1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My friends - ^#^-Về đây-Về với cõi lòng-^#^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi takokim, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    My friends - ^#^-Về đây-Về với cõi lòng-^#^

    Hôm nay tôi lập topic này ra, với mục đích có một khoảng không vừa đủ rộng cho tôi cùng những người bạn đã quen, đã gắn bó, đã thân và cả những người bạn mới chưa hề gặp gỡ, chưa hề biết nhau trút hết những gút mắc, những buồn bực, những tức tưởi, những tâm sự, những trao đổi... tất tần tật những gì các bạn muốn... vào đây. Để rồi sau đó, quên hết và bắt đầu một ngày mới, một cuộc sống mới, một cuộc hành trình mới!
  2. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nho Khô,
    Nho Khô ơi, tao chán quá mày ah! Lại cái chuyện nhà cửa, cái chuyện mà hôm trước tao kể với mày đấy! hic hic. Sao người ta lại làm khó mình thế hả mày!? Bạn bè gặp khó khăn ko thể làm ngơ! Phía tao thì ko có vấn đề gì, nhưng còn phía bà chủ nhà mới mệt mày ah! Có ai hiểu giùm cho tao ko? Căng thẳng chít được mày ah!
    Đã thế bạn bè suốt ngày trách tao, sao rủ đi đâu cũng hông chịu đi hết... Mày thấy có tội nghiệp tao hông? Trong khi đó, tao nào có phải là con ngoan đâu! Ham ăn, ham chơi, ham ngủ, ham bon chen... hic hic... Thía mà ko bùm đi chơi được, ko lang thang được, ko ngó nghiêng được...
    Ah, chủ nhật tuần này lớp mình hẹn hò nhau ở cổng sau trường mình đó! Tuần sau Liêm nó bay, nó gọi tao kêu tao sắp xếp cho nhóm mình đi luôn đó... Tao mới nói cho con Đậu Xanh ah! Tình hình là con nì cũng đang "căng thẳng" mày ah! Chẳng trả lời trả vốn gì cho tao cả!. Hôm qua tao đã gọi Nhi Đồng rùi... Em này còn nói trước khi tao đi, tranh thủ ăn uống quậy phá gì đấy! hic hic.... Nghe đến đây là niềm hạnh phúc tràn ngập tim tao, rùi sau đấy tắt ngúm mày ah! Biết nghĩ ra lý do lý chấu gì đây nhỉ! Phụ huynh ới ời ơi phụ huynh, sao phụ huynh hông hiểu giùm con một tẹo tèo teo...
    Cheers,
    MKO
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 13/07/2006
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 13/07/2006
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đi học đến đâu rùi em, vẫn còn thời gian lên đây lang thang à, đừng có để đến ngày gần đi phải cong mông lên chạy nha.
  4. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đậu Xanh,
    Ko biết tối qua nói chuyện với mày như thế, mày có buồn tao hông!? Nhưng tao cũng muốn một lần được góp ý chân thành với mày!
    Thật ra, những gì tao nói cũng ko có gì mới mẻ. Bản thân mày cũng đồng ý là mày đã nhận ra điều đó. Mày luôn miệng nói đừng nói lý thuyết suông mà hãy đưa cho mày giải pháp. Nhưng nếu đưa ra giải pháp, liệu nó có phù hợp với mày và mày có làm được ko? Chẳng có ai yêu thương mình bằng chính bản thân mình và chẳng ai có thể giúp mình ngoài chính mình.
    Nho Khô nó cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn như mày! Tao cũng ko làm được gì nhiều nó, chỉ có thể lắng nghe nó tâm sự, động viên nó, là chỗ dựa tinh thần cho nó khi nó cần... Đơn giản vậy thôi mày ah! Chính nó đã tự cân bằng và tìm ra biện pháp cả đấy...
    Mày cố gắng lên! Hông sao đâu... Thời gian đầu gặp khó khăn nó thế, sau này đâu sẽ vào đấy! Cuộc đời sẽ tươi đẹp thôi mà! Mày còn ai ai đó mà, chỗ dựa vững như cái cột đình thế kia roài còn gì! Đừng than vãn, buồn bã nữa hen! Thấy chị em của mày ko, toàn single với alone ko kia kìa!
    Tao luôn ở bên cạnh mày, đưa cho mày 1 bàn tay... để làm gì nhỉ...??? It''''''''s up to you!
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 13/07/2006
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 13/07/2006
  5. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To Chị SD: Mọi thứ trong tình trạng sẵn sàng chị ah... hihi... Lúc nãy em vào, định gọi chị... nhưng thoai, để chị còn làm việc... Em lập cái topic nì là để mai mốt có bận chút xíu cũng có chỗ quay về mà dốc bầu tâm sự, mà nói điều cần nói...
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Vip à ,sao lúc nào mày cũng công việc ,công viêc thế.Phải nghỉ ngơi ,phải thư giãn ,phải tận hưởng cuộc sống chứ.Mà có chuyện gì của tụi tao sao mày cứ về kể hêt cho cả nhà mày biết thế.Mà cũng lạ ghê cơ,ko chỉ cả nhà mày biết mà là cả ngõ mày đều biết .Thế đâu có hay gì ,thế nên nhiều chuyện bọn tao chỉ nói khi ko có mày .Bọn tao biết thế là ko nên ,nhưng mà mày đâu có sửa đưọc tính ý của mày nên bọn tao đành phải xấu tính như vậy.
    Rùa à ,nếu Rùa iu người ta thì Rùa cứ nói mà ,ngại gì đâu .Hơn kém tuổi đâu thành vấn đề miễn người ta iu Rùa là được mà .Bọn mình là bạn bè mà,chỉ góp ý 1 chút thế thui mà Rùa đã nản là sao ?
    Hình nhân này ,tao thích tính của mày .Thích thì nói là thích ,iu thì nói là iu .Ngại gì đâu mà nhỉ ?
    Vip , Rùa ,hình nhân đi chơi với tao thì chúng mày phải nói là muốn ăn gì để tao còn biết chứ .Sao lúc nào tao hỏi ăn gì chúng mày cũng "tuỳ mày" thế,làm tao bực mình [r23).@ takokim:cho Chị xin ít đất ở Topic của em nhé.
    Anh là nỗi nhớ trong em.

