1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My heart is moving. Help me plz

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi A9-29, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A9-29

    A9-29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    SV năm 1 mới vào trường với bao háo hức làm quen
    Một sáng vào chơi bóng chuyền với bạn cùng lớp đã thấy bạn rồi, chẳng hiểu sao mới cái nhìn đầu tiên đã có thiện cảm thật khó nói
    Gặp trên trừơng 1, 2 lần sau đó. Chẳng biết nói gì, chỉ vài cái gật đầu chào nhau

    Một năm đã trôi qua. Chung trường nhưng 1 năm rồi mới gặp lại. Lại cười, lại chào rồi lại đi

    Tôi thấy mình mất mát 1 cái gì đó. ........Có lúc đã cầm điện thoại lên hỏi nhỏ bạn số điện thoại của bạn nhưng rồi sẽ nói với bạn gì đây. Chẳng biết gì về bạn cả

    Một năm trôi qua rồi. Ôi giá như mà tôi đừng gặp lại bạn, đừng nhìn thấy bạn trong ngôi trường rộng lớn này thì ko đến nỗi 2 ngày nay tôi ko làm nổi chuyện gì

    ---------------------
    Làm gì đây nhỉ? tôi thật sự ko biết nữa, bối rối quá đi
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Trong mọi việc hầu như muốn thành công đều phải dựa vào sự tự tin của mình. Bạn cần phải tự tin hơn nữa và tiếp cận dần, ban đầu có thể chỉ là nói chuyện đơn thuần, rồi khi quen hơn một chút thì hãy kiếm cớ rủ đi chơi hay đi ăn chè hay uông nước và ngồi nói chuyện , rồi lúc đó chắc bạn sẽ không còn băn khoăn nữa, sẽ tự tin hơn và hãy thỉnh thoảng quan tâm tới người kia trong những dịp đặc biệt và thường xuyên gọi điện thoại. Khi hai người đã thoải mái, thì việc tiếp theo chăc không có gì khó.
    Hi vọng bạn sẽ có những bước đi đúng đắn và thành công
    hungdo
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn không gọi..có thể sau này bạn sẽ thấy hối tiếc.....

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........

Chia sẻ trang này