1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My name is????????????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 19/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    2 con, một to một nhỏ
    40 độ C, 72 độ F.... Ốm rồi ! ​
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    một con thì ai vào cũng nhìn thấy rùi , còn con to bm gửi nhà ngừoi khác , nhờ nuôi hộ , bao giờ nó sinh con thì đem về he jhe je
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    một con thì ai vào cũng nhìn thấy rùi , còn con to bm gửi nhà ngừoi khác , nhờ nuôi hộ , bao giờ nó sinh con thì đem về he jhe je
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
    [/QUOTE]
    thế ai gây giống thế...anti à...trách nhiệm cao cả đây...


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​
  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tít của bài viết mình liên tưởng đến bài "Hi ! My name is " của Eminem
    Devil forever
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    thế ai gây giống thế...anti à...trách nhiệm cao cả đây...


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​
    [/QUOTE] này!đừng lôi chuyện tế nhị của gia đình người ta ra nói nha!vô duyên wá!ai gây giông thì kệ người ta!có biết cũng ngậm miệng lại!zô diên!
    Ngày nào đó trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đễnh nào ngờ đang để mất
    1 tâm hồn ta đã đợi từ lâu

Chia sẻ trang này