1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My friends - ^#^-Về đây-Về với cõi lòng-^#^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi takokim, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chị Rùa Ngọc,
    Chị ơi! Hôm nay chủ nhật... chị đang làm gì đó!?... Chắc lại chè long nhãn, tôm nướng lá dừa, bún ốc, bún riêu, rượu đen rượu đỏ rùi đúng ko chị... hihi... ...
    Mới có một hôm ko nói chuyện với chị mà em thấy "thiêu thiếu" ah nghen! hihi
    Chiều hôm qua sau khi chat chit với chị, rùi điệu đà điệu điệu đi lên city giải quyết cái việc "mua nhầm nhận lẫn"... Em tung tăng shopping chị ah... Càng nhìn càng bát ngát! ... Em mua được vài thứ... Kiềm nén lắm rùi đó chị... ... Nhưng tối qua lúc ngủ lại mơ màng về nơi... shop ý... nên hôm nay phải "khăn gói" thân chinh đến đó... mua những cái trót "ngắm nghía" về chị ah...
    Hôm qua có người ăn lễ hoành tráng 2 con gà, 1 ký tôm, 2 ký ngao... hehe... thì tối qua em cũng đi ăn lễ!... (Phải in đậm cái chữ này lên, cho chị em nhìn cho rõ... hehe...) ....Nên chị đừng ở nhà mà "trêu tức" em nghen... Em đi ăn buffet... với bao nhiêu là món ngon, bài trí đẹp mắt... cả mặn cả ngọt... tiếc là ko có cái máy chụp hình... tách... tách... tách... vài tấm là biết đâu có người bị "tác dụng ngược" chứ chẳng chơi chị nhỉ... hehehe...
    Ah, em kể chị nghe chuyện này... Chiều qua lang thang vừa đói, vừa khát... Em tạt vào siêu thị... mua lun một chai nước của riêng em, theo kiểu dáng cũ đấy chị! ... hihi... Còn vì sao thì chị biết mà hen... "Chuyện tình của những chai nước... suối"...... hahaha... (Nghe rùng cả mình, lạnh cả người, buồn cả cười...))
    Chị ơi, mai thi rùi, mà giờ này còn lang thang nơi đây viết cho chị... Nhớ chị quá... Tự nhiên em phát hiện ra, chị đã trở thành một người bạn "lớn" của em từ bao giờ mà chính em cũng ko nhớ nữa... vui buồn có chị, mệt mỏi có chị và vu vơ cũng có chị... chị luôn bên cạnh em... mà em thì chưa làm được một điều gì cho chị...!
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    VIP-Công việc và công việc
    Ấy đừng thắc mắc là tại sao lại hay hắt hơi nhé< bởi vì khi ấy bị như vậy là mấy đứa bọn tớ đang nói xấu ấy đấy >..Thực ra thì tuần này có 7 ngày bọn tớ tụ tập ăn uống đến 6 ngày mà đều không có mặt ấy nên nói xấu ấy là lẽ đương nhiên.Bọn tớ cũng đi làm ,ấy cũng đi làm thế mà bọn tớ vẫn sắp xếp được thời gian để gặp nhau ,đi ăn uống và dưa lê với nhau.Nhiều lúc bọn tớ cũng ghét ấy lắm.nhưng mà ấy là bạn của bọn tớ.Ko rủ ấy đi thì bọn tớ nhớ ấy mà rủ ấy thì :ấy chẳng ăn gì cả ,chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ để đi về ,nói chuyện với bọn tớ thì toàn lôi chuyện công việc thui.Tớ đã bảo ấy rùi,đi với bọn tớ là chỉ có ăn với uống thế mà ấy lại ăn cơm trưóc ở nhà rùi thì còn nói chuyện làm gì nữa .
    Chuyện công việc dẹp sang 1 bên ,vui chơi đi ấy . Vẫn biết công việc ấy vất vả nhưng hôm nào làm sáng ,hay được nghỉ thì ấy cũng đi chơi đi chứ .
    Ấy từng bảo :nhìn mọi người đi chơi mà thèm ấy sao lại thế nhỉ ?Sao ấy ko đi cùng bọn tớ ?Đúng là bạn bè hiểu nhau ,tớ , ớt ,Hinh nhân ko ai bảo ai đều đoán ra hành động của ấy hôm qua.Ấy biết sao ko?Bọn tớ đi ăn,rùi ra quán trà chờ ấy ,9h ấy tan 3 đứa bọn tớ đã bảo nhau:Chấc Vip 10h40 mới lên ,đặt mông ngồi xuống sẽ ca thán về công việc ,ko uống ,ăn gì cả ,nói dăm 3 câu chuyện 10h đứng lên đi về .
    Sự việc diễn ra đúng như vậy làm 3 bọn tớ buồn cười mà ko dám cười .
    Ấy hãy nghỉ ngơi thật nhiều vào .Công việc thì vẫn làm nhưng về nhà hay đi chơi thì hãy gạt bỏ công việc sang 1 bên đi nhé.

