Khi chúng ta còn nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng chúng ta có gửi nhạc cho nhau nghe. Nhưng rồi có những chuyện xảy ra. Và những lần nói chuyện cuối cùng. Tớ nghe rất nhiều bài này, nghe khi mail cho bạn, mail rất nhiều, nghe rất nhiều. Bài hát cuối cùng mà bạn đã gửi cho tôi. My heart belong to you Bài hát này tớ đã nghe rất nhiều. Nghe trong những lần cuối mình nói chuyện. Giờ đây chúng ta ko còn nói chuyện với nhau nữa. Tớ ko quên cậu, nhưng khi bất chợt nghe lại bài này, tớ lại nhớ đến cậu...
Những ngày cuối cùng nói chuyện, bạn bị bệnh. Bạn nói muốn mình mail cho bạn để động viên bạn. Mình đã mail, và bạn rất vui. Bạn nói rằng ước gì ngày nào cũng được nhận mail của mình. Do bạn ở quá xa mình, mình chỉ có thể làm bạn vui như vậy. Và để sáng nào bạn cũng đọc được những lời động viên bạn, kể những câu chuyện cười, nói những chuyện làm bạn vui mình đều gửi vào lúc 0h sáng. Và bạn đã rất vui. Và bạn biết không, vẫn bài hát này, bài hát cuối cùng mà bạn gửi cho mình. Mỗi lần viết mail cho bạn mình đều nghe. ............................ Bây giờ, nghe lại nó, nhớ tới bạn.