1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My friends - ^#^-Về đây-Về với cõi lòng-^#^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi takokim, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Vip-Con tim dại khờ cũng vì yêu.
    Tớ và các bạn của ấy đang nghiên cứu mãi mà chưa ra định nhớ ấy trả lới chút.Bọn tớ thắc mắc ko hỉu vì sao cái thằng dở hơi ý có điểm gì mà để ấy đắm đuối mãi ,ko dứt ra được .Nói thật nhé, ấy cứ bảo là vì không có ai tốt với ấy như nó nhưng mà bọn tớ chẳng bít cái thằng ý nó tốt cải kỉu gì chứ .Tốt kỉu ấy à?Nó đối xử với ấy như vậy mà ấy còn định quay lại với nó á?Ấy cũng bị dở hơi nốt à?
    Tớ nói thật nhé ,mới có yêu nhau thui mà nó đã bẩn tính như vậy giả dụ ấy mà có lấy nó thì chắc dăm ba hôm lại choảng nhau thui.Ấy quên thằng ý đi ,quên khẩn trương .Mấy cái kiểu doạ rồ của nó ý mà chẳng qua như kiểu Chí phèo thui ,ấy cứ thẳng thắn mà nói chuyện với nó ,dứt khoát 1 lần cho xong .Đừng có thương nó rùi kiểu tạo cho nó cơ hội này nọ ,như thế chỉ làm khổ ấy thêm thôi.
    Cứng rắn lên ấy nhé,bọn tớ luôn ở bên ấy.
    Đường vào tim em đã bao giờ anh đi hết ?
    Cũng chỉ ngoằn nghèo như Hà Nội cổ thôi.

  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em dễ thương.
    Chị em mình quen nhau thế nào em nhỉ ?Em có nhớ ko? Đều là 1 sự tình cờ , thế là thành thân.Ko hỉu Chị gọi là thân có được ko hả em?
    Em à ,xa nhà bắt đầu 1 cuộc sống tự lập có lẽ sẽ hơi khó khăn 1 chút ,chỉ 1 chút thôi em nhỉ .Vì em của chị vốn rất tự tin .Mà bên cạnh em luôn có gia đình ,bạn bè ,,,động viên và cổ vũ mà .Gắng lên nhé em.
    Vậy hả em?Em đã tự mình giải quyết được rùi hả ?Giỏi thế ko bít..Tất nhiên rùi ,chị và em sẽ gặp nhau để còn dưa lê, dưa cà nữa chứ.Nhưng trước mắt em cứ học tốt đi đã chứ nhỉ ,để có thể "sau khi về VN ra HN công tác gặp chị chứ".Mà còn phải về để mua áo cưới cho Nho Khô,Đậu Xanh ,Nhi đồng nữa chứ nhỉ ?

    Đường vào tim em đã bao giờ anh đi hết ?
    Cũng chỉ ngoằn nghèo như Hà nội cổ thôi.

    Được ruangoc sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 01/08/2006
  3. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chi Rùa Ngọc,
    Thật ra em đã viết cho chị từ lâu lắm rồi! Từ ngày đầu tiên em đặt chân đến M. Thế nhưng ko hiểu sao hôm đó ttvn hâm đơ, dở hơi thế nào ấy!
    Em cảm ơn chị nhiều lắm! Cảm ơn vì chị đã chia sẽ với em lúc em lo lắng nhất, lúc em cảm thấy lạc lõng nhất, lúc em buồn nhất. Chị còn gửi cả quà cho em! Dù chị chưa biết nhiều về em!
    Trong cuộc sống, có những người bạn hết lòng vì mình và mình cũng hết lòng vì họ. Thật hạnh phúc chị nhỉ! Em đã may mắn có được một người chị, một người bạn như thế! Như cái hôm chị em mình vào Blog ấy! Chị đừng nói ai nhé! Em xấu hổ chết mất thôi chị ah! Em cũng khai thật với chị nhé! Tình hình là em vẫn chưa update xong cái Blog của riêng em chị ah! hihi...
