1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My friends - ^#^-Về đây-Về với cõi lòng-^#^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi takokim, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    @ chị Ruangoc: Tnks chị, em làm nũng tí ấy mà, chủ yếu để chị rủ em đi ăn lẩu tiếp mà Trời lại trở lạnh rùi, cứ nghĩ ngồi bên nồi lẩu xì xụp xì xụp là thấy hạnh fúc, k cô đơn lẻ loi gì nữa cả Sắp xếp lẩu tiến tiếp chị nhé, hi hi, còn tâm sự nữa chứ
    @Takokim: YM của chị dạo này lỗi, k hiểu em có nhắn nhe gì k, có nhận được msg of chị k
  2. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To Cannanesta: I couldn''t receive any message from you. I am really enthusiatic to chat to you... Internet lane is so bad that sometimes I don''t want to depend on it...
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    @ Takokim: Sao em lại k nhận được à, sáng nay chị lại gửi một lọat đất. YM bản mới khó hiểu thật Cứ bị lỗi suốt, thỉnh thoảng lại đóng, thế mới chán Ngta gửi tin nhắn yêu thương thì k đến Thui em ơi, mình bày tỏ trên này nhé Em có bận k, học hành thế nào rùi? Có gì mới k kể chị nghe với Hôm qua em ăn gì thế, kể chị biết với Hi hi hi
    @ Chị Ruangoc: Hôm qua lại no say chị ạ, hi hi, nhưng em thấy chị ăn hơi ít, lại k ăn mì nữa Ko biết đêm về có đói ko Chỉ lo chị đói k ngủ được thui Dạo này chị bận quá nhỉ, em cũng bận. Nhưng thời gian dành để giảm nỗi buồn với chị thì luôn có hi hi Khi nào chị cho em đi ăn những chỗ ngon ngon trên blog chị bảo nhé hi hi, tâm hồn ăn uống mà
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    To:Cannanesta :em ui, Hôm đó Chị cũng no mà .Uh, nhưng mà kể ra thì Chị em mình ăn hơi ít so với hôm trước nhỉ ? Hôm trước hoành tráng hơn nhiều ,em nhỉ ?hiiiiii,gì chứ ăn là Chị gật đầu ngay thui.Dạo này Chị hơi bận 1 chút ,để hum khác lại hẹn hò ăn uống tiếp nhé,lẩu nhé,Vịt nhé,chả ngan nhé......Nghĩ đến thôi là đã thấy thèm .
    To;Takokim:Bọn chị lại đi ăn lẩu đấy ,heee lại lòng,ngao ,tôm, tim ,gan đấy ,thèm ko?.Hẹn hò với CHị và Cannanesta ko?Đi ăn cùng ko?HnNlạnh rùi ngồi xì xụp bên nồi lẩu thì ngon lắm ,heeeee
  5. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To Chị cannanesta: Em đã nhận được tin nhắn, chị hỏi rằng ko hiểu sao em lại ko nhận được tin nhắn của chị... Yahoo bản mới bị làm sao đấy... hehehe... trích dẫn gián tiếp...
    To Chị yêu: Hồi nãy chát quên kể với chị... tối qua em cũng được ăn một nồi lẩu rất chi là ngon... ... có gì ấy nhỉ... tôm, cá, thịt bò, bò viên, cua bể, phụ trúc và rau cải xanh... ngon ơi là ngon... rùi thêm món mực chiên xù... ...ngon ko kém... rùi được ăn bánh sinh nhật vừa đẹp vừa ngon... cộng với món tráng miệng là kem tươi trên cả tuyệt vời chị ah... em sẽ đính kèm hình cho chị xem sau... đảm bảo chị ko ghiền, em ko lấy tiền... hehehe
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Vip à .
    Bọn tớ biết là ấy mệt mỏi mà .Âý có phải là ngày đầu chơi với bọn tớ đâu,bọn tớ đâu có để bụng những cái đó.Nếu để bụng thì bọn tớ đã ko chơi được với ấy .Công việc thì cũng chỉ là công việc thôi ,ấy phải nghỉ ngơi chứ.Công việc mà vậy thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ấy .Bọn tớ đều thấy ấy ko được như hồi trước .Sức khỏe kém đi,áp lực công việc là 1 phần ,tinh thần nữa đúng ko?Mọi chuyện rồi sẽ qua, chuyện gì đến sẽ đến ,mọi việc đều có cách giải quyết mà ấy .Âý đừng suy nghĩ gì nhiều ,mệt mỏi thêm . Bọn tớ luôn ở bên ấy ,ấy nhé.

