1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

my heart "lại" going on

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nobita10009, 14/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita10009

    nobita10009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    my heart "lại" going on

    Và em lại làm trái tim anh xao động.
    Em có nhớ chúng ta nói chuyện với nhau lần đầuvào khi nào không? Emcũng có nhớ chúng ta gặp nhau lần đầu vào khi nào không?Tất nhiên, emchẳng nhớ gì cả,chỉ bởi vì chúng ta chưa bao gìơ nói chuyện với nhau cho đến khi chúng ta gặp lại nhau vào hôm đó, và em lại làm cho trái tim anh phải run lên thêm 1 lần nữa.Khi anh nhìn thấy em, lần đầu tiên, em là cô gái với mái tóc đuôi gà, ?ocười như mùa thu toả nắng?.Nhớ lại hồi đấy mới thấy chúng ta thật ngây ngô, phải không?
    Anh còn nhớ hồi đó, em như ?ongười mang mặt nạ sắt? lạnh lùng , kiêu ngạo, và có 1 chút gì đó làm cho anh cảm thấy mình là người đang làm chuyện sai trái.Em còn nhớ không lần em viết thư cho anh, em nói gì nhỉ, anh cũng chẳng nhớ nữa bởi em viết toàn bằng tiếng Anh, có lẽ em biết rõ "tài năng" ngoại ngữ của anh mà.
    Chúng ta xa nhau cũng đã 7 năm, thời gian đủ dài cho em có 1 tình yêu mới, 1 tình yêu với người con trai tử tế, tốt đẹp và xứng đáng với em hơn anh, nhưng 7 năm không đủ để hình bóng của em trong anh chết đi, anh chẳng hiểu tại sao lại như thế, có phải anh đã nuôi dưỡng nó quá lớn rồi không? Bây giờ em muốn anh quên em đi,chẳng phải là muốn anh tự tay giết chết 1 phần của con người anh, một phần mà anh đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua à, như thế chẳng phải quá bất công với anh à?
    Em không thấy đã có lúc ông trời cũng quá hào phóng với chúng ta đó sao? Ông ta cho anh gặp em, rồi mang em đi khỏi anh, sau đó cho em gặp lai anh, để làm trái tim anh đau thêm 1 lần nữa, tại sao ông ta phải làm như thế chứ hay chỉ để chứng minh với anh rằng, trời vẫn là trời, chẳng có mắt bao giờ cả.
    Bây giờ anh phải làm sao?Hay có phải chúng ta đang bước đi trên con đường ?o chẳng thể đến với nhau bao giờ??

Chia sẻ trang này