1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My Friend

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0ovinhattieuo0o

    o0ovinhattieuo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    st 4 u: http://listsoft.sinfree.net
  2. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

    _Cũng chẳng có gì mới trong site đó cả.Mí cái plug-in extensions của FireFox có sử dụng ùi mờ. Vẫn không được !
  3. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Lúc chiều, hai chị em online bé CT hỏi em: có hay không một tình yêu vĩnh cửu hả chị??Em trả lời nó không có gì là mãi mãi, mọi thứ đều phải lớn lên và già đi!Tình yêu cũng vậy, khi người ta không còn yêu nhau hãy để người ta ra đi...
    Khi về, em ngồi trước nhà và vô tình lại nghe bé T nói chuyện.Những câu chuyện vui trước...nhưng rồi lại là những câu chuyện buồn!Vẫn tình yêu!!!Tại sao người ta hay chọn em là người lắng nghe những câu chuyện tyêu?Cũng như tại sao người ta hay gửi thơ cho em dù em học chuyên văn???Chắc vì em cần được "mềm hoá" bằng thơ và cần được khai thông đầu óc về lĩnh vực tình yêu?????
    Em vô tình, vô tình thôi biết câu chuyện của anh và T.Cũng chẳng cần sự vô tình ấy em cũng biết, vì trước sau gì nó cũng nói với em.Chủ nhật này nó đi rồi...em hẹn nó ngày mai đi cùng nó một bữa cuối.Tối nay hai chị em đi ăn cùng nhau...nói nhiều!Những câu chuyện cũ xoay quanh cuộc sống, tiền bạc, tương lai...Nó không nhút nhát như anh nghĩ và cuộc sống tự lập trong những ngày sắp tới sẽ chứng minh cho anh điều đó.
    Tại sao anh lại nói với nó về người cũ???Quá khứ?Đó là một phần đời của mỗi người, đâu thay đổi được, càng không chối bỏ được.Nhưng nói ra như thế nào, nói vào lúc nào thì hay.Bé T khóc...Cái gì qua hãy để nó qua, nói ra có tốt hơn ko?Anh có nhận ra anh đang so sánh nó với chị ấy không?Anh yêu nó vì nó là nó hay vì anh muốn nó như chị ấy?Làm sao con bé có thể mạnh mẽ và cá tính như chị ấy được?Anh cứ kêu nó thay đổi, cho nó hay cho anh, anh muốn nhìn thấy sự thay đổi đó vì nó hay vì anh muốn nhìn thấy hình ảnh chị ấy qua nó???
    Tối nay nó sẽ khóc với em, em biết...Em chưa biết sẽ nói gì với nó, những ngày qua nhiều chuyện xảy ra với nó rồi anh ạ.
    Em muốn nói chuyện trực tiếp với anh nhưng khó quá, đôi khi em lại hét vào mặt anh nữa...Em nói với anh với tư cách một đứa em gái, một người bạn của anh, chỉ mong anh hiểu.không phải mọi sự rõ ràng đều hay, không phải sự thật nào cũng tốt.
    Đừng yêu một người vì người ta là hình ảnh của một người cũ...
    Một thứ 6 không bình yên đi qua...
  4. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chị , lấy chồng nhỏ hơn chị mấy tuổi , sinh em bé xong trông chị già hơn anh rất nhiều . Chị biết điều này, mọi người và em vẫn thường nhắc chị. Anh: trẻ , đẹp trai , ga-lăng (nghề của anh là thế )...và có nhiều tiền . Em khuyên chị diện thật đẹp để đi cùng chồng trong buổi tiệc cuối năm của Cty nhưng chị vẫn "thôi kệ ", chị vẫn trong bộ unifom đi dự tiệc , trong khi các chị em trong công ty điều rất xinh đẹp trong những bộ đồ không phải đồng phục đi làm, điều kiện của chị thừa mua những bộ đồ đẹp và hợp với mình . Chồng chị đùa với em: "kiểu này chắc đổi ý quá " em biết chị đã không làm được câu nói " giàu vì bạn , sang vì vợ ". Có người bạn gọi điện cho chị nói là : " có người nói thằng T. chở chị hai nó đằng sau". Chị buồn gọi điện kể em nghe, em cũng hiểu chị và thông cảm cho chị nhưng thật trách chị đã coi thường việc làm đẹp bản thân . Chị giật mình ,rủ em đi làm đẹp cùng chị . Vẫn còn kịp chị nhỉ.