    Được ruangoc sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 05/09/2006
  3. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thư Ớt - Luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu .
    Ấy phải gọi là Thanh Tâm mới đúng nhỉ ,người được nghe tâm sự của Vip này ,Rùa này ....trừ Hình nhân và tớ. Căn bản bởi vì tớ chẳng có ai để ý ,cưa cẩm nên hông có gì để mà tâm sự với ấy .hicccccc Tớ ế roài .
    Còn Hình nhân thì 2 chị em ấy đã thức ko biêt bao nhiêu đêm để mà phân tích ,giải thích vẫn ko có đáp án cho chuyện Tinh iu của Hình nhân nên cũng ko có chuyện gì để mà tâm với sự .heee
    Mà tớ với Hình nhân đã nhắc nhở Vip và Rùa rùi :Có chuyện gì thì cứ nói luôn cho cả mấy đứa cùng nghe ,vì tâm sự với ấy lúc trước thì lúc sau ấy đã nt chiu chíu cho tớ, Hinh nhân biêt tình hình rùi . Ấy là đồ buôn dưa lê nhé.Thế mà các bạn ý ứ rút kinh nghiệm gì cả .
    Nhưng mà đáy là tớ chỉ nói vậy thui ,lần sau Vip Hay Rùa mà có tâm sự gì thì nhớ nt cho bọn tớ nhé,tụi mình còn buôn tí chứ.
    Hay tại vì nhìn mặt ấy tâm sự dễ hơn.Ah, tớ biết rùi.
    Vip tâm sự với Hình nhân câu đầu tiên Hình nhân bảo Vip:
    1. Mày điên à?
    2.Thôi mày đi ngủ đi.
    thế là mất hết cả cảm hứng muốn tâm sự của Vip.
    Tớ thì ứ được có vinh dự được nhận tin nhắn tâm sự của các bạn vào lúc 12h đêm,tủi thân ghê cơ.
    Mà ai cho ấy bảo tớ là" vi rút lây lan bệnh béo cho người khác ".Tớ là tớ chỉ muốn tốt cho các ấy thui, ai bảo khi tớ rủ đi ăn thì các ấy nhận lời ,lại còn ăn nhiều hơn tớ nên béo là phải (Cái này phải nói nhỏ nhỏ nhé:thực ra tớ mới là người ăn nhiều nhất )
    Tớ mà giận ,tớ mà "dỗi " thì lấy ai đi ăn cũng các ấy .

