1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My friends - ^#^-Về đây-Về với cõi lòng-^#^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi takokim, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic hic cho xin ít đất kêu gào nhé!
    Này nhá, đâu có cái kiểu khách hàng nợ quá hạn lại mắng NH như thế đâu nhá Mắng cứ xơi xơi ù hết cả tai Mà có phải mình ko giải thích đâu, đã nói rồi, cứ nhai đi nhai lại mãi mấy cái lý do dở hơi đấy, làm mình cũng phải tua đi tua lại Khiếp nóng hết cả máy, hết cả pin, tức thế Bực quá thể Khách với chả hàng, đây ko cần cái thể loại khách hàng như thế nhá Trả xong nợ thì cuốn gói cho tôi nhờ nhá Điên hết cả đầu Phát rồ lên mất
    Bức xúc ko chịu được, chỉ muốn dập máy cho xong May mà mình còn là loại người lịch sự đấy, lần sau còn thế mình dập máy cho tức chết luôn đi
    Hic hic, ko thể nào ko giải tỏa được Thôi cười lên nào Bỏ qua
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Ui ,em tôi kìa ,bực mình kìa .
    Xả ra đi em ,xả ra cho nó đỡ xì trét.
    Ko hiểu em có như Chị ko,khách hàng mà mắng chị vậy à ,lúc nào Chị cũng tưởng tượng ra cảnh mình uýnh thẳng vào mặt khách hàng (ko ngờ mình cũng bạo lực phết ).
    Quên đi em à,bực mình làm gì ,tức giận làm gì mất xinh em nhỉ ? Cười lên em nhỉ .
    Em ui, lạnh rùi nghĩ đến cảnh ngồi xì xụp bên nồi lẩu lại thấy nhơ nhớ ,nhớ em qúa cơ
    @ Takokim ui:nhớ em quá ,ol mà chẳng thấy em đâu
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi, cảm ơn chị Ruangoc nhé Em hết giận rồi, kể cũng buồn cười, vào gặp sếp, than thở, kể, sếp bảo "Bọn to mồm, kệ chúng nó!". Thế là vui vẻ trở lại. Trời hôm nay lạnh quá chị nhỉ, em đi đám cưới mà rét quá, ăn uống cũng chẳng ngon nữa, cơ bản nguội quá! Em lại nghĩ đến nồi lẩu nóng hôi hổi, tim gan thịt bò váng đậu, ôi ôi Khi nào rảnh fải sắp xếp chị nhé, mỗi tội cuối năm em bận quá, chị cũng thế đúng ko? Còn việc gia đình nữa chứ! Khi nào xong xuôi chị nhé, đi ăn cho nó thoải mái, thanh thản, vào nhiều hì hì
    Takokim ơiiiiiiiii, em ở đâu rùi nhỉ, sao chẳng thấy trả lời! Nhớ em quá Chắc là bận học đây mà, giữ gìn sức khỏe nhé
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    hơ, thía là hết bực mình rùi hả .Thế thì tốt rùi .
    Uh, thèm lẩu ghê cơ,nhât là trời lạnh lạnh thế này .Nhưng mà chị cũng bận quá ,hết việc này đến việc nọ .Ah, chuyện kia thì nhà chị ai cũng cuống cả lên ,hơn 1 tháng nữa nhưng mà cũng chưa đâu vào đâu cả hiiiiiii.
    Đám cưới mùa này mà ko ăn nóng là ko ngon rùi ,ăn ko vào .hiiii.Hôm nào xong việc chị em mình lại chiến đấu với nồi lẩu tiếp ,hoành tráng em nhé.
    Takokim:giận roài nhé, rỗi roài nhé ko thấy đâu cả ,nhớ em quá cơ
  5. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các chị mà thấy tình củm quá!!! cho em tham gia được với ko?
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chị thay mặt Takokim (chủ cái tò píc này) weo căm em .
    hiiiiiii,em ui tình cảm thật hả ?
    Em vào đây nhé, buồn phiền ,lo âu hay vui vẻ .,nói xấu Sếp ,bực bội ....vào đây chia sẻ với bọn chị .Những chuyện ko đầu ko cuối ,hay chẳng có chuyện gì muốn thét ,muốn gào ......cứ vào đây .San sẻ cho bọn chị nghe với nhé em.
  7. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bà chị đã cho em 1 ít đất để có thể tung hoành nhé, bà chị chắc phải là người hào phóng lắm nhầy............. khi đất HN đang đắt đỏ ,,heehhehhe
    Cuối tuần mà mệt thía này, công việc ngập đầu đến bgiờ mới thảnh thởi vô đây coi tí ...........

  8. flycatcher

    flycatcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mày nghĩ mày là ai nhỉ?nói thật ra mày quá là thường,hơn được cái j` nhỉ?
    cho tớ tự hỏi bạn hơn tớ cái j` nào?
    à,tao hiểu rồi...uh`m..mày biết ko,từ bé,điểm xuất phát của tao đã ko hề cao rồi...hơ hơ,thế nên lúc nào tao cũng cười,lúc nào tao cũng cố gắng = 2 lần người khác,thế nên từ khi sinh ra tớ đã hơn bạn rồi...hô hô,tao lại ko biết thế nào là ghen tị cả,nên tao cũng chẳng bao h so đo hơn thua với đứa nào,nhỉ...hơ hơ,bạn nói tớ cũng thấy buồn thật đấy,nhưung bạn cũng nên biết bạn là ai chứ nhỉ?dù bạn to hơn tớ thì cũng ko có nghĩa là tớ phải núp bóng bạn,dù bạn lớn hơn tớ cũng ko có nghĩa tớ phải gọi bạn là anh chị,dù bạn có giàu hơn tớ thì cũng chẳng việc j` tớ phải cúi đầu trước bạn,dù bạn thông minh hơn tớ cũng ko có nghĩa là bạn bắt nạt được tớ!!!mà tớ nói cái này chắc bạn cũng tự hiểu đúng ko,bạn cũng ko ngu ngốc đến nỗi ko hiểu tiếng người đâu nhỉ???
    hô hô,tớ cũng thấy buồn lắm chứ,à mà ko ,tớ với ấy đâu phải là bạn thân đâu mà buồn nhỉ???hô hô.tớ lại nhầm rồi,tớ cũng chỉ có 1 bạn thân thôi,bạn cũng nên nghĩ bạn là ai chứ nhỉ???bạn cũng có rất nhiều người khác pro như bạn chứ nhỉ(tớ ko đá đểu bạn đâu,pro 1 cách thực sự ý mà,nên bạn đừng phật ý nha ;;) )...tính tớ ko chơi được với ai thì thôi,ko nói chuyện luôn,nên thôi,tốt nhất biết thì bơ tớ nhé,vd như:đi trên đường mà gặp nhau thì coi như đừng quen nhau nhé,mà tốt hơn nữa thì cứ vênh mặt lên mà đi theo cách pro ý,mình rất "thông cảm",bạn ạ..thế nhá,tớ pahỉ về đây,dù sao thì bạn cũng đang thảnh thơi để đọc và mình cũng có rất nhiều việc phải làm,bạn ạ,.mình ko được nhiều free time để lo nghĩ cách pro như bạn đâu,chào bạn nhé...
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiiii, vì không phải đất của chị nên chị mới hào phóng vậy chứ .
    Đất thì sẵn có rồi nên em cứ thả sức mà tung hoành nhé .
  10. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    lại những lí do mà anh đưa ra...............anh không muốn làm em đau khổ............................ chỉ là những lí doooooooooo

Chia sẻ trang này