1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My little space ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sweettaboo, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Bài viết thứ 100. Số lần tôi vào thăm khoảng không riêng để trút mọi nỗi niềm. Số lần bạn bè tôi muốn nhìn sâu hơn và xa hơn một chút Sweettaboo. Có còn những ai nữa nhỉ, những người tôi không hề biết mặt, chỉ vô tình ghé qua; và cả những người bạn ảo thường trực, những người lạ. Đôi khi hứng khởi chỉ chợt ôm gọn cái khoảng không này vào lòng để thoả mọi tỏ bày. Nhưng đôi khi chợt khép nép hơn trong câu chữ, bởi tôi sợ ai đó biết về mình quá nhiều. Những ai hoàn toàn xa lạ với tôi.
    Để rồi những suy nghĩ cảm tính trong tôi, như tôi vẫn vậy, lại thắng. Tôi không biết sao. Có nhất thiết phải giữ khư khư trong lòng mình và sợ được hiểu, sợ bị hiểu?...
    Dự tính bài viết thứ 100 sẽ được viết vào thứ năm ngày 5/5/2005 - ngày mà phải đến 7,000 năm mới có một lần. Ý nghĩ nực cười thật. Lung tung quá đỗi Thế nên đã trở lại vào một ngày-bình-thường như đúng nghĩa của My Little Space .
    Nghỉ hè. Hai ngày rãnh rỗi trôi qua thật chậm chạp. Không phải than phiền hay bực dọc để xả ?ostress?, không brief, không plan, không research, không presentation, không than phiền về web, không? bất cứ một thứ gì mà bình thường lẽ hẳn nhiên phải có! Tự dưng lại sợ sự rảnh rỗi này quá thể! Đó là một sự rảnh rỗi ám ảnh để chờ đợi những bận rộn vô lý không trông mong phía cuối ngày trễ nải, hoặc một sự quá tải sẽ đến trong một ngày nào đó mai, kia. Niềm đam mê trong công việc chạy đi đâu, không biết!
    Hôm nay trời có gió lớn với những tiếng rít ầm ào đến ghê người. Tiếng gió rít gợi nhớ lắm về những đêm mưa lớn ở Salaya...
    3:12 a.m.
    May 8, 2005
  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Last night...
    10:00 P.M...
    Vẫn biết là đang chờ đợi một điều gì đó nhưng không muốn nhìn thẳng vào nó. Tự dỗ mình vào giấc ngủ với ký ức ngày xưa...Nhớ chóng vánh, nhớ vội vàng, nhớ bâng quơ, và nhớ một điều gì đó để lấp đi sự băn khoăn về một lời hứa...Cười cho chính mình...Đã nói là không nên quá lệ thuộc vào người khác...Đã nói là cảm giác khi không còn hy vọng sẽ đáng sợ biết chừng nào...Đã nói không muốn nghĩ tới và cũng chưa phải là thời điểm để bắt đầu...Đã nói rồi mà...
    0:10 A.M...
    Vừa chợp mắt thì phone reng. Khuya thế này cơ à...Rõ ràng là đã lấy lại cân bằng, vậy mà vẫn có cảm giác chông chênh thế nào...Nghe tiếng phone reo, hồi hộp nhấc phone lên & mỉm cười ..Tìm lại được cảm giác bình yên, sẻ chia và thấu hiểu...Hai tiếng trôi qua trong tíc tắc...Card chỉ còn 1 min nữa thôi...Ừ thôi...Một chuyến đi bình an và vui vẻ, được về VN sướng nhất còn gì...Chỉ 3 ngày thôi, thứ 4 sẽ về lại Sidney rồi...Sẽ lao vào chấm bài, Conference, Presentation...Thì phải cố thôi...Có chơi có chịu...Ừ, nhớ đi đâu đó trong mấy ngày hè ngắn ngủi...Nhớ take care...2:20 A.M.
    7:00 A.M...
    Phone reng. Ngạc nhiên vì mới nói cười tối qua cơ mà. Thì ra là đánh thức mình dậy để gọi về nhà vì hôm nay là ngày giỗ ông ngoại. Sao lại nhớ rõ đến thế, tối qua mình chỉ nói qua có một lần thôi mà. Ừ...Thì sợ tối qua có người ngủ khuya rồi quên mất...Đi nhé...Thứ 4 sẽ về...
    Một sự trùng hợp chỉ có mình mới hiểu. Những bí mật xung quanh chiếc đồng hồ báo thức...Lẽ nào?...
    Cuộc sống thật kỳ diệu, nó chọn một thời khắc rất tình cờ để đem đến cho ta một người không gần gũi, không thuộc về nhưng lại đủ tình cảm và nguyên cớ để đánh thức trong ta những cảm xúc và mong muốn giản dị.
    Lẽ dĩ nhiên, người ấy sẽ lấy đi của ta sự bình thường trong từng nhịp đập, trong từng nếp nghĩ khi mỗi giờ, mỗi ngày lặng lẽ trôi qua. Và, rất bình thường, ta hồn nhiên chấp nhận.
    Tháng Năm, có chút rộn ràng trong tim, vẫn bàng hoàng lo sợ, khúc khích cười với cái computer, và đang viết nhăng viết cuội một mình.
    Mỗi ngày để thấy lòng bỗng lạ lùng hơn ...
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 08/05/2005
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Outside it is again raining. The music is melodiously blending itself into the softness & gentleness of the falling raindrops. In me. I wonder. It will stop one day. I will stop one day. Will there ever be - anything at all - immortal?
    Perhaps not so much into eternity. But for the present moment, immortality is tantamount to eternity - in its perfect sense that as long as we are for the present, our present will last forever in eternity. No yesterdays to brood over. No tomorrows to worry about. Maybe that is how life should be lived.
    "Where there is someone waiting for me, standing, smiling. On a rainy day. On a lonely day. Know me for who I am. Accept me with my idiosyncracies. I am returning."
    I wonder if it would be you. My life has been turned upside down & I am still much confused by it. Like the dazzling beauty of rainbows - too many colours to beautify yet to confuse viewers by its shade. Reality. Dream.
    Time. Let it be the answer.
    -------------*-------------
    TÌNH YÊU
    F. DAGLARIA
    Yêu - có nghĩa
    Là cùng người yêu
    Chia đều
    Trái đất thành hai nửa.

