1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ khác Việt nam ở chỗ nào

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi nptruong, 21/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nptruong

    nptruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mỹ khác Việt nam ở chỗ nào

    Em thấy các bác cứ đả nhau nhiều về chuyện bên này xấu bên kia tốt mà không chỉ ra cốt lõi của vấn đề .Em chỉ nhận thức được một điều thế này thôi:
    Ở Mỹ thằng nào xấu thì cố mà giấu nhẹm đi lộ ra thì chết bỏ bu nó.
    Ở Việt nam thấy thằng nào xấu thì ngậm mồm lại bép xép là chết bỏ bu mày đó.
    Đây là em chỉ nói trong lĩnh vực mà các bác hay tranh luận thôi.
    Mong được các bác chỉ giáo thêm.
  2. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam có thằng nào xấu thì cố biện minh rằng mình không xấu ( bởi vì chẳng có chuẩn mực xấu tốt nào cả ) nếu tao xấu thì cũng chưa xấu nhất, còn có thằng xấu hơn tao . Đôi khi một đám người bị chửi là xấu tập hợp nhau lại và định ra một giá trị mới : Những gì chúng ta có là tốt, còn ngược lại là xấu .
  3. nptruong

    nptruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
  4. vuakhongngai

    vuakhongngai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mỹ có tượng "Nữ thần tự do", Việt Nam có tượng "Bà đầm xoè" nhưng bị đập mất dấu...
  5. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    ...các bác muốn so sánh thật ko...?
    nếu thật để em góp ý này...
    các bác cứ kể ra điểm nào Vn với Mĩ giống nhau rồi sau đó loại trừ...còn lại tất cả đều khác...
    thế là xong...khỏi phải bàn cãi lôi thôi rồi lại bị treo nick một đống...
  6. ktd

    ktd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nỡ so sánh khập khiểng vậy
    Việt Nam sắp đạt được tới thiên đường của xã hội rồi,Mỹ sánh đường nào lại
    Khoảng vài trăm năm nữa thôi,VN sẽ là một nước văn minh giàu đẹp,bọn Mỹ chỉ hít khói
    Nói chung,chẳng thấy điểm nào giống nhau cả
  7. angel_of_darkness

    angel_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    với thế giới nói chung, Mĩ được coi là thiên đường, còn việt nam là xứ khỉ ho cò gáy chấm hết
  8. dmfc

    dmfc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    1
    - Mỹ có tam quyền phân lập còn VN có ... 1 quyền phân lập.
    -Người Mỹ đi đâu cũng được trọng vọng, đến sợi lông chân cũng không ai dám đụng vì có gì thì chính quyền Mỹ gây sức ép rất lớn, còn người VN đi ra nước ngoài, hehe, xin lỗi các bác chứ bị coi thường hơn là coi trọng.
    - Mỹ mới dừng cở chế độ TBCN, mà VN đã vượt lên XHCN rồi, nghĩa là VN văn minh hơn Mỹ rất nhiều.
    - Tiếng Mỹ thì được cả thế giới dùng, còn tiếng Việt chỉ có người Việt dùng.
    - Tiền Mỹ mà mất giá một chút thì cả TG xôn xao, còn tiền VN thì mà giá thì ...người VN đi mua đô la Mỹ.
    - Mỹ có Boeing 777, 747 còn VN có máy bay của anh hai lúa.
    - Người VN thông minh, khéo léo còn người Mỹ thì đa dân tộc, không thuần chủng, toàn phải thu hút chất xám các nước khác về => người Mỹ dốt ???
    - Người VN có tinh thần thượng võ nhưng lại yêu chuộng hòa bình (khổ, có đánh được ai đâu mà chẳng kêu gọi hoà bình) còn người Mỹ thì hiếu chiến, luôn gây chiến tranh ???.
    - Người Mỹ là người thực dụng, thiên về vật chất hơn tinh thần còn người VN thiên về tinh thần hơn vật chất (nghèo đói, ngày chỉ đủ 3 bữa cơm cũng đã coi là giàu mạnh rồi)...
    Còn nhiều cái nữa có lẽ để liệt kê dần dần các bác nhỉ ???.
    to be continued ...
    PS: À, thêm 1 cái khác nữa: quả nho của Mỹ thì to bằng dưa hấu ở VN ạ
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    "..... Người Mỹ đi đâu cũng được trọng vọng, đến sợi lông chân cũng không ai dám đụng vì có gì thì chính quyền Mỹ gây sức ép rất lớn, còn người VN đi ra nước ngoài, hehe, xin lỗi các bác chứ bị coi thường hơn là coi trọng...."
    Em chả biết được trọng vọng sao, chứ giờ đi máy bay mà bị không tặc tấn công, thì lo mà tẩu tán cái hộ chiếu Mỹ khai là công dân nước khác, may ra còn thoát thân..
  10. Sunrise_Sunset

    Sunrise_Sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nầy do người bạn kể vì do bạn của anh nầy kể lại. Khoảng giữa thập niên 80, người bạn của anh ta đi du lịch Âu Châu và khi đến Ý thì mới biết rằng, ở Ý có một lực lượng thiên tả thời đó gọi là lữ đoàn đỏ hay bắt cóc hay đặc bom để khủng bố. Đúng thời gian đó thì lữ đoàn đỏ nầy hăm dọ sẻ tấn công và bắt cóc các du khách nếu là công dân Mỹ. Khi người nầy ở khách sạn thì lực lượng Thuỷ Quân Lục Chiến của Mỹ trong khối NATO tại Ý đã đến từng khách sạn nào có công dân của họ và đưa ra xe bus với sự hộ tống của TQLC đến tận phi trường và lên máy đậc biệt để trở về Mỹ ngay. Anh nầy kể với người bạn của tôi rằng anh ta mới thấy giây phút đó mới thật sự hảnh diện vì là công dân Mỹ và cũng thật là cảm động khi được chính phủ Mỹ quan tâm và bảo vệ như thế nào.
    Còn riêng VN tôi thấy như thế nầy trong chiến tranh vùng vịnh lần trước 1991. Tôi thấy bao nhiêu công nhân VN làm việc tại Iraq không được chính quyền VN quan tâm đến. Xem TV Mỹ lúc trước chiến tranh đó, tôi thấy thật tội nghiệp cho họ, họ cà ngơ cà ngáo ở phi trường Baghdad và ở Iraq không ai lo cho họ cả.
    Vụ thứ hai là vụ người VN đi làm thợ may ở đảo Samoa bị chủ nhân là người nam Hàn đánh đập dã mang, có người bị mù một con mắt nhưng VN cũng làm thinh, làm thinh một cách kỳ cục khó hiểu.Chính quyền của Dân do Dân và vì Dân của VN đấy.. Đến nổi tổ chức Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển và cộng động người Việt Hải Ngoại phải lên tiếng và ra tay giúp đở. Một số người nào đã về VN thì đã về, số khác thì các hội đoàn trong cộng đồng người Việt ở Cali can thiệp để tất cả họ đều được sang Mỹ và bây giờ họ đang sống tại Cali. Trong số họ có người đã bảo lảnh được chồng con sang đoàn tụ với họ mà báo chí địa phương có đăng tin.
    Mà tôi cũng rất ngạc nhiên là báo chí trong VN hay là chính quyền VN thường hay nói tới Hoà Binh và yêu chuộng Hoà Binh nhưng lại rất sợ Diễn Tiến Hoà Bình lắm cơ :D] Đấy là cái nghịch lý khác nhau giữa nói và làm giữa VN và Mỹ

Chia sẻ trang này