    Chúc chị luôn vui vẻ, chúc chị đáng yêu của em sẽ tìm được những gì của riêng mình! Những gì thật nhất, đẹp nhất giữa cuộc đời này.
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 13/08/2006
  4. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nhi Đồng
    Dạo này hay gặp mày trên mạng, nên hôm nay tao viết cho mày nha mày! Nhi Đồng... Nhi Đồng... hihi...
    Tao ko thể nào quên được một ngày cuối tháng 8 của 8 năm về trước... ngày đầu tiên mặc áo dài của nữ sinh cấp ba trung học. Tao đã gặp và nói chuyện với mày khi bước chân vào cái lớp A16 năm đó!
    Theo chiều dài của thời gian, giữa tao và mày đã có ko ít kỉ niệm cùng những vui buồn của những người bạn. Tính mày trầm và có cái gì đó là sự nổi loạn ngầm... Ko biết tao nói thế có đúng ko nhỉ!? Nhưng có lẽ tao ko nhầm sau chừng ấy năm chơi với mày... Tao đã định gọi nói chuyện với mày 1 lần trước khi đi... Thế mà cuối cùng vẫn ko thể gọi được...
    Mày hãy cố gắng lên! Cố gắng để tìm được những gì của riêng mình. Vì ai trong số 8 đứa nhóm mình cũng phải như thế thôi! Có điều là nhanh hay chậm, cao hay thấp... Tuy nhiên, điều đó có ích gì... khi mãi mãi tụi mình vẫn là bạn. Những người bạn đã cùng nhau trải qua bao khó khăn của cuộc đời, trong những giờ phút khó khăn nhất, nghiệt ngã nhất... Tụi mình đã chìa bàn tay ra cho nhau nắm lấy... Tao ko thể quên được hình ảnh mày khóc cách đây 4 năm trước khi nhà mày xảy ra biến cố. Ko biết mày có còn nhớ ko?
    Sống ko thể ko có vật chất nhưng vật chất ko thể mua được những gì thiêng liêng mày nhỉ!? Có điều vật chất nhiều khi làm những con người trẻ như tụi mình "lóa mắt". Chính vì vậy hãy luôn dặn nhau đứng vững trước những cám dỗ trong công việc và tình cảm mày nhé! Vì những cái đó là nền tảng trong cuộc sống của mỗi người... Hãy ngẩng cao đầu mà bước tới và rõ ràng trong các mối quan hệ, để khi ngoái đầu nhìn lại... Sẽ ko ai phải nói hối tiếc, nói giá như, nói nếu thì... Nhi Đồng nha! Hãy mãi là một Nhi Đồng mà 8 năm trước tao đã gặp. Dù thời gian có làm mọi thứ thay đổi, hãy cố gắng sống với một tâm hồn trẻ thơ nhất trong khả năng có thể... Để rồi khi gặp lại nhau, ai cũng có thể mỉm cười!.... Cười vì mình đã chiến thắng, cười vì mình đã trưởng thành mày nhé!
  5. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    H.Q, K.T, T.K, Q.T...
    Mãi đến hôm nay tui mới viết cho 4 ông... Thành thật xin lỗi nhé! Vì hôm nay mới giữ được lời hứa! Mặc dù bi giờ cũng muộn lắm rùi, và mắt tui sắp phải dùng tăm tre mà chống lên rùi!... Thế sao lại muốn viết cho 4 ông thế này cơ chứ!