    Thái Bá Tân dịch.
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    K. BADJADJO PRADIP (Ấn Độ)
    Quán hàng phù thủy
    Một phù thuỷ
    Mở quán hàng nho nhỏ:
    ?oMời vào đây
    Ai muốn mua gì cũng có!"
    Tôi là khách đầu tiên
    Từ bên trong
    Phù thuỷ ló ra nhìn:
    ?oAnh muốn gì??
    ?oTôi muốn mua tình yêu,
    Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn..."
    ?oHàng chúng tôi chỉ bán cây non
    Còn quả chín, anh phải trồng, không bán!"

    Thái Bá Tân dịch
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 14/05/2005
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    X.D. XACXENA (Ấn Độ)
    Tình yêu
    Trời mưa -
    Anh căng ô che đầu.
    Hết mưa -
    Ô lặng lẽ xếp vào, nhăn nhó,
    Bị anh vứt lên bàn hay đâu đó.
    Cũng thế, tình yêu là chiếc ô
    Che cho người khác khô
    Riêng mình bị ướt.

    Thái Bá Tân dịch
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mưa trong nắng, nắng trong mưa
    Nguyễn Duy
    Bộn bề công việc bấy lâu
    hẹn nhau dành dụm cho nhau một chiều
    đường nào cũng lắm thương yêu
    lối nào cũng đẹp rất nhiều lứa đôi
    trong veo là nắng với trời
    ngổn ngang thân mến là người với nhau.
    Chiều đang sâu đắm một màu
    tự dưng lộp độp ngang đầu - ồ mưa!
    mưa rào giữa nắng hay chưa
    hạt mưa ném thẳng có chừa ai đâu
    vội vàng ta nấp vào nhau
    mái đầu che lấp mái đầu thoảng hương
    Em đừng trách nhé, em thương
    nào ai biết được giữa đường gặp mưa!
    tiếng em như tiếng gió lùa:
    Thôi đừng nói giọng người xưa, buồn cười ...
    Từ môi mưa giọt xuống môi
    nhấm chung một hạt mưa rơi mặn mà
    áo em ướt lẫn vào da
    tóc lẫn vào gió -- gió là sợi tơ
    mắt em trong đến ngây thơ
    trong như nắng giữa mịt mờ mưa giăng...??
  7. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Nhớ bài thơ dễ thương của Nguyễn Duy
    Đám mây dừng lại trên trời...
    Nguyễn Duy
    ...Ðể cho dưới đất đám người chạy mưa
    Ðể cho có lúc nương nhờ
    mái hiên ai cứ như thừa vậy thôi
    Trắng trong từng hạt rơi rơi
    để cho em nép vào tôi thế này
    Trắng trong từng hạt bay bay
    để cho tay chạm vào tay, giật mình
    Sấm chi sấm động thình thình
    để cho xa lạ mà thành nhớ thương
    Người dưng nước lã qua đường
    giá không ướt áo dễ thường biết nhau
    Bao nhiêu là giọt mưa rào
    để cho một giọt rơi vào mắt em
    Bao nhiêu người ướt kề bên
    để cho mình thấy bình yên quanh mình
    Cơn mưa như thể vô tình
    sẽ còn mưa bất thình lình trong tôi
    Sẽ còn âm ấm mãi thôi
    áo em bốc khói dưới trời mưa tuôn
    Giá không có những con đường
    để cho những cuộc đời thường đi qua...
    Giá không có mái hiên nhà
    chia ra như thể thừa ra bên đường...
    Mùa Hạ, 1979
  8. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bài Thơ Về Đôi Lứa
    Đỗ Trung Quân
    "Nơi nào có em, nơi ấy là thiên đường?
    Mark Twain

