1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My memory __ Mối tình đầu của tôi !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi PhuongNhi07, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    My memory __ Mối tình đầu của tôi !

    Chẳng biết có gọi là yêu được không , thích thì có vẻ chính xác hơn . Lúc đó tôi học lớp 5 , đã có 1 tình cảm rất đặc biệt với một bạn trai . Phải nói là rất đẹp trai : trắng trẻo , cao ráo , lông mi cong ơi là cong , lại có cả núm đồng tiền nữa chứ ( hơi bị baby ) . Cả lớp tôi đứa con gái nào cũng thích hắn , cả lớpkhác nữa chứ . Nhưng điều đáng bàn là ai dám công nhận là mình thích hắn cơ chứ . Tôi ngồi cạnh bạn ấy , lại là lớp trưởng ( hơi bị oai nhé !) nên nhiều đứa ghen tị lắm . Khi đó cũng có một con nhỏ , cũng thích hắn cực kì . hihihi thế là 2 đứa cãi nhau về việc đứa nào thích cậu ta hơn .hhahhaha trẻ con thật . Rồi chuyện kết thúc khi mà chẳng ai được hắn thích cả . Bây giờ hằng ngày vẫn gặp bạn ấy , mà chẳng nói gì cả , cứ như là không quen biết vậy . Giờ đã lớn nghĩ về chuyện ngày xưa thật buồn cười . Mà sao , cậu ấy vẫn đẹp trai như ngày nào , cái kiểu đẹp khiến con gái phải ghen tị ( xinh hơn cả mình ) .

    Đời là cát bụi _ Tình là phù du _ Không yêu không chết
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi, nghe em Phuongnhi kể chuyện mối tình đầu hồi bé tí, anh mới nhớ ra mình cũng có một mối tình từ thuở còn bé
    Tôi và cô ấy ngồi cạnh nhau, cùng một bàn cùng một lớp, lúc đó tôi mới học lớp 6.
    Hồi đó tôi sợ cô ấy lắm, bởi vì cô ấy làm lớp trưởng mà, học giỏi, cao hơn tôi, xinh xắn, đó là những gì mà tôi nhớ về cô ấy.
    Nhưng suốt ngày hai đứa ngồi cãi nhau, trẻ con mà, biết gì đâu, tay tôi toàn là vết cấu của cô ấy, hic hic, đau lắm nhưng vẫn vui.
    Đùng một cái, giữa năm học lớp 6, nhà cô ấy chuyển vào miền nam, tôi hụt hẫng như mất đi một cái gì đó, không biết có phải mình đã biết yêu không
    Đã Ký
  3. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Như thế mà cũng gọi là mối tình đầu à ? Vậy thì viet-thang này có đến khoảng mấy chục cái mối tình đầu luôn .......hic....hic...... Hồi trẻ con suốt từ lớp 1 lên lớp 9 cứ có cô bé nào học giỏi , hay làm lớp trưởng lớp phó gì đó là mình thương thầm trộm nhớ liền . Nhưng rồi cuối cùng thì cho đến tận năm thứ 3 ĐH mới bắt đầu có một mối tình đầu thực sự đấy ! hy vọng nó sẽ là mối tình cuối cùng luôn nha !
    Welcome to : www.vietthang.vze.com

Chia sẻ trang này