1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My love

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi tanghailinh, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanghailinh

    tanghailinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    103
    Liệu tôi có thể quên ...

    Hãy chia sẻ với tôi_một thành viên mới.
  2. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Vẽ đẹp thật trông cứ như chụp ảnh ý . Nhưng chẳng hiểu bạn muốn chia sẻ gì ? chia sẻ cô ấy hả ?
  3. tanghailinh

    tanghailinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    103
    Cám ơn bạn, đừng hiểu nhầm vậy. Tôi đang muốn quên cô ấy, nhưng càng cố quên tôi lại càng nhớ.... bức tranh là vật duy nhất tôi có thể sở hữu cũng không còn nữa...
    Hãy cho tôi một lời khuyên (please mark ...yes.. or.. no.. Thanks).
  4. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi thì em xin thưa:Đi ti?m một người mới để vẽ...
    (Thành thật chia buồn cùng bác... Hình vẽ còn net vây chắc ở ngoài còn net hơn )
  5. tanghailinh

    tanghailinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    103
    Cám ơn lời khuyên của bác."...nhưng không ổn đâu.."
    Nói thật tui là dân kỹ thuật nên luôn phán quyết mọi việc theo một hướng "lôgíc hoá", và cảm giác ban đầu về cô ấy cũng rất "lôgíc". Phải ! khoan nhìn vào dáng vẻ, cô có học thức rất "đáng nể" ra trường cô dễ tìm được một công việc phù hợp (tôi cho là một sự lựa chọn thành công). Nhưng mọi việc không chỉ dừng như suy nghĩ ban đầu, càng tìm hiểu tôi càng khám phá ra những "đồng cảm tuyệt diệu" ở tâm hồn cô với con người tôi cả trong cách nghĩ và cách sống (cách tồn tại và khẳng định bản thân tại một xã hội thay đổi từng giờ) mà tôi dù cố nhưng không tìm thấy ở các cô gái khác. Tôi bắt đầu hiểu thế nào là: "cái một nửa" ... Không lúc nào khác, tâm cảm tôi thổi bùng lên ngọn lửa thương yêu và cũng thời điểm này tôi tìm lại được "xúc cảm" hội hoạ vốn bị lãng quên và ngỡ là không thể tìm thấy trong những "cỗ máy dầu mỡ khổng lồ" hàng ngày tôi phải đối mặt. Tôi nhìn lại được chính mình trong cái "xúc cảm" ấy và bức vẽ sinh ra sau một đêm trắng, nhưng xin khẳng định là "không" không một chút mỏi mệt trong cái đêm 14-2 ấy, ngược lại một cảm giác tuyệt vời xâm chiếm tâm hồn tôi, đánh thức niềm hạnh phúc bấy lâu nay ngủ im trong tôi...TÔI YÊU HỘI HOẠ ... Nhưng giờ không chỉ hội hoạ mà tôi còn có một tình yêu mới... "tôi yêu em thật rồi" tâm hồn tôi khẽ nói.
    Vậy đấy các bạn! đối với tôi cô ấy không chỉ là một tình yêu thuần tuý mà cô còn là người "giải cứu một tâm hồn".
    Giờ thì như có một bức tường vô hình ngăn cản, cô không thể nhận lời nguyện cầu của tôi ... tôi phải làm gì đây

  6. tanghailinh

    tanghailinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    103

  7. tanghailinh

    tanghailinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    103










  8. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Có thể tôi không hiểu hết hoàn cảnh của bạn. Nhưng nếu bạn thích 1 cái gì, hãy đấu tranh để giành lấy thứ đó. Nếu có 1 bức tường ngăn cách bạn và cô ấy. hãy phá vỡ bức tường đó. Nếu không phá vỡ được, hãy .........đi vòng qua nó, xem có cánh cửa nào ở phía xa không.
    chúc bạn may măn.
    GL
    u?c emxinh s?a vo 11:21 ngy 10/04/2005
  9. tanghailinh

    tanghailinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    103
    Rất cám ơn bạn! Bạn thật tốt với tôi khi an uủi động viên tôi. Tôi cũng đang tự hỏi đây? tại sao thế nhỉ??? hay cô ấy có người yêu rồi? cô ấy đang chờ anh ta? .... Nhưng tôi ko thể tìm ra được lời giải... Có lẽ chỉ một điều đễ hiểu nhất đó là: "Cô ấy không yêu tôi" và tôi không thể thay đổi gì được... mặc dù tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tôi rất xúc động trước tình cảm bạn dành cho tôi. Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ ... (thanks so much)
    u?c emxinh s?a vo 11:22 ngy 10/04/2005
  10. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    xinh quá
    đẹp quá
    có hồn quá
    nhưng sao cái miệng lại lệch hả ấy
    tặng ấy cái này nè : --> kick nhé http://www.funmunch.com/humor/enlarge/lovetale.swf

Chia sẻ trang này