  7. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Anh bình thường,
    Em quyết định rùi! Quyết định từ nay sẽ kêu anh là "anh bình thường", ko anh trai cũng ko chú.
    Anh đừng nhòm nhòm vào cuộc sống em mà nói thía nhé! Em đã sống trong "triều đại" phong kiến đó 23 năm rùi... Hơi mệt 1 chút thoai, có điều vẫn còn chấp nhận được... hehe... Đến lúc nào ko chịu nổi nữa, thì kiếm ai đó sẵn sàng đấu tranh giải thoát cho mình... Lúc í ko biết có được tự do vĩnh viễn ko? Hay là... hay là... lại rơi vào 1 triều đại "áp bức, bóc lột" khủng khiếp hơn!
    Tình hình quà cáp phải nhiều nhiều, đầy đủ và đóng gói cẩn thận, đẹp đẽ đấy nhé! Níu em thấy ko thỏa các điều kiện trên, thì em vẫn nhận. Tuy nhiên, phải khuyến mãi thim kem và cafe...
    Ah, đúng rùi! Anh bình thường còn nợ em kem và cafe... Tranh thủ mà giải quyết nợ nần đi anh nhé! Nếu ko lãi mẹ sinh lãi con... thì eo ui... em ko bít... sẽ thành bi nhiêu và nhiều như thía nào!???
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 13/07/2006
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 13/07/2006
  8. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To Chị ruangoc: Chị ới ời ơi! Chị luôn được chào đón nồng nhiệt mà, vì người nhà mà!
    Chị cứ lấy "nhiều nhiều" đất vào ah! Ko cần phải xin đâu chị! Chị nói thía em ngại chít ah!
  9. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Em ơi! Em ah! Chị nói thiệt chị buồn ngủ lắm lắm cơ! . Nhưng hôm qua lập 1 topic mới... viết cho những điều cần viết... ko lẽ ko viết cho em!? Khiếu nại chít lun hen!
    Hôm qua chắc em đi P. rùi đúng ko? Chị ko thấy em online, ko thấy một dấu hiệu nào chứng tỏ em đang trên mạng... Sao mới ko nói chuyện có một ngày mà nhớ thía nì! Chít thiệt! Níu thía sẽ có người ghen tỵ đây!
    Hôm qua chả hiểu sao làm gì cũng nhớ đến em! Đi mua ba lô ngang qua mấy tiệm giày năm trước chị đưa em đi mua, tự nhiên nhớ! Về nhà làm "con ngoan", tự nhiên nhớ! Online để giết thời gian, tự nhiên nhớ nhiều hơn em ah!
    Sao chị ko thể buồn được em nhỉ? Sao lúc nào chị cũng toét miệng ra cười nhỉ?... Hôm qua giúp được 1 người nhưng lại làm khó 1 người và phát hiện ra có 1 người lo lắng cho mình... Hôm qua vinacafe mời chị cafe, nhưng đi khám bệnh rùi, hông đi được... Tối về gọi điện, chị lại phát hiện có 1 người cũng quan tâm mình , chính là "2 của út", út ngoan út ngoan nhất nhà...
    Càng sống chị càng nghiệm ra 1 điều em ah! "Tất cả rồi cũng qua đi, chỉ còn lại cái tình cái nghĩa giữa những con người với nhau!"... Nghĩ qua nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ nát cả óc... vẫn ko hiểu tại sao mình lại "tha thứ" cho những người làm mình buồn một cách tự nhiên đến thế, lại "quên" những chuyện mà một dạo làm mình dằn vặt một cách dễ dàng đến thế!?! Phải chăng mình đã lớn lên mỗi ngày!?
    P/S: Tình hình là sau khi nghe em nói xong, hôm qua chị cứ nhớ đến món quà lẫn trong lá thu suốt! Rùi thì thầm mùa hạ mà nghĩ rằng hông biết giờ này nó đang "phiêu lưu" ở miền đất hứa nào mà hỏng chịu đến VN? Ghét ghét chưa kìa!?
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Takokim dễ thương quá cơ.
    Anh là nỗi nhớ trong em
    .

Chia sẻ trang này