1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

my memories

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_vo_danh_vn, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_vo_danh_vn

    ke_vo_danh_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của mình giờ đây đã trở nên dễ chịu hơn...xung quanh mình là những người bạn tốt, có họ ở bên mình có cảm giác rất hạnh phúc và giường như mình đã quên đi đc hình ảnh của một ai đó, một người mà mình đã từng yêu rất rất nhiều. Trước đây mình tưởng chừng ko bao h có thể quên đc người đó nhưng rồi mình đã làm đc..mặc dù ko phải là quên hết tất cả...trong trái tim mình bi h chỉ con lại kỉ niệm về một mùa hè rất đẹp bên người đó...nhưng rùi hình ảnh của người đó đã chết trong tim mình...người đó đối với mình bi h chẳng có nghĩa lý gì cả có thể mình đã nhận ra rằng sau một cú shock thì khó có thể đứng dậy đc...nhưng mình đã khá là may mắn khi mình quen biết đc những người bạn tốt...có họ ở bên nỗi buồn của mình đã vơi đi đc phần nào...trc đây mình tưởng rằng chỉ cần yêu một ai đó chân thành thì tình cảm của mình sẽ đc đáp lại, nhưng có lẽ mình đã sai khi minh cứ luẩn quẩn bên một tình yêu mà nó sẽ chẳng bao h mang lại cho cả hai hạnh phúc...thôi thà cứ để tình yêu đó ra đi thì sẽ tốt cho cả hai...có lẽ duyên số là vậy...ông trời đã sắp đặt cho mình và người đó chỉ có thể là bạn chứ ko thể thuộc về nhau...nhưng có một điều mà minh ko thể hiểu đc tại sao ở trường mình lại có nhiêu người trông giống người ấy đến thế??? phải chăng ông trời trêu ngươi mình??? chẳng lẽ ông trời muốn mình ko thể quên người đó??? mà cũng chả sao cả dù ông trời có muốn thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn là mình...quên hay ko quên là ở mình cơ mà...dù sao mình và người ấy vẫn là những người bạn tốt của nhau, mình luôn cầu chúc cho người ấy sẽ đạt đc nhưng ước mơ của người ấy...và mong cho người ấy sẽ tìm đc một tình yêu thật đẹp như người ấy thường mong đợi...có lẽ tình cảm mình dành cho người ấy đã hết và cũng có lẽ những kí ức đẹp đẽ giữa mình và người ấy sẽ mãi tan biến trong cái tôi của mình , sau khi mình đã quyết định viết những dòng tâm sự trên...
    Lời cuối gửi đến em : em ah bi h anh đã tin rằng : anh và em sẽ chẳng bao h có thể cùng nhau đi hết một con đường như anh đã nói...dù sao anh vẫn mong nững điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em...

    THE END
  2. ke_vo_danh_vn

    ke_vo_danh_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày khá đẹp đối với mình ... buổi sáng chat với mẹ thấy bố mẹ vui vì kết quả học của mình tốt hơn rất nhiều so với năm ngoái nên mình cũng thấy an ủi đc phần nào... mình sống xa nhà ko ở gần bố mẹ đc nên bố mẹ mình cũng buồn ít khi nào thấy bố mẹ vui như hôm nay ... mình cần cố gắng hơn nữa để bố mẹ vui hơn mới đc... hihihihi còn một chuyên nữa mà khiến mình rất vui từ sáng tới giờ đó là có một người nói là người ấy thích mình...mình cũng rất thích người ấy... thế là những ngày buồn bã đã qua thay vào đó là những ngày hạnh phúc...mình cần phải cố gắng để đem lại hạnh phúc cho người ấy mới đc...mình và người ấy ở xa nha mà phải cố gắng hết sức mới đc...

Chia sẻ trang này