1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My friends - ^#^-Về đây-Về với cõi lòng-^#^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi takokim, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ấy à...ấy biết không,con đừong tớ fải đi còn rất dài mà lúc nào tớ cũng chỉ có 1 mình
    từ ngày tớ fát hiện ra nơi đây tớ thấy yêu cuộc sống này hơn,ít ra tớ có cái để trông chờ,để đc lo lắng xem mình có bị leo cột không ...và rồi lại đc thở phào vì mình vẫn "sống"....để đựoc cừoi nhìu hơn với những con ngừoi vui tính trên đây...và tớ đã có những ng bạn rất tuyệt vời...
    tớ bắt đàu để í hơn đến cuộc sống nơi đây,những con ngừoi nơi đây..và tớ thấy ấy..........
    tớ nghĩ ấy k như mọi ngừoi vẫn nói...tớ luôn lập dị vậy đó,có quan điểm riêng dù 1 mình 1 huớng
  2. thachthaohn

    thachthaohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thấy ấm áp và hạnh phúc hơn khi mỗi ngày lại đc thấy có điều gì đó đang dành cho mình, mặc dù nó là ảo, nhưng với tớ bây giờ có lẽ chỉ có thể tìm được ở cái thế giới ảo này thôi ấy à.
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ừm.....bít nói thế nào với ấy đây.............có lẽ ấy k tin tớ ...có lẽ áy vẫn hoài nghi 1 cái j đó
    với bạn bè,tớ luôn là ng vui vẻ,hòa đồng...nhưng thật ra con ngừoi tớ khó hiểu lắm ấy ạ...tớ cần đc chia sẻ,nhưng tớ k thể đưa lên blog bởi tớ k muốn kêu ca quá nhìu....tớ viết ở đây,nơi mà tớ biết sẽ chỉ có 1 ngừoi đọc nó,quan tâm đến nó...
    hôm nay là thứ 7 nhỉ..mai là lại hết cuối tuần,lại chuẩn bị bắt đầu 1 guòng quay nhàm chán.mấy ngày nghỉ với ấy thế nào???có buồn jống tớ k nhỉ
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    thấy rất cần 1 người bạn để chia sẻ để kể lể, để được nghe tâm sự, để được cáu gắt với bạn.
  5. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi...sao tớ nhìn con mèo kia trên tớ jống cion chồn thế nhỉ...thấy jống k
  6. thachthaohn

    thachthaohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đó kô phải là con mèo, chỉ hơi giống mèo thôi.
    Với tớ thì kô có ngày nghỉ ấy à, nỗi buồn chiếm hết chỗ của niềm vui rồi, ấy giống tớ, chỉ cần có ai đó đọc và hiểu những suy nghĩ của mình viết lên là đc.
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    he he..........thế là k fải mèo thật à.chứng tỏ mắt mình vẫn còn tinh chán....
    ơ...thế ấy cũng k vui à???sao vậy?fải cố tìm niềm vui chứ...tớ á...k vui vẫn cố mà cừơi,cố mà vui....
    ố..thế ngày nghỉ mà k đi đâu chơi à....
  8. thachthaohn

    thachthaohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang đọc comment và xem hình trong blog của ấy, tớ kô đi đâu chơi cả, it khi lắm, tớ có người bạn để chia sẻ rồi mà, đố ấy là cái gì đấy??
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Mắt bạn bình thường mà, có phải mèo đâu, cáo đấy
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    eo ơi ấy ơi...cáo chứ hok fải chồn.....híc...con cáo này nhìn chả có tí thông minh nào ấy nhỉ......bỏ nó vào nồi k bít có khá hơn k nhỉ
    ớ mà chưa hiểu ấy đố tớ cái rì há

Chia sẻ trang này