trong lòng mình vui lắm bạn biết không,mong cho năm tới dự án ấy năm tới sẽ khởi động lại như hoài bão của bạn một thời.Mình tin tưởng bạn sẽ thực hiện thành công
  3. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đang chạy xe trong mưa, cái điện thọai rung lên thật mạnh làm tôi giựt minh. Nghía thấy cái số điện thọai cố định hơi quen quen.Hơn một năm nay chị chẳng thấy nó đâu,có lẽ nó cũng đang say sưa với cái "mùa xuân nhỏ nhỏ "nên nó quên mất chị,giờ nó kiếm chị ,chị biết em đang có chuyện rất buồn.
    Tiếng nó khóc gào trong trong điện thọai, giọng nói chẳng thành câu..bình tĩnh một lúc mới nói hêt những gì nó muốn nói.Nghe em nói chị đau lòng lắm em à...chị cũng chẳng nói làm sao hơn nghẹn ngào trong nước mắt hòa lẫn với nước mưa,em đâu có biết rằng trong lúc này đây chị cũng thế em à.Em vô tình đã gợi lại nỗi đau của chị mà chị đã nhũ lòng phải cố quên nó.Cả hơn một năm nay, hai đứa kg gặp nhau, em cũng đâu có biết cuộc sống chị thế nào.Nhưng không sao đâu em, em cứ tiếp tục nói đi, nói ra cho thỏa lòng,chị sẽ luôn ở cạnh em.
    Cuộc sống là thế, nhiều lúc nó đến không như mong muốn đâu em.Nếu tình cờ em có lang thang trên ttvnol.com này và đọc được những dòng tâm sự này thì hãy nhớ đến chị em nhé..
    Tắt điện thọai ..mới thấy cái đầu ướt nhèm nhẹp vì đứng ngòai mưa hết 15phút đồng hồ. .chạy xe một mạch về nhà...Nỗi buồn lại khơi dậy.. ta lại làm phiền con nhỏ bạn ta nữa rồi...sorry cưng nhé...
    Được b_eyes sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 06/12/2005
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Khách sáo wá, kinh!
    Hồi tối bỏ quên đt ở cty, hèn gì cả đêm mình cứ sốt cả ruột, hắt xì hơi suốt
    Mà vậy thì tiết kiệm được số tiền, dắt đi ăn ốc đi......
  5. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em không giúp gì được cho chị,chỉ biết ngoan ngõan ngồi nghe chị kể chuyện tình của chị , một cuộc tình đẹp nhưng có kết cục buồn. Chị kể say sưa như thể mang hết quá khứ vào hiện tại,chị kể về nó với tất cả niềm vui, niềm tự hào , về những cái được ,đôi khi lại có một chút luyến tiếc.
    Rồi chị cũng có quyết địng đúng đắn cho số phận cuộc tình đẹp và đầy chông gai này. Một kết thúc không như mong muốn . Rồi lại một cuộc tình chóng vánh mong manh nửa lại đến rồi lại đi . Tất cả òa vỡ trong chị . Còn lại một cô gái với vẻ ngoài đầy nghị lực và bản lĩnh với một tâm hôm đa sầu đa cảm, luôn trăn trở bao điều của cuộc sống.
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thèm cái cảm giác chạy xe trong mưa với bạn như thuở nào wa''....Thèm cái cảm giác bạn quan tâm khi đi trg mưa:" H thích đi mưa như vậy nhg có lạnh lắm kg?, Khi nào lạnh muốn về nói V nghen..."....Thèm được ngồi buôn đt với bạn lúc 1/2 đêm....
    Nhớ lại hôm cúp đi cafe, vô tình làm sao mình và bạn cùng ton sur ton...lại tò mò lên khu vực dành cho cặp.....thế là.....cả 2 cùng cười ngặt nghẽo roài đi xuống ..... Sau này thi thoảng đi đâu 2 đứa cũng vô tình mà hữu ý mặc ton sur ton ......kê cả khi gf của bạn là bạn học của mình.......Nhớ mọi thứ wá......
    Nhớ làm sao khi mình cô đơn và buốn nhất bạn đã kiên nhẫn nghe mình khóc nất lên trg đt suốt 3h , mình chỉ khóc và khóc kg nói 1 lời....Còn bạn thì kiên nhẫn an ủi dỗ dành mình.....Cám ơn bạn nhiều lắm......
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, hình như là rất lâu, ta không còn thói quen chia sẻ với ai đấy - có những niềm riêng một đời câm nín...
    Và rồi một ngày ta gặp em, cô bé nhỏ hơn ta vài tuổi, nhưng trông có vẻ già dặn hơn hẳn so với cái tuổi của em. Em dễ thương, giản dị và nhiệt tình - đó là ấn tượng đầu tiên ta gặp em. Sau vài lần lang thang cafe, sự chân tình và gần gũi của em khiến ta cởi mở lòng. Em dần bước vào miền ký ức của ta, em ngoan ngoãn ngồi nghe những câu chuyện không đầu không cuối, những câu chuyện linh tinh lang tang để rồi xót xa, chạnh lòng...
