1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My friends - ^#^-Về đây-Về với cõi lòng-^#^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi takokim, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Anh gầy nhom,
    Hôm qua gọi điện cho anh gầy nhom, nghe giọng ko nhận ra người lun! hic hic Tội nghiệp chưa nè! Bệnh đau mà bướng bỉnh linh tinh... ko chịu đi bác sĩ... đợi cho bệnh nó nặng, rùi nó trầm trọng thía đấy... Đến mức chả nhận ra cái giọng HP sang sảng lun kìa!
    Cuối tuần nì anh gầy nhom vi vu NT rùi nhé! Hạnh phúc ngất ngây con gà tây béo ụ rùi nhé! Trời ơi! NT mùa này đẹp phải biết! Tối qua có người rủ em đi hóng gió biển, rùi lại có người khác rủ em sáng nay đi biển... Trêu ngươi chít đi được! Đành nhờ mọi người hít giùm cho một ít gió biển, một ít trong lành, một ít mát mẻ, một ít thuần khiết của NT nắng gió, êm ả, rì rào ... Anh gầy nhom sướng nhé! Tha hồ được măm bao nhiêu là món ngon nhé! Bánh canh chả cá nhé, bánh căn nhé, bún sứa nhé, nem nướng Ninh Hòa nhé... còn gì nữa nhỉ... ra bãi biển nghe sóng vỗ bờ rùi nhâm nhi mực khô và bắp nướng nhé! Ôi thôi thôi! Em ko kể nữa đâu... Chắc em sẽ chít vì ghen tỵ mất ah!
    Anh gầy nhom đang bệnh đấy! Ráng mà uống thuốc cho đầy đủ, cố mà ăn mặc dù nhìn thức ăn là thấy ớn rùi... Nhưng ráng lên cho mau bớt bịnh rùi ra NT đoàn tụ với người nhà... rùi vui chơi thoải thích nhé! (Cả phần của em gái lun nhé!)
    Anh gầy nhom làm sao mà "mời" được cả phái đoàn vào SG thì vui lắm đấy ah! Em sẽ mời cả nhà "kem nhãn, kem sữa đậu"... Toàn món ngon nhé! Ưu tiên anh gầy nhom 2 ly ko hơn ko kém nhé! Hehe
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Vip dở hơi.
    Ấy ko dùng đt nữa thì trả tớ đt thui chứ có gì đâu mà phải nhờ Hình nhân điều tra xem tớ có "rận rỗi "hay ko?
    Tớ hơi đâu mà "rận rỗi " ấy .Mà ấy thấy ko nỡ để tớ "rận rỗi " thì mua cái gì đền đáp cho tớ đi.Cứ có ăn là tớ chẳng sao cả đâu .
    Hay là ấy rủ tớ đi ăn chân gà nướng đi nhỉ ?