  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em ui, hình đâu thế nhỉ ?ăn ko phần Chị nhé.Nhớ phải lấy phần cho Chị rùi chuyển phát nhanh về Hà nội cho CHị chứ.heeee
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hic hic định viết từ đầu giờ sáng mà đến giờ mới type nổi. Bận quá là bận, bao nhiêu là việc, chiều lại đi công tác nữa. Xem nào
    Tớ muốn nói với tất cả những ng bạn của mình là tớ đã trở lại là chính mình rùi, sẽ k vật vờ, đau khổ, buồn bã nữa. Sẽ chỉ có niềm tin, niềm vui và sự thỏai mái trong cuộc sống mà thôi hi hi. Thật là một ngày đẹp trời vì mình đã ko còn ko là mình nữa.
    Hôm qua tớ đã xóa toàn bộ hơn 800 tin nhắn mà tớ và miu con đã nhắn cho nhau, ko một chút tiếc nuối hay đau buồn gì nữa. Với tớ, tớ chỉ cần biết những tình cảm đó là có thật, và rằng những kỷ niệm đó mãi là những kỷ niệm đẹp trong lòng tớ là đủ. Dù tớ k đồng ý với quyết định của Miu con nhưng tớ biết ấy có lý do riêng, và tớ k trách cứ hay ghét bỏ gì ấy đâu, cứ yên tâm là như thế! Mình sẽ vẫn là bạn, như lời hứa từ ban đầu fải k nào.
    Nhưng k ai sống mãi được với quá khứ, cho dù tớ quý Miu con đến thế nào cũng chẳng thể tự ru ngủ mình bằng những cái đã qua nên tớ đã quên, quên đi những cái cần quên và chỉ nhớ những cái cần nhớ, đúng như những gì mà cuốn sách Những quyết định thay đổi cuộc sống đã từng khuyên tớ. Tớ đã từng khuyên Miu con đọc cuốn sách đó, và tớ mong Miu con cũng giác ngộ được điều ấy.
    Với những ng bạn khác, tớ biết mọi ng lo lắng cho tớ nhiều trong thời gian qua, lo rằng với nhiều những vất vả những k may rùi cả nỗi buồn ập đến như thế liệu tớ có chịu nổi và vươn lên được k, để lại trở lại vui tươi, yêu đời, nhí nhảnh như hay hơn cả ngày xưa k. Câu trả lời là CÓ và tớ đã là chính TỚ đây này. Cảm ơn sự quan tâm của mọi ng và tớ hứa sẽ xứng đáng với sự quan tâm đó Chưa bao giờ tớ cảm thấy trân trọng nâng niu tình cảm bạn bè ng thân đến thế
    Một ngày nào đó, nếu có gặp nhau trên đường đời, tớ hứa sẽ k lạnh lùng và thờ ơ với Miu con như với 1 ng khác đâu, yên tâm nhé
    @Takokim: Chị xin ít đất tâm sự với nhé! Lâu nay bận quá chẳng hỏi thăm đựơc em, em có khỏe k? Học hành ra sao rùi? Có cái gì tư vấn cho chị để chị sang đó được k Nói thật là chị thích đi du học lắm Chị khâm fục những ng đi du học và tư lực được như em lắm ý, thật đấy!
    @Chị Rùa ngốc: Hôm nào lại ... lẩu đi chị, em lại thèm rùi Mà sẽ chỉ có 02 chị em mình thui nhé, còn tâm sự nữa chứ hi hi. Mà chuyện của em chị đến đâu rùi, chị lại bận rộn thế chắc mệt lắm đây, hic hic, chị giữ sức khỏe nhé, em thấy chị hơi gầy đấy
    Một lời nữa cho trưa hôm nay:
    CẢM ƠN TẤT CẢ
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em đã trở lại là chính mình,hiiiiiiiii
    hiccccc,Chị vẫn ăn uống đều đều mà lại gầy đi á.Chít dở .Ko hỉu mình lại tương tư ai mà gầy đi thế nhỉ ?Xem xét lại thoai..
    Uh, để hôm nào trời lạnh lạnh tí ,Chị em mình lại dắt nhau đi lẩu nhé.
    Takokim kìa :tâm sự .tư vấn đi nào .Cho Cannanesta đỡ lười để tiếp tục sự nghiệp học hành đi
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chẳng muốn làm gì cả,thả mình vào khoảng không cảm nhận sự trống trải kỳ lạ .Có đôi lúc mình không còn là mình nữa ,chẳng suy nghĩ được gì cả,cứ lang thang ,thơ thẩn ở mãi tận đâu đâu .
    Bồng bềnh ,trôi dạt và phiêu du.
    Vô định và mất phương hướng.
    Tự hỏi chính mình :Sao vậy nhỉ ,sao lại thế?Chẳng biết tại sao?
    Nhận thấy mình ko còn là mình nữa rồi .

Chia sẻ trang này