1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My friends - ^#^-Về đây-Về với cõi lòng-^#^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi takokim, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ấy à..tớ đang bực cả mình....cái bọn thik đi chọc ngoáy nói xấu ng khac...ghét quá cơ hừ hừ hừ.bực quá....
    ờ mà thôi..nén jận...
    chúc ấy 1 tuần mới thật vui...có nhìu niềm vui và hạnh phúc bên 1 nửa của mình
  2. thachthaohn

    thachthaohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào tớ cũng ở bên 1 nửa của mình, cái mà tớ đố ấy ở bài trc đó, nếu tớ vui nó có lẽ cũng vui theo, mà nếu tớ buồn thì nó cũng vậy, đó... đó chính là cái máy tính đó.
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ ơ............1 nửa của ấy dễ thương nhỉ.tớ chả có 1 nửa nữa cơ
    mẹ k cho mua thêm 1 nửa nữa,có mỗi 1 cái jành nhau với em hoài à....hức hức....
    hi hi hhhi......hôm nay trời mưa..lại đc ở nhà..thik ghê cơ ấy ạ.tuần này tớ đc ở nhà nguyên 1 tuần nhé (ờ chính xác là chiều nay fải đi học đấy nhưng mà...chẹp chẹp...chắc tớ trốn luôn )
    ấy có thik trốn học jống tớ hông?
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ấy biết không......tớ rất thik mưa..tớ thik ngồi uống cà fê ngắm mưa..để đc thấy cái dòng ngừoi đang hối hả đi tránh cơn mưa...để thấy mình đựoc hòa vào những cái lo toan bộn bề đó...để thấy mình đang sống
  5. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Làm bạn với trầu bò ruộng vườn thú vị thật, hơn chán vạn cái bọn bon chen mệt óc
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ,3 năm để thuyết phục mọi người .Ko hiểu bạn có sao ko vậy ?Trước tiên bạn phải thuyết phục chính mình đã chứ .Con tim bạn mù lòa vì yêu ,làm lu mờ lí trí của bạn .Lí trí của bạn bảo rằng ko thể nhưng lúc này con tim của bạn bị che mắt ,bạn lao theo thứ tình cảm ko biết sẽ về đâu .Bọn tớ lo cho bạn vì bọn tớ biết rằng người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn . Bọn tớ ko bao giờ muốn bạn phải hối hận về những việc mình làm .
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ấy bít không...hum nay tớ rảnh rỗi quá nên bày ra nấu cơm cuón rong như hàn quốc í
    kết quả rất mĩ mãn là tớ đã cuộn đưoc thành hình tròn...nhưng cả nhà k ăn đc vì rong tanh lắm ấy ạ
    bao nhiêu công tớ lụi cụi ngồi làm.hức hức......
    mai tớ đang tính là nấu bún bò huế..có nên cho cả nhà làm thỏ thí nghiệm bữa nữa k hả ấy
    hôm nay có ngừoi bận làm báo cáo cơ đấy.....chắc vất vả lắm hén...ờ mà tớ chả bít cái báo cáo là cái j nữa..he he.....mới đầu tuần đã bận thế rồi...nhớ ăn ngủ đầy đủ nhá
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Bạn : đã qua rồi thời lãng mạn và hãy nhìn và đối diện vào thực tế đi .
    Sao lúc nào cũng sống trong 1 màu hồng thế ? Sao đã biết là ko thể mà cứ như con thiêu thân thế .Bọn tớ lo cho ấy .
  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    hum nay tớ làm bò kho nhé...chẹp chẹp.....ngon ơi là ngon.. chứng tỏ mình cũng có năng khiếu ra fết...hí hí hí....
    làm xong báo cáo chưa?cơ mà nhớ trả lời tớ báo cáo là cái j nhé...bnj tớ chỉ có làm bệnh án thôi chứ k có bít báo cáo là j
    ấy à....thời jan nhanh thật đấy....tớ chỉ còn đc lang thang nơi này 1 thời jan rất ngăn nữa thôi...
  10. thachthaohn

    thachthaohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo tớ đã làm xong từ hôm qua và cũng nộp rồi, ngày hôm nay tớ ngủ bù đến quá trưa mới dậy. Tại sao lại chỉ còn 1 thời gian rất ngắn nữa thôi vậy?? Ấy phải đến nơi nào đó kô được lang thang làm việc àh?

Chia sẻ trang này