  3. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nho Khô,
    Lúc nãy nói chuyện với mày, tao tin rằng có một ngày mày sẽ đạt được những điều mày muốn! Vì mày xứng đáng như thế! Xứng đáng vì đã sống một cách kiên cường và bản lĩnh!
    Hãy tập "quên" những điều ko vui, những người dễ ghét... thì cuộc sống sẽ tươi vui, rạng ngời hơn! Cơn mưa nào rồi cũng phải tạnh, buổi tiệc nào rồi cũng phải tàn... Nghĩ như thế sẽ thấy cuộc sống là phù phiếm. Chỉ những gì cần ở lại thì sẽ ở lại, chỉ những ai cần yêu thương thì sẽ yêu thương! Mày thấy bạn mày ko, sáng mở mắt, bước chân xuống giường là ,dù nhiều lúc cũng "éo le" lắm đấy chứ!
    "Sông có khúc, người có lúc", "Không ai giàu ba họ, ko ai khó ba đời"... Người ta đến với mình khi chưa biết mình là ai, mình có gì, mình sẽ ra sao... mới đáng quý mày ah! Chứ nếu họ đã biết tuốt tuồn tuột về mình rùi và họ đến với mình thì... chẹp.... chẹp...!
    Thái độ sống quyết định nhiều thứ lắm! Tao nghĩ thế đấy. Mày có nhớ cái câu chuyện gì ấy nhì? "Nửa cốc nước" thì phải? (Trí nhớ dạo nì tệ ghê, toàn nhớ gì gì đâu ko ah!). Đầy hay vơi là do mình cả thôi mày nhỉ! Cách nhìn nhận vấn đề để có thái độ và cách cư xử đúng đắn quan trọng ghê cơ! Chỉ bi nhiêu đó thoai, mà sao học hoài, học hoài mà tao vẫn chưa thành thạo vậy mày!?
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 20/07/2006
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 20/07/2006
  4. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, ko biết tình tính tang ở đâu mà "lượm" được mấy câu hay ho nì! Tối ni lại ko ngủ được , takokim bon chen post lên cho cả nhà cùng đọc nhé!
    P/S: Đậu Xanh, mày đâu rùi, mày vào đây đọc cái nì đi! Nhưng hỏi nhỏ nè, mày có bị làm sao ko thế? Cả tuần nay ko ai liên lạc được với mày? Chẳng riêng rẽ lẻ tẻ gì mình tao đâu nhé! Phải đổi mày sang họ "HỨA" mất thôi!. Chủ nhật tuần này là "cơ hội" cuối cùng dành cho "bị cáo" đấy! Nhất quá tam nha chưa! Trên tinh thần là gặp nhau, sau đấy vi vu chụp sticker để lưu lại cái dung nhan một thời "bét nhè chè đỗ đen", rùi cafe... hehe! Quán "Hình Như..."...... thì Là gì... đi hen!? hay "Cát..."...... gió Khánh hòa nhỉ!?

    * Khao khát là khởi đầu của mọi thành công,
    Ước mơ là khởi đầu của hành trình vượt qua khỏi những khuôn khổ!
    * Và bạn nhận ra ước mơ chính là sức sống của tâm hồn và là ngôi sao chỉ đường cho bạn.
    Sẽ có lúc ước mơ bị che mờ, bị vùi dập trong những thử thách của cuộc sống khiến bạn không muốn nghĩ về nó nữa. Nhưng bạn đừng bao giờ từ bỏ nó, vì đó chính là ý nghĩa thực sự của cuộc sống, là điều cần thiết tạo nên sức mạnh của bạn!
    * Lòng kiên trì và tình yêu thương có thể giúp con người vượt qua bất kì thử thách nào.
    * Thật hạnh phúc cho những ai biết cho mà không cần nhớ đến, biết nhận mà không hề quên!
    * Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ được đầu hàng!!!
    (ST)

    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 20/07/2006
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 20/07/2006
  5. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Giờ này trong box "Cuộc sống" chỉ còn mình mình! Vì mọi người ngủ sớm hay do mình thức khuya nhỉ!? Thức làm gì!? Thức vì đâu!? Thức cho ai!?
    Lại đọc, rùi lại spam! Vì lòng mình cứ thế hay lòng người như thế!?