    Bạn, từ ngày bạn quen với anh ta thấy bạn không còn diện những bộ váy như thời bạn chơi với ta. Anh lớn hơn bạn nhiều tuổi, bạn nói anh rất khó tính kông muốn bạn mặc váy đầm hay áo thun, anh muốn bạn mặc áo sơ mi,vậy là mấy cái áo thun ngắn, cổ rộng của bạn ngày xưa giờ đã nằm yên một chổ. Thời chưa quen anh , bạn rất hay sơn móng , vậy mà bây giờ ta năn nỉ bạn cũng không sơn, dù bạn rất muốn. Anh không thích ăn ở quán cóc nên bạn cũng mất luôn thói quen này, đôi khi ta rủ bạn mới nhớ ra cái nơi ấy. Đi dự tiệc của Cty, bạn ủi bộ váy , một cái áo thun và không quên chiếc áo sơ mi tay dài cùng cái quấn jean mà anh ấy mua cho bạn .Bạn dặn ta rất kỹ , khi anh ấy đến ta không được hỏi là sao bạn không mặc mấy cái đồ đã ủi kia mà mặc áo sơ mi. Ta chỉ cười mà thấy thương bạn, ta hiểu ý bạn không muốn trái lời anh ấy, bạn đang sống cho anh ấy, bạn không dám sống cho bản thân mình nữa.
    Cuộc sống muôn màu quanh ta muôn màu quá!
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Khìn ạ, lâu rồi hai đứa không gặp nhau, hơn 2 tháng rùi. Nhớ, nhưng gặp thì chẳng biết nói gì cả. Những câu chuyện kg đầu kg cuối của ta, chỉ làm Khìn mệt đầu óc thêm - lại la lên "Mày vớ vẩn, mày rối chuyện"...
    Khìn vẫn hạnh phúc, công việc vẫn tốt, vẫn thăng quan tiến chức đều đều. Vui. Nhưng có lẽ vì vậy mà ta cứ càng ngày càng xa Khìn - ta mặc cảm? Chắc chắn là kg, ta vốn là đứa tự tin có thừa. Nhưng những gì thuộc về Khìn, hình như giờ chẳng còn thu hút ta nữa. Ngồi với Khìn trong quán bar sang trọng ấy, mà lòng ta cứ nhớ cái thời 2 đứa còn đạp xe ăn que kem ở trước công viên nhà thờ Đức Bà. Giờ với Khìn những nơi ấy toàn.....mất vệ sinh, Khìn ăn không nổi. Ta thì mãi mãi vẫn lang thang vỉa hè, quán cóc... đó là những nơi ta thấy thoải mái nhất.
    Ôi, hình như ta lại đang ca điệp khúc... ngày xưa ơi....
  6. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Giờ chắc bạn ra đến Nha Trang rồi.Tám năm mới gặp lại trò chuyện với nhau trong vài tiếng,thì chưa hết nỗi lòng về nhau khi ta và bạn có nhiều kỉ niệm khi xưa,bạn rủ ở lại với bạn tâm sự tới sáng rồi bạn lên đường về quê,nhưng sao được vì mình mai còn phải đi làm mà.Chúng mình gặp nhau như vầy là quý lắm rồi có gì qua tết thì chúng mình có thời gian dài hơn trong những cuộc hội ngộ bạn nhỉ
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    @ Em iu: Chị về nhé, ở lại ăn tết dzui dzẻ, đừng có khóc nhè đấy. Chị sẽ gọi điện cho em đêm giao thừa.
    Hồi tối lão D chia tay chia chân với chị rùi, gởi lời thăm em. Buổi tất niên mình lỡ hẹn thì để tân niên nhé. Mùng 6 chị vào, gặp em sau tết nha. Bibi em!
  8. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chị nhắn tin báo : Chị siêu âm rồi, con trai đó. Em gọi điện chúc mừng chị . Con trai đầu lòng của chị , con nuôi đầu tiên của em. Chị nói nó sẽ gọi chị là Mẹ và gọi em là Má . Em thấy vui, không phải mang nặng đẻ đau mà vẫn được gọi là Má. Em yêu trẻ con!
    Thấy chị đã qua thời kỳ thai nghén rôì mà vẫn còn mệt . Thương chị thật. Gắng lên chị nhé! Tất cả vì thiên thần bé bỏng chị à !
  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại những người bạn thời học phổ thông, mình thấy vui, vui với cuộc sống hiện tại của của mỗi người. Huyên thuyên đủ điều về cuốc sống, công việc , tình yêu , gia đình , những mối quan hệ ....vẫn những câu hỏi đã khá quen : Bây giờ làm gì ? Khi nào cưới? Con A, thằng B. thế nào ? có liên lạc với C. không ?...
    Chuyện con A. đang mang bầu, con H đang ở có em bé , thằng V. làm đám cưới chui, H. vừa bị sẩy thai, V.sắp làm đám hỏi...tất cả là một thế giới muôn màu đang chuyển động, những câu chuyện không đầu đuôi về công việc của đứa này , đời tư của đứa kia...
    Nhìn lại thấy mình đã lớn , lớn hơn mình thường nghĩ .
    Bạn bè , mỗi người một hòan cảnh, điềiu kiện nhưng có một điểm chung là tất cả luôn nghĩ về cuộc sống tốt đẹp .
    Cầu chúc mọi người luôn bình an, hạnh phúc .
  10. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    To Kiều: Chà chà đi chuyến này về có vẽ già đời hơn nhỉ, cuộc sống là thế đó, luôn luôn thay đổi bởi vì thời gian không bao giờ dừng lại. .
    Spam bà cố lun

Chia sẻ trang này