1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My name is????????????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 19/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ai sinh ra cũng có 1cái tên!Khi cha mẹ đặt tên cho mình chắc chắn trong cái tên đó mang theo 1 ý nghĩa gì đó!hoặc ko thì cũng đơn giản là vì nó hay!Nói chung là tự hào hay bất mãn với cái tên thì cứ post hết vào đây!

    i can'tunderstand man'heart!u say u love me but leave me alone!u say u 'll never make me sad!but..was i wrong wen i was born to be girl?yes!!because i love u so much!!
  2. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    E ! Thía còn nick thì sao nhể ? Bàn về cái này hay đó !
    Cat_in_black_Backs_in_black
    Never Again !!

  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    hi`hi` em girlneverdie có topic được phết!.
    Chị thì lúc nào cũng thấy tự hào bởi cái tên của chị,hồi trước chị ghét tên của chị lắm,tên gì mà nặng thế,đọc thì nặng ng` ta gọi thì lại:Ngocccccccccccc.....ơi ,nghe nặng thế.Hehe nhưng chị nghe bố chị nói về xuất xứ tên chị thì thích ghê là.
    Tên chị nặng nhưng lại bù vào cái đệm Minh nên hay hẳn lên,nghe lại nhẹ đi bao nhiêu,bố muốn chị là viên ngọc sáng của bố !,hehe hồi trước suýt nữa mình tên là Trang ,nhưng bố bảo cái tên đấy thường lắm ko hay bằng tên Minh Ngọc.hehe nên chị yêu tên chị lắm,và rất tự hào em ạ
    No thing gonna change my love for you!


    Minh Ngoc---->Gem in Stone!
  4. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Tên mình chả hay chả chán, chỉ tội hơi bị dài, hic hic, mấy hôm đi thi xin tờ giấy thi thứ 2, thứ 3 phải ngồi điền lại tên, hic hic, dài ứ chịu được!! Mà nghe cái tên đã thấy đanh đá...hì hì! Nhưng mà tên ở nhà thì nghe hiền ko chịu được, à ko, đần đần nữa, mình thấy cái tên đấy cứ đần đần, nhưng mà thôi ko nói ra đâu, nhỡ có ai tên giống thế thì chửi mình chết!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  5. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Haha bạn Minh Ngọc nói chí phải đấy.Tên Minh hay thật phải không???hi`hi`
    Ui nói chung tên là tên,tên gì chả được miễn đừng đặt theo chó mèo lợ gà là được.
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    my name???
    my name is Tùng...
    ngày tui mới sinh ra tui được đặt là Hùng...nhưng vì trùng tên với 1 người quen với ông bà già cũng tên là Hùng nên tên tui chuyển lại là Tùng...hic hic hic...chán thế chứ...


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có ai có cái tên hay đc như Bm này ko chứ nhể " Bình Minh " cái tên quá nhiều ý nghĩa . Thực sự là tên mình quá hay , ko thèm đem ra tranh cãi ở đây , hic hic ý nghĩa quá , nếu mình mà nói thì có khối kẻ tủi thân đấy he h he
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  8. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hix, tui chả biết tên tui có nghĩa là gì cả, chỉ biết là tên tui trùng với Trần Quốc Toản thui, chỉ trùng tên thui, chứ họ và tên đệm thì ko

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  9. doilakidinh

    doilakidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tui tên gì??
    nhưng tui ko thích bàn luận về ki'' tên 1 chut'' nào cả
    anh đã từng nói tên tôi wa'' bt & thông dụng nên anh ko nhớ được
    ghet''..............
    I REMEMBER YOU
  10. yummybaby

    yummybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hi`
    tui cũng đã có lúc nghĩ linh tinh như bạn doilakidinh
    đúng là anh đã ko từng nhớ tên tôi
    nhưng anh vẫn tốt với tôi là được rồi
    đừng nghĩ nhiều nữa
    -----------------
    càng ngày càng wi'' anh
    vừa fát hiện ra nhiều điều về anh
    1 chut'' vui vì hiểu anh thêm
    1 chut'' buồn vì hình như anh ko nghĩ đến mình

Chia sẻ trang này