    Nếu như đêm nay anh ngồi gác một mình
    Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức
    Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất
    Để bảo rằng - đấy chính là em
    Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm
    Chỉ có nắng và chân mình đạp lá
    Trời thành phố khép hàng mi êm ả
    Anh đi cùng chiếc bóng của mình
    Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát
    Để bảo rằng - đấy chính là em
    Nếu khuya nào anh vào xưởng ca đêm
    Giờ ngon giấc của em trong giấc ngủ
    Anh sẽ gọi hương ngọc lan đầu phố
    Theo dọc đường và bảo - đấy là em
    ở nơi nào mà anh chẳng có em
    Có cả lúc một mình đi xuống phố
    Đi theo anh chỉ lá me và gió
    Thì lá me và gió chính là em
    Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain
    Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa
    Đã cho anh những thiên đường mở cửa
    Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình
    ở nơi nào mà anh chẳng có em
    Có khi ngủ nữa là khi anh thức
    Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc
    Trái táo hồng treo giữa những cành êm
    Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm ..."
  9. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bình yên
    (Quốc Bảo)
    Một ngày có nắng chiếu toả.
    "Để quên hết khó khăn triền miên
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đoá hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu ca bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương,
    về đây
    ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương
    tình yêu..."
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Mảnh trời xanh ngắt như chưa bao giờ xanh đến vậy. Nắng chói loà.
    Và chợt. Thấy mình trống rỗng. Ngu ngơ. Một thoáng buồn.
    Thật lạ...
    Mình chẳng biết mình còn ý nghĩ hy vọng, vun xới gì nữa hay không, chỉ biết rằng đang chông chênh, lưỡng lự với những gì đã, đang và sắp xảy ra...Có lẽ đã đến lúc nên take a step back và trở lại trạng thái cân bằng. Mong sao mình có thể bao dung hơn để đừng nghĩ về mình nhiều quá. Như thế có lẽ sẽ quên được những gì không nên nhớ và sẽ nhớ mãi những điều chẳng bao giờ quên được. Rồi thì tất cả cũng sẽ qua thôi , sẽ mây bay gió cuốn và sẽ nhạt nhoà...
    Một gia đình để nương tựa , một ý nghĩa sống để phấn đấu và một yêu thương để vỗ về ... chỉ bấy nhiêu thôi cũng biết được cuộc đời này quá là đáng trân quý. Cầu mong bình an và thanh thản cho những bến bờ mình sắp neo lại.
    Hạnh phúc là gì?
    (st)
    Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của tôi ư?
    Tôi chưa biết và muôn đời không biết
    Hạnh phúc có thể là khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Chợt thấy em trên lối cũ lại về
    Hạnh phúc là trong những kỉ niệm gồ ghề
    Có một kỉ niệm ngày xưa xanh thắm lại
    Hạnh phúc là khi hai người đi xa mãi
    Nhưng lòng vẫn hiểu lòng chẳng trách cứ gì nhau
    Hạnh phúc là trong cuộc đời vá víu những niềm đau
    Có một người bạn ngồi bên ta im lặng
    Hạnh phúc là sau những mùa thi căng thẳng
    Lũ bạn bè chuốc nhau chén rượu cùng say
    Hạnh phúc là khi tay nắm lấy bàn tay
    Có hai người khẽ run lên trong gió
    Hạnh phúc là khi trải mình trên thảm cỏ
    Nghe tháng ngày yên ả dần trôi
    Hạnh phúc của em - Hạnh phúc của tôi
    Liệu hai ta có cùng chung hạnh phúc?
    Anh không biết bởi có khi có lúc
    Ta đi về hai hướng ngược nhau

    Hạnh phúc là trong cuộc đời trôi mau
    Ta được nhâm nhi một ly cafe nóng
    Hạnh phúc là nghe mặt hồ gợn sóng
    Ta lặng câm trong nỗi nhớ một người
    Hạnh phúc là khi nghe tiếng em cười
    Trong hạnh phúc dẫu không phải do tôi đem tới
    Tình yêu em dù đã trao gió gửi
    Vẫn đem lòng thương nhớ biết bao năm
    Hạnh phúc không phải những điều quá xa xăm
    Càng không phải những điều muốn là làm được

    Chẳng biết nữa chỉ vội vàng cất bước
    Lãng du giữa đời
    ................tìm hạnh phúc
    ................................của tôi
    *************************************************
    Sự tin tưởng. Cần thời gian.
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 24/05/2005

Chia sẻ trang này