1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My list about Greatest Albums of Rock, Jazz and more genre...

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Rock_n_Roll4ever, 03/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Augustus123

    Augustus123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2016
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    5
    cám ơn vì những chia sẻ
  2. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Yoshimi Battles The Pink Robots by The Flaming Lips

    Trẻ con cất tiếng hét vang
    Khi ông mặt trời thức dậy
    Đời ngặt ngẽo cười những người đeo mặt nạ
    Chìa khóa của mùa xuân như đánh thức những vỉa vàng dưới tầng đất sâu

    Thôi ta nhớ gì về những mảnh đời xưa cũ
    Những khó khăn như đánh rơi những lon nước ngọt
    Những cốc cafe làm thấy mặt những tầng trời xa

    Và thiên nhiên vẫn than thở cạnh những dòng sông uốn khúc
    Về những ước mơ xa lắc đã qua rồi
    Mùa xuân trôi lững lờ, thiên nhiên đang hoan hỉ
    Khóm hoa bên đường nổ tung những sắc màu

    Và sâu trong ta là điệp khúc
    Của lòng vui tươi nhảy múa điên dại
    Cùng nhiên nhiên như đang mỉm cười...
    (Khởi sự 20/6/2016 hoàn thành 1/7/2016)
    Lần cập nhật cuối: 01/07/2016
  3. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Giờ tôi đã giảm nghe nhạc nhiều.

    Tuy nhiên, trong những giờ phút nghe nhạc ít ỏi này tôi phát hiện ra một vấn đề mới.

    Đó là album The Soft Bullentin của The Flaming Lips vĩ đại hơn là tôi vẫn tưởng. Tôi ngày càng yêu thích nó nhiều hơn.

    Giờ tôi bắt đầu hiểu tại sao Ban tổ chức Pitchfork Music Festival lại mời The Flaming Lips làm ngôi sao quan trọng nhất (headline) tại lễ hội này vào năm 2009 với một màn xuất hiện chưa bao giờ hoành tráng và uyên bác hơn.
    Lần cập nhật cuối: 12/07/2016
  4. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Master of Puppets - thật là thú vị.

    Album này có lẽ là album tuyệt diệu nhất mà Metal đã tạo ra (cùng với một số album khác như Paranoid của Black Sabbath, Rust In Peace của Megadeth, Reign In Blood, Appetite For Destruction của Guns 'n' Roses).

    Về Metal thì Metallica là tên tuổi không thể vượt qua.

    Không phải ngẫu nhiên mà liên hoan nổi tiếng thế giới tại Đức - Rock am Ring luôn luôn mời Metallica như ngôi sao quan trọng nhất của liên hoan này chứ không phải bất cứ ngôi sao nhạc Metal nào khác.

    ---------------------------

    Album Effigy of the Forgotten by Suffocation

    Sự hủy diệt dịu êm
    Sự tàn phá ngọt ngào
    Sự chết chóc dịu dàng
    Mang vào tim ta nhớ

    Đời có những tội nghiệp
    Có những mùa đau thương
    Có những đường gian khổ
    Có lời ca anh hùng

    Và ta vẫn chịu đựng
    Và ta vẫn kiên cường
    Lòng yên lặng đầy tràn
    Ngắm phố phường thênh thang
    (18/7/2016)

    P/S: Nếu bạn thích một tác phẩm văn học mà được coi là Thánh Kinh cho những người phải đối đầu với số phận nghiệt ngã thì bạn có thể đọc "The Old Man and the Sea" (tên dịch sang tiếng Việt là "Ông Già và Biển Cả") của Hemingway.
    -----------------------
  5. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    List "My Five Star Albums" của Blogger "Make Lists, Not War" thật sự tuyệt diệu với tôi.

    Nhất là phần đề cập đến 2000s và 2010s.

    Tôi mới yêu thích thêm một album từ list này. Đó là album "The Boys and Gỉrls In America" của The Hold Steady.

    Trong nó có nỗi niềm bâng khuâng thời đại mà tôi it thấy. Nếu bạn thích nhạc của Bruce Springteen thì bạn lại càng yêu album này nhiều hơn đấy, vì mình thấy album này chịu ảnh hưởng từ BS.
    --- Gộp bài viết: 23/07/2016, Bài cũ từ: 23/07/2016 ---
    u
    Lần cập nhật cuối: 23/07/2016
  6. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay nghe xong Yoshimi Battles The Pink Robots xong rút ra nhận xét về nhạc của The Flaming Lips.

    Nhạc Flaming Lips = Đột kích phiêu du vào chiều sâu thực tại.

    (tính theo 2 album chính của FL).
  7. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay lại có cảm hứng nghe OK Computer, album này quả là như Blogger người Việt “Indie Glory” đã nói: "đề tài mà album nhạc này mang đến ở thập niên 90s vẫn đang phản ánh nỗi muộn phiền của hiện tại: thời đại của chủ nghĩa tiêu dùng, kỹ thuật số, máy tính, công nghệ, sự xa lánh về mặt xã hội thật và sự cô độc cùng những ảo tưởng”.

    Tính đương đại của OK... rất rõ nét. Sự hấp dẫn khó cưỡng của album này chính là ở chiều sâu của nó là một vực thẳm chứa đựng tất cả đời sống đương đại với những nhọc nhằn và nỗi niềm thăng hoa của kiếp nhân sinh.
  8. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Những ban nhạc vĩ đại như Beatles hay Radiohead có lẽ Thượng Đế sinh ra họ để đên một ngày nào đó họ tạo nên những Revolver hay OK Computer (Kind of Blue và Dark Side of The Moon nữa).

    Tôi nghĩ rằng, bất cứ Artist nào cũng nên mơ ước cả đời sáng tác được một album chói lọi về nghệ thuật đến như vậy.
  9. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    The King is Dead by The Decemberists

    Biết "Phiến Loạn Quân Tháng 12" từ lâu nhưng giờ tôi mới chính thức nghe một album.

    Cảm giác thật lạ, có không ít thời gian trong khoảng 5 ngày gần đây tôi lặng đi vì những giai điệu Folk đầy quyến rũ của album này.
  10. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Không hiểu sao cứ nghe xong The King Is Dead là tôi lại có hứng nghe một album đồng quê nổi tiếng là "Car Wheels on a Gravel Road" của Lucinda Williams và thưởng thức không gian âm nhạc nhẹ nhàng mà đầy thú vị của nó. Chất nhạc lại quá đỗi thơ mộng nữa.

    Cả hai album chắc đều là niềm tự hào của nhạc Folk/Country nước Mỹ.
    Lần cập nhật cuối: 31/07/2016

Chia sẻ trang này