    Q. và T. thì tui đã gặp từ cách đây 4 năm về trước rùi. Tui còn nhớ hôm đó, đi học anh văn chung với Nhi Đồng của tui, và Nhi Nhỏ của bọn ông đó! Sao hồi đó, nhìn 2 ông "ngố" ko chịu được đấy nhỉ... Vừa "ngố", vừa "xấu"... hehe... (Cái ông Q. "già nua" kia cấm có được lên tiếng phản đối nhé , vì tui chỉ toàn nói sự thật, mà sự thật thì nó hơi bị phũ phàng 1 tẹo... ). Tui ấn tượng nhất trong buổi tối hôm đó là bạn Q. nhà mình cầm 1 chai champaign thì phải!? (Hen xui ah! Hy vọng là phải! Mà ko phải thì thoai! hehehe). Còn ông K. thì ngồi sau ông Q., ôm ông Q. cứng nhắc nhé! Hehe... Thế mà ông K. cũng "cưa đổ" bạn ấy. Sao hay quá vậy ông!? Cho tui phỏng dzấn tí coi... hay vì bạn ấy chưa biết tin này! ... Níu thía thì là mà rằng... tui đi buôn tin thoai... Nghề này hứa hẹn àh nghen!. Với 2 ông tui còn có bao nhiêu là kỉ niệm... Ông Q. là kỉ niệm chat chit nhăng nhít trên yahoo với cái khoản... hihi... thoai... tui hông nói đâu... xí hổ chít mất... với lại giờ hít roài... nên hông tính nghen chưa ông kia!. Còn ông K. thì dưa lê, dưa cà tít mít những lúc tui căng thẳng nhất, những lúc tui lo lắng nhất, những lúc tui thèm 8 nhất...
    T. thì theo cái trí nhớ nhỏ bé tẹo tèo teo của tui, thì hình như tui với ông biết nhau khoảng 1.5 năm thì phải!? (Nhất định là phải mà... Mà nếu ko phải thì cũng có sao đâu hén!). Mới nhìn ông thì thấy ông hiền hiền, phúc hậu... Ko "đầu gấu" như hai ông kia... (hihi... đó là 4 năm trước... chứ bi giờ 2 ông "phong độ" lắm rùi! Đừng quýnh tui nhé! Tui nói chưa hít câu ý mà!). Tuy nhiên, có chơi với bạn T. thì mí bít, bạn T. cũng là "sát thủ" trên 1 số lĩnh vực í... chứ chẳng "hiền lành, lảnh lót" gì đâu... hihi Bất ngờ nối tiếp bất ngờ nhỉ!?
    Nhân vật cuối cùng trong "Talk Show" nì là Mr. Th. hehe... (Ưu ái "đồng hương" lắm đấy nhé! Đừng giận vì sao mãi đến bi giờ nhắc đến ông nhé! Vì cái gì cũng phải có thứ, có tự; có lớp, có lang, nhỉ ông nhỉ!?). Tui thì biết ông chưa đầy 1 tháng... chính xác là còn tới 10 ngày nữa... mới đến "đầy tháng" ngày tui ví ông gặp nhau... hihi Thấy tui nhớ chính xác hông!? Có điều "giang hồ" hiểm ác... nên tên tuổi tui với ông đã được cập nhật đầy đủ trong "võ lâm" cả rùi! Thế mà khi gặp nhau, chưa "tranh thắng bại", ông đã tự nhận "thua"... hic hic ... tiếc cho ông... nhưng... mừng cho tui... hehe . Vì chiến thắng quá thuyết phục, chiến thắng quá ngoạn mục... (Dù cũng ko biết thuyết phục, ví ngoạn mục cái chỗ nào nữa!?)
    Có 1 điều, 1 điều mà tui vẫn chưa nói được... Đó là thật sự tui rất vui, vì 4 ông đã chọc tui cười mỏi cả miệng, 4 ông đã để lại trong tui quá nhiều "tình cảm"... Đó là những gì trong sáng nhất của những người bạn...
    Đặc biệt, là hôm kara... ha... ha đó, sẽ ko bao giờ tui quên được... Cái bài gì ấy nhỉ... "Tình ca" cao nhất 99 điểm của Q. tặng riêng cho ai đó, mà ai cũng biết là ai đó, Q. hen!... Là "Oh Mêly" của cặp đôi Th. - H. ... Là "Chân tình" của bộ hai K. - N. ... Là "Lời của gió" của cặp hai T. - H. ... Khoảnh khắc đó, cùng những hình ảnh đó thật trong trẻo và tươi xinh... Hãy giữ mãi những gì đẹp đẽ nhé!