  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hình nhân péo ....
    Tớ có làm gì đâu ,tớ có lỗi gì đâu mà ấy dí tay vào trán tớ bảo :Từ nay đến SN mày ,mày đừng gặp tao nữa nhé.hiccccccccccc
    huuuuuuuuu
    Tớ mà có lỗi thì đấy chỉ là "trót rủ ấy đi ăn " cùng thôi chứ.
    Ớt vừa nhắn cho tớ bảo tớ là "vi rút gây béo cho người khác".
    Ấy béo thì tại ấy ăn nhiều hơn tớ chứ có phải tại tớ rủ ấy đi ăn đâu .Oan quá, oan cho tớ quá.
    Mà tớ ko rủ ấy ,tớ đi ăn 1 mình ,thì hôm sau ấy lại bảo tớ là đi ăn mảnh rồi ăn 1 mình có ngon ko làm tớ nghẹn ngào .Cho nên mỗi lần định đi ăn 1 mình tớ lại nhớ tới ấy ,rủ ấy .Thế mà tớ lại có lỗi à?
    Ai bảo khi tớ rủ ấy ko từ chối đi ,để tớ còn dễ ăn ,dễ nói.
    Tớ ko được gặp ấy thì tớ sẽ đi ăn với ai đây.
    Ấy mà ko trả lời tớ là tớ giận ,tớ dỗi ấy ,tớ khóc cho ngập Hà Nội cho coi.
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Takokim ơiiiiiiiiiii
    Em ui, em các chị ý bắt nạt Chị . Tủi thân quá cơ ,ko có ai bênh Chị cả .hiccccccccc
    Các chị ý bảo Chị là "vi rút gây béo cho người khác"huuuuuuuu
    Mà có phải thế đâu ,em nhỉ ?
    Chị biết các chị ý sợ béo lên đi ăn gì Chị cũng giành phần ăn nhiều hơn về mình (tốt thế còn gì nữa) thế mà Chị ko béo còn các Chị ý tăng cân.Các chị ý đổ lỗi cho Chị .
    Chị mà đi ăn 1 mình ko rủ ai thì Chị áy náy lắm ,ăn hông có ngon .Thế mà các Chị ý lại phụ lòng tốt của Chị bảo Chị thế.
    Làm cho Chị ăn gì cũng không thấy ngon .
    Lại còn đe doạ không cho Chị gặp nữa .
    Chị thương chị Ớt ăn kiêng chỉ ăn mỗi miến ko, Chị bảo là :Ăn thêm thịt bò,thit Gà ,thịt Vịt hay thịt Ngan ... vào mới ngon .Chị ý lại bảo chị là :Suốt ngày chỉ ăn với ăn.
    Ko ăn thì sống sao được

  6. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    dzậy là hết ngày chủ nhật hiếm hoi của 1 tuần rùi, ngày mai lại vùi đầu vào công việc, sống với công việc...
    có những thứ phải thay đổi, và có những thứ không đời nào thay đổi...
    sáng mai t sẽ không đem bộ mặt nặng nề đến công ty nữa, t sẽ cười thật tươi để động viên chính t và chỉ vì t biết mình ko cô độc, hehhehhe...
    t đang viết 1 bài viết về ý nghĩa của nụ cười, khi nào viết xong t sẽ post lên cho m đọc nhé, hehhêhhhê...
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Mr ......
    Tớ cứ gọi là Mr .... nhé.Tớ thích gọi thế hơn.Dơn giản vì mấy cái từ sau chữ ... ấy tớ cẫn chưa nghĩ ra mà .
    Cám ơn ấy vì những lời động viên, những tin nhắn cổ vũ tớ ,chia sẻ với tớ những câu chuyện vớ vẩn ,không đầu mà cũng chẳng có kết thúc.
    Cho tớ um hun ấy 1 cái nhé, cái này là bí mật nhé kô nhỡ ai đó nhìn thấy thì chit tớ .

  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hi, hôm nay fát hiện ra cái topic này Chủ nhân cho tớ xin ít đất nhá
    ĐG...
    Hôm nay ấy làm sao thế Sao ấy cứ nói những lời rất chi là ... vớ vẩn Tớ thấy tốt nhất ấy nên nhìn lại chính mình đi nhé, những gì người ta nói và nghĩ về ấy ko fải là ko có nguyên do đâu. Nhưng tớ có cảm giác ấy cũng ko quá fân vân về chuyện đó, quan điểm của ấy là đạp lên dư luận còn gì Nếu đúng thế thì những gì ấy nói với tớ chỉ là cái cớ thôi Tớ đã bảo rồi, đừng có mà cố lôi kéo tớ vào con đường lầm lạc nhá
    Hic, bị tịt mũi, một bên tịt, một bên sổ Chán thế cơ chứ Mới đầu tuần đã thế này rồi
  9. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, "hoành tráng" thế này mà ko nói với em một lời nào nha!!!... Giận chị luôn nha!!!
  10. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To cannanesta: You are welcome! Make yourself at home!

Chia sẻ trang này