    "QUÊ HƯƠNG" --Bình yên... cùng ...Tình yêu và Nỗi nhớ--
    Đường phố Sài Gòn vắng tênh và nhẹ hẫng, dường như sau cái tất bật, sau sự vội vã, sau nhịp sống hối hả của mảnh đất này, những con người trú ngụ nơi đây lại tìm về quê hương của riêng mình. Một quê hương có lời ru ầu ơi của mẹ, có sự ân cần khuyên nhủ của cha, có những buổi chiều cùng nhau nô đùa nơi bãi dâu ao cá...... Ôi thèm quá một quê hương như thế..........
    Liệu khi trở về với quê hương, trở về với cái bình dị, cái chân chất, cái đơn sơ, con người có còn là mình? Một mình của quê hương, một mình được quê hương nuôi lớn và một mình đã gắn chặt với quê hương....
    Có ai đó đã từng nói "Quê hương là nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời hồn nhiên trong trắng, quê hương là nơi lưu giữ những hồi ức của một khoảng ngọt ngào sâu lắng hay quê hương còn là nơi cưu mang những người tôi đã, đang và sẽ yêu thương....!?". Phải chăng đâu đó trên quê hương này tôi đã bỏ lại tuổi thơ của những chiều thả diều trên đồng có, tôi đã đánh rơi tuổi hoa của những ngày hai buổi đến trường, tôi đã để quên thời thiếu nữ của những sáng tinh mơ trên con đường đến lớp..... Nơi đó có người thân, có bạn bè và có ai đó! Có anh, có em và có cả cuộc đời này........
    Anh đã xa em, xa nơi này nửa vòng trái đất, 5 năm rồi ta chưa gặp lại nhau. Anh đến rồi đi, chỉ để lại trong em nhạt nhòa là nỗi nhớ. Phải chăng cuộc đời là ly hợp!? Và buộc con người phải nắm bắt, cùng rượt đuổi với thời gian những ảo ảnh vô hình. Nó khiến ta mơ hồ không biết, cái ta đi tìm lại hiển hiện ở bên ta.
    Em cũng sắp như anh, sắp xa nơi này để ra đi về một nơi xa lắm! Nơi đó cũng xa anh và xa cả nơi này. Đi để tìm một chút gì của danh vọng, đi để tìm một sự nghiệp của riêng mình và đi để tìm một sự lãng quên trong hồi ức. Em lựa chọn và em chấp nhận. Có lẽ bởi vì em luôn là như thế, một em dại khờ, một em trinh nguyên, một em đợi chờ, một em thiết tha và một em hy vọng..... Để trên đường đời có lúc gần như tấp nập, em lại bâng quơ biết đến bao giờ ta mới gặp nhau đây.....?
    (ST)

    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 20/07/2006
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 20/07/2006
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Rùa ngố.
    Rùa ui là Rùa ,sao Rùa lại thế nhỉ Đúng là Hinh nhân nói kô sai:Rùa và Vip có chung cảnh ngộ nên gọi điện an ủi nhau.
    Hee, kô hỉu có phải giống nhau hay kô mà lại khuyên Vip "ôm bom chờ độc lập "thía hả?
    Rùa iu người ta thì có gì đâu .Vậy mà khi hỏi thì cứ kêu là kô có gì .Kô tin được.
    Cái chính là tình cảm của người ta dành cho Rùa mà .
    Người ta cũng tốt mà theo đuổi Rùa lâu vậy mà (cái nì là do Rùa nói nhé).chẳng có ai theo đuổi mình ,tốt với mình như vậy .Có ai như vậy mình cũng iu rùi .
    Nhưng mà nói gì thì nói Rùa cứ làm theo những gì trái tim Rùa mách bảo nhé.
    Mà Rùa ui, nhắc nhở tí nhé:lâu lâu rùi hông thấy mua kẹo me cho nữa là sao?
    Một ngày mới nắng lên em giang tay chào đón.