    Cảm ơn tất cả, cảm ơn những người bạn dễ thương của tui! Mà tình hình là Q. còn "nợ" tui một cái pizza ; K. còn "nợ" tui một tin vui với ai đó ; T. còn "nợ" tui 1 cái nhấc bổng tui lên ; Th. còn "nợ" tui một chuyến du lịch NT sóng vỗ rì rào, dương reo vi vu của một ngày mùa hạ...
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 13/08/2006
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 13/08/2006
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 13/08/2006
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 13/08/2006
  6. menirose

    menirose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  7. menirose

    menirose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết khi nào và từ bao giờ t yêu biển trong từng hơi thở, khi buồn cũng như khi vui, những lúc ngã quỵ tưởng chừng như không sao có thể đứng dậy được lại cố tìm về với biển, có lẽ vì biển bao la và mênh mong quá, khi đứng trước biển mình cảm thấy quá bé nhỏ, nhỏ đến mức không sánh bằng 1 hạt cát dưới chân mình, theo đó niềm vui hay nỗi buồn của mình cũng sẽ bé nhỏ theo ... Tình bạn cũng gần giống như vậy, suốt một thời gian dài trôi qua, tình bạn có khi gặp những thử thách lớn, nhưng nếu tình bạn chân thành và kiên định "nó" sẽ tồn tại mãi mãi, MaKO ah, rùi m sẽ quen với cuộc sống mới, sẽ gặp không ít khó khăn nơi xứ người nhưng t biết m cũng sẽ vượt qua và đạt được những điều m muốn, ( mà m nhớ phải thường xuyên uống sữa NHIỀU CALXI nha, ha ha ha, nhớ gì hông m, m nói m giữ hoài tin nhắn đó mà, he he he).
    Cám ơn chữ DUYÊN đã đưa những con người xa lạ MaKO, ĐẬU XANH (t đặt cái nick dễ thương này cho ai thía nhỉ), NHI ĐỒNG, NHO KHÔ (chị MaKO đặt cho em cái nick này nè), TRANG BẦU... trở thành những người bạn của nhau, sẽ mãi làm đliểm tựa cho nhau, sẽ cùng nắm chặt tay nhau đi hết cuộc đời này nhé! (khuyến cáo nếu có em nào "theo chồng bỏ cuộc chơi" thì mấy chị cũng thông cảm không trách phiền gì đâu, chuyện "nuôi con, dạy chồng" là sứ mệnh thiêng liêng mừh,ahaha)
    tối nay ngủ ngon MaKO, ĐẬU XANH, NHI ĐỒNG (bé này mà đọc được lời chúc ngủ ngon này chắc đã qua đời tám hoánh nào rùi hỉ!!!!!!)
    Dear Nho Khô!!!
    Sẵn viết tí gởi mày lun, mày đó làm việc thì làm việc cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ, không thì ốm o gầy mòn tao thấy tao thương nửa. Báo cho mày bít sao khi xem Cam của bạn MaKO tao rút ra kết luận" bạn đang thay da đổi thịt đấy trắng trẻo xinh xắn hẳn ra, ...phong cách Úc " (MaKO nè mày có đọc thì vui lên nhé vì đây là lời thật 99,99% đấy)
    Còn cái chuyện nickname hay biệt danh í, thanks mày nha, Nick "hay ghê". Sẵn nhắc luôn, không biết cái tên NHO KHÔ ra đời từ khi nào và vì sao nhỉ, hêhê, ai nhắc lại tui nhớ cái tiểu sử của cái nick này coi, hình như là hay ho lém đấy. Cái này phải nhờ Nhi Đồng hay MaKO, Trang Bầu lên tiếng rùi mà không thấy Nhi Đồng, Trang Bầu đâu hết thui phiền bạn MaKO nhé ( tác giả cái nick đó mà lên tiếng thì tốt wá rùi).
