1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My life sad mix glad

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi rose87, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Oh my life sad mix glad ​

    Sometimes, I feel very glad but sad, too
    I'm sure, you_my friends_feel, too

    Do you agree with me ???​
  2. pham_dan_truong

    pham_dan_truong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    chắc là vậy chị ạ
    Cho đến ngày cái chết chia lìa chúng ta , hãy ở bên anh , tin tưởng vào anh. .Nếu em chấp nhận trái tim anh , chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nhau nữa.
  3. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    TÌNH YÊU ??????
    Qua sóng gió mới biết đời là đẹp
    Qua lò nung mới biết thép là bèn
    Thà rằng mãi mãi tay ko
    Còn hơn yêu một trái tim hai lòng
    Nước mắt thành mặt trái của niềm tin
    Tình yêu đến cùng đường là cái chết
    Người đẹp_dẫu nơi đâu cũng đẹp
    Tình yêu bị dối lừa vẫn nguyên vẹn tình yêu
    Đời là bài toán không đáp số
    Đau thương là biển lớn vô bờ
    Cuộc đời là một trò ảo thuật
    Mắt rất tinh mà vẫn bị lừa
  4. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    DANH NGÔN PHÁI ĐẸP​
    Phụ nữ là một vùng đất lạ mà người đàn ông dù có đến định cư hồi còn trẻ cũng chẳng bao giờ hiểu rõ phong tục, chính sách và ngôn ngữ của nó (Jean Paul Richter)
    Thượng Đế dựng nên người phụ nữ . Thế là sự buồn chán dừng lại từ giây phút đó, có điều mọi cái khác cũng dừng lại theo. Người phụ nữ là lỗi lầm thứ hai của Thượng Đế (Nietzche)
    Người con gái là đoá hoa hồng mà năm tháng tỉa dần từng cánh (Xavier Fornerect)
    Phụ nữ phát điên hai lần trong đời, khi yêu và khi tóc điểm hoa râm (Ngạn ngữ ba lan)
    Nơi người phụ nữ cái mê hoặc lòng người ko phải là cái đẹp, mà là sự cao quý (Euripide)
    Đàn bà đẹp là thiên đường của đôi mắt, và là địa ngục của túi tiền (Ngạn ngữ Estonia)
    Con gái cần phải đc khen, dù lời khen đó có thật lòng hay ko (J.P Richer)
    Cấm một thiếu nữ sinh đẹp ko đc yêu đương chẳng khác nào cấm cây ko đc mang lá (Catherine Bernard)
    Cái đẹp ko đến từ thân xác đẹp mà đến từ hành vi đẹp (Thales de Milet)
    Cái duyên dáng làm vui lòng người chứ ko phải là cái đẹp (Ngạn ngữ Pháp)
    Chân lý và người đẹp phần nào giống nhau : cả hai đều đem lại hạnh púc khi người ta mong ước hơn là khi người ta chiếm giữ đc (Nietzche)
    To boys : muốn để hiểu một người con gái ko phải là khó mà chỉ cần một tình cảm chân thành, tính chờ đợi cao, kiên nhẫn thì có thể dễ dàng hiểu đc người mình yêu .
    Chúc mọi người vui vẻ và thành công
    there is not rose without a thorn
    (mot bong hoa hong cung co' the lam` cho mot trai' tim gia' bang)
  5. pham_dan_truong

    pham_dan_truong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    má ơi
    đọc thấy bác học wa'
    Cho đến ngày cái chết chia lìa chúng ta , hãy ở bên anh , tin tưởng vào anh. .Nếu em chấp nhận trái tim anh , chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nhau nữa.
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hêh,cái đó cao siêu quá,cư nông dân như bố Jimmi Nguyễn đời khi trắng khi đen,thế thui,than trách làm giề,thằng sướng mãi rồi cũng có lúc khổ,thằng khổ mãi thì chết là sướng nhất