  7. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    he he sorry m nha, hôm nay mới tái xuất giang hồ vào đây thăm m nè!
    m đã làm hết mình rùi thì thui, người ta không hiểu mình cũng chẳng sao, miễn là mình không thấy hỗ thẹn với chính mình là được rùi hen nhỏ.
    chủ nhật vừa rùi cũng dzui m nhỉ! người ta thường nói con người càng lớn càng khô khan dzới cuộc sống, càng thờ ơ dzới mọi việc xảy ra xung quanh, nhưng họ đã lầm m nhỉ, t thấy ngược lại là đằng khác, càng lớn càng có khuynh hướng sống lại với tuổi thơ, he he, t đang sến chảy nước rùi,, không còn NHO KHÔ nữa đâu!!1
  8. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    lúc này chưa nói được gì cả m ah. chỉ biết cố gắng làm hết sức của mình thui. nhưng dạo này t hư lắm cứ "BÙM" hoài ah, he he, t cũng không biết rùi đây lại có sóng gió gì sẽ đến nữa không, t chỉ biết là mình không hèn nhát, không chùng bước nữa vì t luôn có những người bạn tốt ở bên cạnh mừh.
    sáng nay đến công ty, tâm trạng cũng không dzui lắm, chẳng hiểu vì sao nữa, đến trưa đem nhật ký ra xem lại, nhớ tụi bây quá chừng lun mặc dù mới gặp tụi bây hôm qua đây thui chứ có xa xôi gì,he he
    tối qua t không nén được sự khiêu khích của m nên đã mở quà m tặng t rùi, dễ thương lắm, thanks m nhiều nhiều hen! năm nào t cũng nhận được lời chúc đó từ tụi bây (món quà nhỏ đi kèm món quà to đó), hehe, t sẽ gom chừng nào đủ 100 lời chúc đó thì t sẽ thực hiện nó, ha ha ha ha, nếu vẫn chưa thực hiện được thì để dành lại kiếp sau, ha ha ha
  9. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết khi nào và từ bao giờ t yêu biển trong từng hơi thở, khi buồn cũng như khi vui, những lúc ngã quỵ tưởng chừng như không sao có thể đứng dậy được lại cố tìm về với biển, có lẽ vì biển bao la và mênh mong quá, khi đứng trước biển mình cảm thấy quá bé nhỏ, nhỏ đến mức không sánh bằng 1 hạt cát dưới chân mình, theo đó niềm vui hay nỗi buồn của mình cũng sẽ bé nhỏ theo ... Tình bạn cũng gần giống như vậy, suốt một thời gian dài trôi qua, tình bạn có khi gặp những thử thách lớn, nhưng nếu tình bạn chân thành và kiên định "nó" sẽ tồn tại mãi mãi, MaKO ah, rùi m sẽ quen với cuộc sống mới, sẽ gặp không ít khó khăn nơi xứ người nhưng t biết m cũng sẽ vượt qua và đạt được những điều m muốn, ( mà m nhớ phải thường xuyên uống sữa NHIỀU CALXI nha, ha ha ha, nhớ gì hông m, m nói m giữ hoài tin nhắn đó mà, he he he).
    Cám ơn chữ DUYÊN đã đưa những con người xa lạ MaKO, ĐẬU XANH (t đặt cái nick dễ thương này cho ai thía nhỉ), NHI ĐỒNG, NHO KHÔ (chị MaKO đặt cho em cái nick này nè), TRANG BẦU... trở thành những người bạn của nhau, sẽ mãi làm đliểm tựa cho nhau, sẽ cùng nắm chặt tay nhau đi hết cuộc đời này nhé! (khuyến cáo nếu có em nào "theo chồng bỏ cuộc chơi" thì mấy chị cũng thông cảm không trách phiền gì đâu, chuyện "nuôi con, dạy chồng" là sứ mệnh thiêng liêng mừh,ahaha)
    tối nay ngủ ngon MaKO, ĐẬU XANH, NHI ĐỒNG (bé này mà đọc được lời chúc ngủ ngon này chắc đã qua đời tám hoánh nào rùi hỉ!!!!!!)
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hình nhân .
    heee.Anh Hai của ấy buồn cười nhỉ ,cứ thấy ấy động chạm đến vấn đề ý là cứ tưởng ấy đang nói về Anh ý thế là mặt ngắn tũn lại làm tớ chít cười .
    Chắc Anh ý không ngờ ấy lại dám bộc lộ mình như thế.Tớ thấy chẳng có gì mà phải ngại cả ,ấy nhỉ .Nếu thích thì cứ bảo là thích .Nhưng phải nói thật là tớ khâm phục ấy ,dám bộc lộ chính mình khi yêu .Cho dù đôi lúc tớ thấy ấy hơi hâm hâm .Hết học làm mứt cà chua, mứt quất rùi gọi điện cho 1 người mà đã vài năm kô bao giờ nói chuyện để học cách làm thịt bò khô.Ai mà vì tớ vậy chắc tớ ngất trên cành quất vì xúc động mất .Mỗi tội Anh ý kô đủ cam đảm ,ấy nhỉ .Con trai gì mà kém.Nhưng mà tớ thấy bây giờ Anh Hai và em gái hay hơn ,tình cảm hơn .heee.Bít đâu lúc Anh ý chưa có vợ tớ lại nhảy vào tóm Gà cùng với ấy ,uýnh nhau to ấy nhỉ .Đùa tí thui chứ ko đáng ấy nhỉ ?
    iu ấy .
    Đường vào tim em đã bao giờ anh đi hết
    Cũng chỉ ngoằn nghèo như Hà Nội cổ thôi.

Chia sẻ trang này