1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My friends - ^#^-Về đây-Về với cõi lòng-^#^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi takokim, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To All,
    - CHUC MUNG NGAY PHU NU VIET NAM -
    CHUC MOI NGUOI TRAN DAY SUC SONG, YEU DOI, YEU NGUOI... VA TIM DUOC NIEM VUI TRONG CONG VIEC!!!
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 20/10/2006
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em gái,Cannanesta
    20/10 tràn ngập niềm vui và nụ cười .

    Được ruangoc sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 20/10/2006
  3. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chị quên mất hoa thì có rùi thêm ít đồ ăn chứ nhỉ.
    3 chị em mình cùng chúc mừng 20/10 nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cụng ly đi nào
    Chúc cho những ai ăn nhiều như Chị và Cannanesta tiếp tục sự nghiệp ăn nhiều,cá lẻ đi ăm măm nhiều hơn .Vui ,buồn hay giận ,hờn,nhớ nhung ....trút tất cả vằo ăn.
    Chúc cho những ai không có cơ hội đi ăn cùng CHị và Cannanesta sẽ có cơ hội ,ăn ít thì cố gắng ăn nhiều hơn.

    Được ruangoc sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 20/10/2006
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Ruangoc: Ko có hoa và các món ăn của chị chắc em buồn chết mất 20/10 ý à, cuộc đời vẫn đẹp sao, dù tình yêu chưa đẹp sao ...
  5. NightFox

    NightFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết mình không yêu , sao vẫn làm cho người ta hy vọng. Đàn ông thật ích kỷ, mình cũng không phải ngoại lệ. Muội đã từng nói : trong số những thằng con trai chủ động nói lời chia tay thì có tới 99% là đã có người khác. Và muội cũng khuyên huynh đừng làm con số đó nhiều thêm. Vậy thì huynh sẽ là 1% còn lại nhé.
  6. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To Chị: Lại ăn nhé! Toàn món ngon thôi nhé! Giận run cả người...... Giận tím cả mặt... ... Vì được đi ăn ngon mà con "trêu tức" mình... bằng những hình ảnh "hùng hồn" và "sống động" thế kia!!! Ôi tình yêu dành cho những món ăn VN... I love Vietnamese food...
    To chị Cannanesta: Chị ui! Sao hôm bữa mình đang tám, mà lại bị "gián đoạn" rùi sau đó là "bặt tin" lun vậy chị!?!?
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Lại có người rận rùi kìa .
    Khổ thân chưa kìa,ai người ta trêu tức đâu .Đấy là lòng tốt mà ,cho nhìn các món ăn VN cho đỡ nhớ mà ,cho nhìn thôi mà ,ai biểu thèm làm chi
    Chị đã bảo là về VN đi,món ăn VN vẫy gọi mà .
    Ăn và ăn đi nào ,em ui.

    8 chuyện ko có Chị thì hẹn hò nhỏ nhỏ thui ,ai lại nỡ lòng nào nhắn nhe thế kia
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hình nhân dở hơi.
    Đồ dở hơi ,tớ và ấy đã hẹn hò đi ăn sáng ,uống cà phê rùi .Thế mà lúc tớ gần xuống nt cho ấy ,ấy nt lại chứ :việc đột xuất ,bận rùi .Bực cả mình .Tớ còn tưởng ấy bận rộn đón tiếp Anh Hai ấy ra cơ ,hóa ra ko phải.Âý ở nhà đón tiếp học sinh của ấy cơ đấy .
    1 tuần có 7 ngày thì ấy đã gặp học sinh của ấy hết 6 ngày ,sáng gặp chiều gặp mà ấy ko chán àhTớ và Rùa đang lầm bầm nói xấu ấy như thế,tớ đang cầm đt để gọi cho Vip mách tội ấy thì may cho ấy ,ấy đt cho tớ kịp thời nhé.Không thì ấy tha hồ mà bị chửi rủa tơi bời ,heeee.Đáng đời ấy .

  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tớ buồn và cô đơn quá. Giá có ai hỏi thăm thì tốt. Tớ cảm thấy lẻ loi quá
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi thăm ấy nhé.
    Em ui, sao thế ,sao mà buồn và cô đơn thía hả em?
    Sao mà thấy lẻ loi nào ,san sẻ sang Chị đi nào .
    Lẩu típ nhé,lẩu tim gan ,lòng ngao ,tôm nữa đi .... cho hết buồn, hết cô đơn, hét lẻ loi nhé.Nhậu nhẹt đi (mình hư quá)lẩu đi .

Chia sẻ trang này