Tôi nhận ra rằng nhiều lúc hơi thờ ơ với mọi người, điều đó không tốt, thật buồn khi đó là sự biểu hiện của chính con người mình, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến mọi người. Thật trái ngược phải không? Xin lỗi mọi người, mình cần phải thay đổi và sẽ thay đổi để tốt hơn. Phải công nhận rằng sẽ có lúc nào đó người ta rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt, không biết các bạn đã vào tình trạng đó chưa. Nhưng mình đang rơi vào trạng thái đó, trong vòng 3 tháng trở lại đây và nó sẽ còn tiếp diễn, bây giờ thoát khỏi nó có chăng là phép màu. Rất buồn, nỗi buồn sâu , dài, chỉ tạm ngừng lại khi chìm vào giấc ngủ. Vậy đó nhưng cuộc sống sẽ khác khi ta nghĩ theo hướng khác ?oSuy nghĩ tạo nên số phận?, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua, chắc chắn như thế. Giờ đây hơn lúc nào hết mình cần các bạn, cần những nụ cười của mọi người như mọi khi. Cám ơn những người bạn của tôi. Cảm ơn em giai đã động viên và chia sẻ, cố lên nào.