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  7. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    DANH NGÔN CUỘC SỐNG
    Cái gì mình có thì mình ko quý
    Cài gì mình còn thì mình ko để ý
    Nhưng khi mất hết mới thấy quý (Pascal)
    Con tim cũng lầm lẫn như trí tuệ, nhưng sai lầm của nó là ko phải bi thảm mà người ta khó gỡ rối là vì ?o cái êm dịu đã lẫn lỗn trong ấy ?o (An na tole_ France)
    Chỉ có bàn tay của một người bạn mới rút đc cái gai đau đớn trong tim mình
    Không nên nói tất cả những gì bạn biết.Nhưng phải biết tất cả những gì bạn nói (M.Craodiut)
    Người ko biết giữ cái nhỏ thì sẽ mất cái lớn (Menan_trơ)
    Phiền muộn là một phần của đời sống, nếu bạn ko chia sẻ, bạn sẽ ko cho người thân yêu của bạn cơ hội để yêu bạn đầy đủ (Dinah Shore)


  8. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ÁNH MẮT
    Giấu bao nhiêu điều như muốn nói cùng ai
    Giấu hờn giận và yêu thương say đắm
    Giấu tâm tư, giấu cả những u hoài
    Giấu điều gì trong mắt đó bạn ơi???
    Sao mắt ấy lại thân thương quá đỗi
    Để tim tôi lại bồi hồi thổn thức
    Mỗi khi nhìn vào ánh mắt của bạn?
    Bạn nói gì qua ánh mắt đó nhỉ ???
    Để chiều nay? một buổi chiều xuân
    Tôi lại bồi hồi nhớ ánh mắt bạn, bạn ơi !!!
    Tôi nhớ ánh mắt ấy của bạn, bạn có biết ko vậy, hả bạn ???
  9. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ANH YÊU TÔI THẬT Ư ?
    Nếu vì nghèo, anh chẳng yêu tôi
    Thì anh ạ ! Tôi sẽ nghèo mãi mãi
    Nghèo điều đứng trong vòng tay tình ái
    Nghèo điên cuồng trong ánh mắt giai nhân
    Nghèo xơ xác trong giới bụi trần
    Nghèo ghê tởm đẫm mình trong ánh lệ
    Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều, anh biết rồi, tôi đã nói yêu anh, sao vẫn nhắc lại 1 câu đã cũ, để tim tôi phải đau buồn lần nữa. Nếu anh yêu tôi chỉ để trong lòng, thì xin hãy giữ lây câu nói " ANH YÊU EM NHIỀU NHƯNG MONG EM HÃY CHỌN NGƯỜI NÀO TỐT HƠN ANH "
  10. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn nói gì từ trong từ sâu khoé mắt
    Sao chứa nhiều bí ẩn quá bạn ơi!
    Có những lúc nhìn vào mắt bạn
    Tôi bắt gặp một làn nước bao quanh
    Sao ko để nó rơi thành dòng
    Để nước mắt bạn khỏi mờ long lanh
    Tại sao bạn cứ nói bằng ánh mắt
    Để trong tôi hoài một nỗi chờ mong ???​


    Gald mix sad​
    Xung quang cuộc sống của chúng ta luôn luôn xen lẫn giữa cái buồn và cái vui. Để hiểu đc những việc mình làm, những người bạn thân, và nhất là hiểu đc người mình yêu thì thật là khó.
    Nó càng khó hơn khi chúng ta đang cố gắng tìm cách để quên đi những nỗi buồn đã qua, và cố đi tìm kiếm niềm vui mới để làm phai mờ đi những cái buồn trong ta. Thì chúng ta đã sai rồi, nếu ta quên đi quá khứ của mình thì ta ko thể hoàn thiện mình hơn và chúng ta sẽ ko bao giờ có đc niềm vui thật sự.
    Chúc mọi người vui vẻ và tìm cho mình một t/y mà mình luôn mong uớc

Chia sẻ trang này