    Cuộc sống là sự sẻ chia, cảm ơn em đã đến và sẻ chia cùng ta. Cảm ơn em đã nói cho ta biết rằng ta đã lựa chọn đúng để ta có đủ niềm tin đóng cánh cửa ấy và bước đi tiếp. Cảm ơn sự quan tâm chăm chút của em từ gói bánh tráng đến que kem trong cái đêm mưa tầm tả ấy.
    Em, người bạn nhỏ của tôi - cảm ơn em, vì tất cả...
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nó bất ngờ khi nhận được thư K. Lâu lắm rồi K mới viết thư thăm nó. P và T thì còn lâu hơn cả trăm lần thế nữa. Nếu thi thoảng nó không lật lại những trang lưu bút ngày xưa và những lá thư nhàu nát của ngày mới ra trường, thì hẳn nó cũng chẳng còn nhớ nét chữ của đám bạn thân thời PT ngày ấy.
    Ngày còn đi học, cái khổ và bài vở cuốn hút bọn nó. Thế nên cả đám chỉ có một ao ước sau này ra trường có một việc làm ổn định, phụ giúp gia đình và họp nhóm đi thăm thú đó đây.
    Tốt nghiệp PT, tụi nó vào đại học. Mỗi đứa một nơi - Đà Nẵng, Sài Gòn, Huế... Vừa học vừa làm, những năm tháng sinh viên vất vả - tụi nó luôn ở bên nhau, động viên, giúp đỡ và khao khát những ước mơ cháy bỏng.
    Bây giờ cả đám đã ra trường, có việc làm ổn định, thu nhập khá. Thế nhưng tụi nó chưa một lần được họp mặt đông đủ để đi chơi, để thăm thú những nơi một thời thèm khát. Ước mơ xưa đã không thành hiện thực, khi giờ đây mỗi đứa mỗi nơi, mỗi cuộc sống, mỗi ngành nghề khác nhau và thời gian thì cứ vô tình cuốn hút ta đi.
    Ngày mới chia xa còn thường xuyên viết thư cho nhau, thăm hỏi, hẹn hò và chờ đợi... Nhưng rồi những lá thư thưa dần, thay vào đó là những cú điện thoại vội vàng, dăm ba câu thăm hỏi... Thỉnh thoảng tại SG, nó cũng hẹn hò bạn bè cafe nhưng không mấy khi gặp đầy đủ. Đứa thì công tác như cơm bữa bởi nghề cầu đường luôn phải đi xa. Đứa thì bận hết dự án này đến dự án khác, quên cả tuổi xuân.
    Thời gian cứ trôi, không chờ đợi ai. Ngồi với bạn trong một bar sang trọng, uống những thức uống đắt tiền mà lòng thấy đắng ngắt nhớ nhung. Nhớ về thời sinh viên, nhớ về một thuở vui buồn, vất vả có nhau.
    Nó có phải là người hoài cổ quá chăng? Khi vắng thư lâu là nó thấy mình buồn chi lạ. Mỗi lần tìm gặp, ghé thăm là mỗi lần tiện thể... vội vã, bận rộn, để lại sau lưng những khoảng cách dần xa. Nó tin rằng bạn bè nó không muốn vậy. Nhưng sợ rồi thời gian sẽ phủ lấp tụi nó, bạn bè tôi ơi, thuở hàn vi ơi!
  9. soundless77

    soundless77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chị, chào nhé! Em đi đây.
    SL đi đến những nơi cần đến. Nơi ấy không có Net để có thể chat chit với chị thường xuyên. Nơi ấy điện thoại cũng không đầy đủ để khi vui sẻ chia cùng chị. Nơi ấy chỉ có những con người cùng khổ thôi chị ạ. Và nơi ấy em chỉ luôn mỉm cười, không có những giọt nước mắt đâu - chị yên tâm nhé!
    Cảm ơn chị tối qua đã trò chuyện với em cả đêm. Mong rằng rồi chị sẽ bình yên. Đi đến nơi đâu em cũng nhớ đến cái dáng nhỏ nhắn, thoăn thoắt và hiền dịu của chị - và em mong sẽ có dịp nhìn thấy bóng dáng ấy.
    Tạm biệt chị yêu dấu!
  10. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bài này nguyên gốc là một bài tiếng Anh, nhìu người dịch ....
    Dưới đây là một bản dịch, eim thấy hay hơn:
    Chỉ bạn và tôi
    Nếu một ngày bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc...
    Hãy gọi tôi.
    Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười,
    Nhưng tôi sẽ chia sẻ nỗi buồn và khóc cùng bạn.
    Nếu một ngày bạn không muốn nghe ai nói nữa
    Hãy gọi tôi...
    Tôi sẽ đến bên bạn,
    Chỉ im lặng mà không nói gì...
    Nếu một ngày bạn gọi tôi,
    Mà không nghe tiếng ai trả lời
    Hãy chạy nhanh đến bên tôi...
    Vì lúc ấy, tôi đang cần đến bạn...
    P/S: Dùng FireFox nên font, color chạy loạn cào cào cả lên

Chia sẻ trang này