    Ái chà chà!!! ai lên tiếng " nuôi con dạy chồng xứ mệnh thiêng liêng" thì cố gắng thực hiện cho bà con noi theo coi
    A! Khi nào hết tháng 7 đi ăn cái gì đó ngon ngon rùi chụp hình gởi cho có đứa tức chơi đi
    Được menirose sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 19/08/2006
    Được menirose sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 19/08/2006
  8. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Trang Bầu,
    Hôm nay, sau một ngày bận rộn, vật lộn với mấy cái bài tập, tao nhớ đến mày, nhớ rằng tao đã nợ mày một lời chúc . "Hỡi ngọn gió yêu thương ngọt ngào đâu đấy, hãy gửi đến bạn tôi điều này nha!"
    " CHÚC MỪNG TỐT NGHIỆP.... LOẠI ƯU...
    CHÚC CHO NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP NHẤT SẼ ĐẾN VỚI TRANG BẦU"
    Mới đó mà hơn 4 năm rồi mày nhỉ, suốt thời gian mày học đại học, ít có thời gian gặp mày. Tuy nhiên, trong lòng tao mày sẽ mãi mãi là cô bạn kế bên hiền lành, dễ mến... mà những kí ức tươi nguyên ấy sẽ theo tao đến suốt cuộc đời . Nghĩ lại hồi đó vui mày nhỉ! Vô tình ngồi gần nhau, rùi nói chuyện với nhau, rùi trở thành thân thiết lúc nào ko hay... Tao với mày toàn "hợp tác" nhịp nhàng trong các phi vụ "khó xơi" của mấy thầy cô ko nhỉ!? Nghĩ đi nghĩ lại, có mấy đứa học trò như tụi mình cũng thiệt là...
    Tao còn nhớ tao với mày giống nhau ở một điểm, đó là "dốt đều" môn thể dục... Ghét thía ko biết! Ko biết bao nhiêu cái học kì 1, tụi mình ko được học sinh giỏi vì cái bài kiểm tra "chạy dài" vô bổ đó!... Thế mà bi giờ nghĩ lại, thấy nếu hồi xưa mình chăm chỉ, chịu khó tập chạy... thì bi giờ tao đã ko xụt xịt, xụt xùi... vì cái thời tiết hắc ám... ... dở khóc, dở cười một ngày có 4 mùa này...
    Tao ko thể đến dự buổi lễ bảo vệ của mày tuần trước, tao cũng ko biết làm sao để gửi đến mày lời chúc mừng... Thôi thì nhờ ttvn... gửi đến mày những gì nồng nàn nhất, thiết tha nhất của tao... MaKO... đến mày, Trang Bầu... mày nhé!
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 19/08/2006
  9. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đậu Xanh,
    Hôm nay nói chuyện với mày, ko giúp được mày chuyện ấy, tao ấy náy ghê cơ... Nhưng thật sự nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tao mày ah! Thông cảm nhé!
    Tao cũng phải nhờ EMS gửi đến mày một lời chúc mừng nặng ký chứ nhỉ! Vì có ai đó, ai đó... sắp được nhận tháng lương đầu tiên trong cuộc đời kìa...! Sướng chưa kìa... Thế mà mình ko được đi ăn khao tháng lương đầu tiên rùi kìa!
    Phải chúc mừng, chúc mừng thôi... Ko khéo có người lại phân bì thì chít!
    "CHÚC MỪNG MÀY ĐÃ CÓ VIỆC LÀM TỐT
    CHÚC CHO NGHIỆP VỤ NGHỀ NGHIỆP SẼ ĐƯỢC ĐẦY ẮP MỖI NGÀY.
