1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My friends - ^#^-Về đây-Về với cõi lòng-^#^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi takokim, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới roài ,ăn chơi chưa hết đã lại là đầu tuần .Cái điện thoại rơi bao lần vẫn chưa hỏng đánh thức dậy lúc 7h30 ,sao mà sớm thế ,sao mà buồn ngủ thế.Sao lại phải đi làm thế?hicccccc
    Bực cả mình ,đi làm đầu tuần đã gặp phải khách hàng dở hơi .Muốn uýnh nhau quá ,điên thế.hicccccc.Lại có động lực thúc đẩy để mình ăn nhiều hơn.Cứ tưởng tượng mặt khách hàng là món ăn mình ăn ,thế là mặc sức mà gắp.hiiiiiii
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá.Công việc và công việc ,chết mất .Mỏi và mệt .Hết giấy tờ rồi sổ sách ,những con số,mình nhầm lẫn lung tung .Đầu óc như căng ra .
    Lạnh quá ,sáng dậy ko muốn bò ra khỏi chăn .Rét mướt và mỏi mệt .
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, sao thế chị? Trời rét thế này lại cuối năm đúng là ai cũng mệt mỏi và bận rôn. Chị cố lên nhé Nhớ chị quá, lại nhớ cả nồi lẩu nữa hì hì. Nhưng mà fải giải quyết xong công việc, thật thoải mái và thanh thản đi ăn mới ngon miệng được chị nhờ? Thế nên chị cố lên nhé, cố gắng vượt qua trước khi chị em mình gặp nhau, còn tâm sự nữa chị nhỉ
    Công việc khách hàng nào làm chị tôi mệt mỏi thế nhỉ, có biết điều mà dừng lại ngay ko, ko tôi oánh chết bi giờ
    Takokim: Vắng bóng lâu quá nhỉ
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em ui, Chị óanh khách hàng rùi em óanh nữa người ta lại bảo mình hội đồng ,cậy đông ức hiếp người ta.heee
    Uh, lạnh thía này nhớ em quá (nhớ nồi lẩu hơn ).hiiiii.
    Làm việc đi em ui, làm việc nhanh cho xong để chị em mình còn hẹn hò lẩu lá tá lả ,em nhỉ ?
    Takokim ới ơi ,học này ,làm việc này ....nhớ giữ sức khỏe nhé em.Có gì thì nhớ chia sẻ nhé em ,đừng 1 mình .Hiểu Chị nói chứ?
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Vip nhé tớ ghen tị nhé.Mua cặp cho Hình nhân mà không mua cho tớ .Tình bạn 11 năm mà thế à .Tớ rận ấy roài ,tớ ko thèm chơi với ấy nữa .Mà hiiiiiii,cái tớ hỏi thì ấy chẳng nói ,mua gì cho tớ ăn đi là hết con rận ấy ngay thôi .Ghê thế,tình cảm thân mật thế hẹn hò với Hình nhân không cho tớ đi cùng nhé.
    Rùa ui,đi ăn gì thì nhớ mang gì về cho tớ nhé,ko là biết tay tớ .
    Hình nhân kia ,hẹn hò đi .Đi đi cho tớ đi theo với .
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hình nhân ới ơi,hôm nay tớ rảnh rỗi này .
    Âý chăn Gà rùi thì thịt Gà đi cho tớ ăn với .
    Cuối tuần rùi ,tha hồ ngủ .Tha hồ ăn .Tớ được đi ăn tiệc roài nên tạm biệt các bạn của tớ nhé,tớ sẽ mang phần về cho.
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Các anh các chị à . Thế là mọi nguời chuyển đi thật rồi à ......
    Hix nói em không buồn là em nói dối đấy , nhưng em không thể nói mình buồn được. em cũng muốn đi cùng mọi người lắm , 2 tháng thôi nhưng đã đẻ lại cho em rất nhìu kỉ niệm , mọi ngưòi đã dậy cho em nhiều điều , những người anh người chị người bạn lớn của em ...........
    Em đã quá quen với sự chăm sóc và nuông chiều của mọi người rồi , sáng nay tỉnh dậy không khỏi hụt hẫng .....
    Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để gặp lại mọi ngưòi ...
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Vip ơi ,Vip à tớ trách nhầm Vip roài ,hóa ra Vip có mua cặp cho tớ mà .hiiiiiii.Iu Vip thía.
    Các bạn của tớ :chúng mình sắp được đi ăn cưới .Sướng nhờ .Chán chê vài ba năm ko nói chuyện ,ko hỏi han ,ko biết nhau là ai đến khi cưới lại nhớ ra các bạn
    Una ơi :nhớ em ,nhớ nồi lẩu quá mà chị thì ko rảnh gì cả .
    Takokim ơi :lăn tăn gì mấy vụ quà cáp cho Chị ,đóng gói 1 anh người Úc gửi về cho Chị đi (trong trường hợp Chị ko chăn Cừu được nhé,chứ Chị mà thịt được Cừu Chị lại đổi sang món quà khác nhé).Nhớ em nhìu

  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm rồi. Thể nào cũng fải gặp chị Ruangoc ít nhất 01 lần, có tin mới muốn báo với chị Nhớ chị, nhớ lẩu, nhớ các thể loại đồ ăn truyền thống mà có thể trong thời gian tới chẳng được ăn nữa
    Nhưng mà cuối năm fải làm thêm nhiều quá, chẳng có thời gian đi sắm sửa các thứ nữa, hic hic
    Khi nào chị rảnh chị SMS cho em nhé, em chờ chị đấy
    Takokim thì lại lâu lắm rồi chẳng trò chuyện gì, chị chịu ko update nổi tình hình của em nữa Nhớ em
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em ui, tuần sau nhé,chính xác hôm nào sẽ nt cho em sau .
    Tin mới gì thế em oai, ko phải lại rời HN mà tiếp bước takokim chứ?
    Takokim vẫn khỏe ,hiiiiiii

Chia sẻ trang này