1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My friends - ^#^-Về đây-Về với cõi lòng-^#^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi takokim, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Ấy ui, Mr.... ui. Em tớ "rận " ,"rỗi" tớ roài .
    Mà tớ có làm gì đâu mà em tớ "rận " nhỉ ?
    Mr.... ui, tụi mình "hoành tráng " thật à?Ấy và tớ ý?
    Ấy nói be bé thui nhớ ,không thì Ai đó của ấy nghe được thì tớ chít,

  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    @ Takokim: Tnks so much
    @ ĐG... : Những câu nói nơi đầu môi, phải chăng người trao cho riêng mình tôi ...???.... Xa là nhớ, đêm năm mơ, mơ ...
  3. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Gửi P : Tôi biết bà sẽ tiếp tục vào đây để xem Tôi sẽ thế nào. Bà yên tâm, Tôi ko làm gì ảnh hưởng đến "tên tuổi" của bà đâu. Nói vậy thôi, tôi biết bà lo lắng cho Tôi. Bà là người duy nhất có thể hiểu rõ tất cả những ngổn ngang của Tôi lúc này. Cảm ơn vì cuộc sống đã mang bà đến cho Tôi.
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chưa có ai nói với tớ những lời như ấy nói hôm qua đâu, vì thế, tớ rất cảm động Dù tớ ko biết những lời nói ấy là xuất fát từ đáy lòng ấy hay chỉ là những lời đầu môi nhưng dù sao tớ cũng cảm ơn ấy đã dành nó cho tớ. Hôm qua, trong một fút giây quá xúc động , tớ đã nói là tin ấy. Nhưng dù sao tớ cũng cảnh báo ấy đừng bao giờ cố nói dối tớ, tớ sẽ ko tin nữa đâu Cũng có thể sau một đêm, sự cao hứng của ấy sẽ nguội lạnh và chúng ta lại trở lại với mặt đất, ấy nhỉ
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    ĐG : Ấy biết tớ vui mà Tớ chỉ buồn cười hai đứa cười như đứa trẻ được quà, trong khi có chuyện gì đặc biệt đâu nhỉ Tớ cũng mong những gì đang diễn ra là sự thật, ko fải là những ảo tưởng hay giả dối gì Nhưng tớ cảnh báo ấy, đừng cố gắng nói dối tớ đấy, lúc ấy, tớ sẽ biết ngay và ko tin đâu
    Hic, sao tớ mong chờ đến chiều nay thế nhỉ Ko hiểu là do đói quá hay là do ...
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    ........dở hơi
    điên thật, bực mình quá đi mất .Ko biết cái đồ dở hơi nào mà cứ mấy hôm nay rồi khuya thật là khuya toàn gọi điện trêu mình .Ko hiểu cái đồ dở hơi ý không ngủ hay sao mà toàn kiểu 12h30 ,rùi 2h30 ,rùi 3h30 gọi cho mình .Mà lại còn không hiện số nữa chứ.
    Thường thì chẳng vấn đề gì vì công việc của mình nhiều khi cũng như vậy .Tắt điện thoại đi thì ko được .Bực mình nhất là cái đồ dở hơi ý gọi điện ko nói gì ,cứ như kiểu gọi điện để nghe tiếng thở của mình hay sao? Ko lẽ lại có kiểu hâm mộ tiếng thở của mình . Bó tay luôn.
    Mình mà biết là ai thì biết tay mình .
    Và vì ko biết là ai nên mình mới phải bực mình thế này ,chứ biết rùi thì chít với mình .Mình uýnh cho chít .heee

    Được ruangoc sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 22/09/2006
  7. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    @ĐG : Ấy có biết những gì ấy nói với tớ có ý nghĩa lắm ko Ấy có biết ấy đã mang lại cho tớ cái gì ko Nhiều hơn ấy tưởng đấy, hic. Tớ mong là chúng mình sẽ mãi như thế này, ấy nhỉ
    Tớ vui với mỗi fút giây ở bên ấy Thật đấy
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    @ĐG : Hôm qua là lần đầu tiên tớ đi trong mưa mà ko thấy buồn. Thật đấy, tớ ghét mưa, ghét cái cảm giác ướt lướt thướt dính trên người mỗi khi mưa rơi, nhưng hôm qua, khi nhìn thấy ấy ở đó, lo lắng cho tớ khi trời mưa, một cảm xúc kỳ lạ hiển hiện. Và tớ biết ơn ấy biết bao . Nhìn tóc ấy ướt sũng, nhìn ánh mắt ấy, tớ hiểu, tớ hiểu hết ... Cũng như ấy, tớ ước cho thời gian ngừng lại khi hai đứa ở bên nhau, để được ngồi thật lâu, để được đặt trong bàn tay ấm nóng, chở che kia Và thế là tớ biết rằng, hình như tớ đã ...
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Cho 1 ai đó
    Tớ biết ấy vẫn thường quan tâm ,lo lắng cho tớ .Ấy hãy yên tâm nhé.Vì tớ không sao đâu .Mọi chuyện đều đã qua rồi .Tớ biết dư vị đọng lại trong tớ thì vẫn còn ,nhưng tớ sẽ không còn cảm thấy hụt hẫng nhứ lúc đó đâu.Vì tớ đã nhận ra, hiểu ra rất nhiều .Đôi khi có những cái mất đi mà không lấy lại được ,lại có những cái cho đi mà không đòi hỏi phải hoàn trả lại .Tớ hiểu điều đó mà .
    Tớ biết rằng :Ngày mai là 1 ngày mới .Mỗi con đường mới sẽ mở ra 1 cánh cửa mới .Tớ cũng vậy ,sóng gió đã qua từ lâu rồi và bây giờ tớ đủ sức để chống chọi lại với sóng gió.Bởi vì ,tớ biêt bên cạnh tớ còn có ấy -Bạn của tớ.

  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em
    Học xong rùi đi làm thêm nữa thì có mệt ko hả em?Công việc có ảnh hưởng gì tới việc học của em không đấy ?Nhớ là phải sắp xếp thời gian hợp lý nhé em,việc học được ưu tiên hàng đầu đấy nhé.Nhớ là nghỉ ngơi nhiều đấy ,em nhé.

Chia sẻ trang này