    CHÚC NHỮNG GÌ MAY MẮN NHẤT SẼ ĐẾN VỚI MI NAI THÂN YÊU"
    Cuộc sống chắc chắn là phải có khó khăn, vất vả; có chông gai, thác ghềnh... tất cả... Nhưng đâu đó vẫn có hơi ấm của sự ngọt ngào lan tỏa từ niềm vui, có dư âm của men say chiến thắng... Đầy đủ cả... Tao cũng như mày... Tụi mình chưa thực sự sống, có nhiều lúc tao có cảm giác đang tồn tại chứ ko phải là sống... Rồi tao nhận ra, sống là phải dám đối mặt... dù có thể mình sẽ thất bại... dù có thể mình sẽ nhụt chí... dù có thể mình sẽ khóc... nhưng sau những vấp ngã, sau những phút yếu đuối, sau những giọt nước mắt... mình có thể nhận ra và đứng dậy đi tiếp... Nói thì dễ, nhưng làm thì khó mày nhỉ!? Thế nhưng nếu ko làm, thì hóa ra mình quá yếu hèn... Tao cũng như mày, cũng hai bàn tay trắng, chẳng có một cái gì là của riêng mình... Vì thế tao cũng đang phải cố gắng mỗi ngày đây... cố gắng để sống được và sống một cách "tử tế" mày ah!
    "Tự do là ung dung trong ràng buột
    Hạnh phúc là tự tại giữa hư không"

    Chả biết tao có nhớ đúng ko nữa! Tuy nhiên, bi giờ ra ngoài sống độc lập, tao thấy tao phải cân nhắc hơn rất nhiều... ko được như ở nhà... muốn ra sao thì ra... mà có ra sao cũng chẳng sao...... Lòng người khó đoán và mấy ai học hết chữ "ngờ"... Tao chỉ biết sống tốt và sống đúng nghĩa là sống...
    Cố lên, cố lên nào MiNai của tao!(Tao chỉ thích gọi mày bằng cái tên này thoai! Bằng cái khám phá của riêng tao thoai!) Cố lên để mai mốt dẫn tao đi trả nợ "tháng lương đầu tiên", cộng khuyến mãi thêm vụ "thăng chức" nhé!
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 19/08/2006
  10. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    D.L,
    Thật sự tui cũng ko biết phải bắt đầu như thế nào để viết cho L. nữa! Học chung trường với nhau từ năm cấp 2, nhưng mãi cách đây 4 năm, tui với L. mới có dịp trở thành bạn bè của nhau....
    Hen cho tui ghê! Vì nếu ko quen biết L., thì ko biết tui sẽ như thế nào trong những ngày khó khăn này! Tuy nhiên, lại xui cho ông... vì bị tui làm phiền liên tục, với bao nhiêu chuyện dở khóc, dở cười; ko đầu, ko đuôi... Mặc dù, mỗi lần hỏi... "L. ơi, có phiền ko?", đều nhận được câu trả lời "Ko sao!" kèm thêm một nụ cười chân thành nữa!
    Ngày đầu tiên đặt chân đến M. này, L. là người đi đón giùm tui... Rùi sau đó dẫn giùm tui đến trường, chỉ tui cách đi lại bằng hệ thống giao thông nhằng nhà, nhằng nhịt... nhưng cũng ko đến mức quá khó... với một đứa "gà mờ" về đường xá như tui! Thêm vào đó là bao nhiêu rắc rối trong sinh hoạt, cái gì gì, cái chi chi tui cũng ko biết... cũng may là tui chưa "hậu đậu" đến mức... cháy nồi, thủng niêu, bể tô, mẻ dĩa... của bà chủ nhà dễ thương!
    Cảm ơn L. nhiều lắm! Cảm ơn vì những gì L. đã giúp đỡ tui trong suốt thời gian qua! Thật sự tui cũng ko biết viết như thế nào để diễn tả hết lòng biết ơn của tui muốn nói với ông.
    Tui chúc L. sẽ tốt nghiệp loại ưu lần nữa và mong sao ông với V. sớm ngày bên nhau... Mãi mãi yêu thương nhau và sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc!(Văn chương một tí, nhưng do đó là những gì chân thành nhất, nên phải thế thôi!). Chúc cho những gì tốt đẹp nhất, trọn vẹn và viên mãn nhất sẽ đến với hai người!
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 20/08/2006

Chia sẻ trang này