1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My friends - ^#^-Về đây-Về với cõi lòng-^#^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi takokim, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To Chi: Doi khi phai tap que^n de ma song, doi khi phai song cu`ng voi ca noi dau! :)
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Uh, Chị cũng biết vậy nhưng sao khó quá em ah.Nhiều lúc cũng tự bảo mình trải lòng ra mà sao ..........
  3. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To Chi: Chinh vi kho'' nen minh moi giai co gang, moi phai no luc, moi phai can la`m...!!!
  4. kodon4500

    kodon4500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    that kho de wen mot nguoi
    Theo mọi nguoi thi tui có nên gặp người đó nữa ko ? Anh bay gio da co nguoi con gai khac nhưng tôi vẫn yêu anh, vẵn muốn có anh dù anh đã phan bội toi.Thinh thoang anh van muon gap toi. Mọi nguoi hãy cho toi mot loi khuyen với
    Yeu làm chi , lệ hoen bờ mi......
  5. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người là một cá thể khác nhau... Vì thế lời khuyên cũng chỉ là tham khảo, cái quan trọng là tình cảm của mình như thế nào, mình đã cố gắng ra sao... Tôi biết nếu khuyên bạn quên anh ấy đi thì điều đó là ko thể, vì tôi hiểu trong tình cảm, ko dễ gì có thể nói quên là quên được... Tuy nhiên, nếu tỉnh táo nhìn nhận vấn đề.. thì có lẽ anh ta ko xứng đáng với tình yêu của bạn.. Hãy nghĩ rằng mình xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn hơn như thế... Chứ ko phải là một thứ hạnh phúc tạm bợ và phải đi tranh giành của người khác!
    Cách tốt nhất là ko liên lạc với nhau nữa... hãy để đến khi trái tim đã "liền da", thì lúc đó có gặp lại cũng chưa muộn... Một sự gặp nhau của những người bạn đúng nghĩa!
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Weo căm bạn đã đến nhà của những người bạn .Lời khuyên dù sao vẫn chỉ đưa ra cho bạn tham khảo ,còn quyết định với tình cảm của bạn lại là chính bạn .Thật ra đã bao giờ bạn đặt ra câu hỏi bạn gặp anh ta để giải quyết vấn đề gì chưa?Anh ta đã phản bội bạn và bây giờ bạn đang ở bên lề trái tim của Anh ta kia mà .Mong rằng vết thương sẽ liền .Ngày mai là 1 ngày mới với thật nhiều điều mới mẻ với bạn .
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    To:Em :Chị đang cố gắng ,chị đang cho chính mình 1 cơ hội .Và hi vọng Chị sẽ làm được .
    Lâu ko gặp em,nhớ em nhiều nhiều .
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    To:Hình nhân
    Tớ biết ấy bận và có nhiều việc cần làm nhưng ấy đã hẹn với bọn tớ rồi thì nên nhớ chứ .Rùa đã chờ ấy cả buổi chiều ,tớ cũng đã sắp sẵn kế hoạch vậy mà ấy chỉ nt lại là :ấy bận rồi .Tớ thấy bực mình và ko vui chút nào cả .Rùa cũng chẳng nói gì .Nếu đơn giản là tớ hẹn với Rùa thì là bt nhưng vì có hẹn với ấy nên chúng tớ thực sự ko vui chút nào .Thậm chí tớ đã nghĩ là sẽ ko thèm hẹn với ấy nữa cơ .Nhưng thôi bọn tớ vốn dĩ vẫn vậy ,chẳng chấp nhắt ấy làm gì ,nhưng thực sự bọn tớ ko muốn hẹn hò với ấy nữa nhất là trong time này .
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Rùa : tớ ko sao .Tớ chẳng cảm thấy gì cả ,nên sao bi giờ nhỉ ?Yên tâm ,nếu tớ cần 1 điểm tựa ,1 bờ vai để khóc tớ sẽ nhớ đến ấy.Nhưng chắc tớ chỉ nói vậy thôi chứ với tớ bi giờ :Chuyện nhỏ .Hee,bạn của ấy mà lại .
    Vip:Con Gà của ấy ý,nếu ấy hok xử lý được để đấy cho tớ ,tớ giải quyết cho .Vào tay tớ thì Gà béo hay gầy cũng làm lông ,xát muối ,rửa sạch cho vào nồi hết ,chẳng việc gì phải lăn tăn cả .Nhưng mà con Gà của ấy chắc là phải hầm rồi ,mà tớ hok thích ăn cái gì hầm hầm cả ,làm sao đây ?Hay tớ ninh giừ ra rùi cho các bạn húp nhá.
    Hình nhân :ấy béo lên nên trông xấu cực (xấu hơn tớ rùi)Tớ là tớ nhận xét thật thà đấy nhá..Thanks ấy vì luôn là người đầu tiên tớ nghĩ tới khi có tâm trạng .Âý chẳng hỏi han tớ làm sao cứ lang thang cùng tớ ,cứ liên thiên 1 mình và tớ cảm thấy bình an khi ở bên ấy .
    Gà : buồn cười Gà ,cứ quên quên rồi lại nhớ nhớ .Nhìu lúc em nghĩ Gà quên thì Gà lại nhớ .Chết cười .Em thì quen rùi ,cái chiến thuật này á,em dùng mãi rồi nhưng nó chỉ hiệu quả với ai đó thôi chứ em thì miễn dịch .Quên em thì em đi nhớ người khác .Em vẫn vô lo,vô nghĩ lắm .Mà em đâu có quen bị ai đó sở hữu đâu ,cho nên ko cần khi em di chơi cứ 9h lại nhắc nhở em :Muộn rồi đâu .
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Công việc :ghét qua thể .Lúc thì chẳng có việc gì mà làm ,lúc lại bận tíu tít .Điên thế
    Các bạn :ko ai đi Sapa với tớ à,hicccccc.Tó khóc đây ,chả ai đi chơi với tớ cả

Chia sẻ trang này