1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My friends - ^#^-Về đây-Về với cõi lòng-^#^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi takokim, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruamalum

    ruamalum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cho anh .
    Sorry anh ,thực sự xin lỗi anh .Em ko hiểu vì sao em làm vậy nhưng em biết rằng đấy là điều em muốn lúc này .Em thực sự có lỗi với anh .Có lẽ anh sẽ thay đổi cách suy nghĩ về em,thay đổi nhiều nhưng dù thế nào thì em cũng vẫn vậy .Chỉ vì em đang rơi vào trạng thái bất ổn cho nên em hi vọng điều đó ko làm tổn thương anh .
  2. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sao giống với tâm trạng của mình lúc này thế....
    Muốn xin lỗi anh thật nhiều nhưng ko biết phải bắt đầu từ đầu. Khó nói quá...
  3. ruamalum

    ruamalum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hanoipho ơi ,vì chả biết bắt đầu tiếng xin lỗi như nào nên tớ chỉ viết được vậy .Còn nói như thế nào chắc tớ chả dám đứng trước mặt người ta mà nói vậy đâu .Muốn nói mà chả biết bắt đầu từ đâu ,bắt đầu như thế nào hiccccc,nhiều tội quá ,mâu thuẫn quá
  4. ruamalum

    ruamalum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn
    Cố gắng lên nhé,vượt qua cái cảm xúc ý đi ấy ơi .Tớ ở bên ấy .
    có những điều ấy nói ra cho nhẹ lòng nhưng có những cái ấy nên giữ cho riêng mình .Tớ nghĩ là ấy hiểu tớ muốn nói gì.Nếu muốn khóc cứ việc òa khóc ,nếu muốn tâm sự tớ sẽ lắng nghe .Tớ tin ấy vẫn sẽ là chính mình ,ấy nhỉ ?
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh ,đôi khi sự thật lại ko như bạn nghĩ và cuộc sống ko phải lúc nào cũng chỉ màu hồng .Cuộc sống là nấc thang có đủ màu sắc và mùi vị ,có lúc thì ngọt ngào có khi lại chua chát và vấn đề là bạn sẽ đương đầu với nó như thế nào .Mỗi người có 1 cách suy nghĩ và hành động riêng nhưng tớ hi vọng là ấy sẽ có quyết định đúng đắn bởi vì mọi sai lầm đều phải trả giá .
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Vội vàng sign out khi nhìn thấy nick anh sáng. Em sợ mình k kiềm chế được. Em muốn bình yên nhưng quả thật là khó khăn lắm đây khi lòng em đang rộn rã. Nhưng dù gì thì em cũng phải cố thôi. Em sợ mình lại vui vẻ cười đùa một cách giả tạo với anh để cho anh thấy là em đang ổn trong khi em không ổn tí nào. Mà thôi, chỉ cần anh đừng quấy rầy em như hai hôm nay thì em sẽ mau chóng thôi. Ừ, mau chóng thôi, mau chóng thôi...
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    a a a...........tớ tìm ra chỗ để viết cho ấy rồi...hì hì...từ jờ tớ sẽ viết ởđây hen
    ấy à...hôm nay tớ rất vui...tớ rất vui vì ấy đã đọc nhưng bài tớ viết..ừm ...mặc dù ấy k biết là tớ viết cho ấy..và mặc dù ấy đọc có lẽ chỉ vì công việc
    k hiểu sao tớ lại thế...mọi ng có vẻ k thiện cảm với ấy mấy nhỉ...nhưng tớ lại cảm nhận ở ấy khác cơ....tớ thýa ấy đang cố tạôch mình 1 cái vỏ như thế..tớ thýa ấy jống tớ nen tự dưng tớ thik viết cho ấy
    tớ có làm pjiền ấy k???néu có hãy nói cho tớ nhé...tớ hứa sẽ k làm fiền ấy nữa...
    cám ơn ấy...cám ơn ngừoi bạn đồng hành bất đắc dĩ của tớ.
  8. thachthaohn

    thachthaohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Sao lại làm phiền, tớ thấy vui khi mỗi ngày lại được đọc những bài của ấy viết cho mình, cảm ơn ấy nhé...
  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ ơ.....ấy ơi ấy...bài ấy trả lời thật hay là bạn í viết lăng quăng đấy???
  10. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Lại vẩn vơ về anh. Em chán lắm rồi.

Chia sẻ trang này