1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ ! Nơi ấy có là thiên đường ?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi songtinhdemnay, 11/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtinhdemnay

    songtinhdemnay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mỹ ! Nơi ấy có là thiên đường ?

    Ngày đầu tiên hắn đạt chân đến Mỹ , mang một tâm trạng háo hức , hồi hộp và chờ đợi . Cái tiếng nước Mỹ đến với hắn như một cái gì đó cao vời lắm ,xa xôi lắm , và giờ đây hắn lại ngồi ngẫm ghĩ về những gì đã qua .

    Những ngày đầu , cuộc sống rất thoải mái , hắn ngủ rất ngon , và đâu đó trong đêm len lõi vào hắn những giấc mơ đẹp . Đến trường với tâm lí chuẩn bị , với hắn , mọi chuyện rồi sẽ bắt đầu từ đây ......

    Những ngày đi học , những bài test ....và đủ đủ mọi chuyện , hắn hơi mệt .Sang tháng thứ 2 , hắn đã tìm được một chân trong một tiệm đồ ăn việtnam vùng ngoại ô seattle . rồi cuộc đời quay một hướng mới từ đây . Những tuần đi làm overtime , những đêm không ngũ ...và những , những đầy rẫy những cái những ......

    Move qua cali , cuộc sống lại thêm vô vàn áp lực trong hắn , người hắn như muốn nổ tung , hắn muốn hét lên để được thoải mái một chút , nhưng rồi cũng chìm vào im lặng .....sợ quá ,hắn nghĩ ,bao nhiêu người muốn qua đây nhưng không được , còn mình đuọc thì sao lại không cố gắng lên , ....và cố gắng , cố gắng theo hắn , ám ảnh hắn và cả trong giấc mơ hắn còn thấy ......

    Nơi ấy có là thiên đường chăng ? khi hắn đã bỏ tất cả sau lưng lại vietnam để đi tìm một thiên đường hay ảo ảnh thiên đường đây ?

    Còn bạn thì sao ?
  2. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ở đây ai cũng có những lúc bi quan bạn ạ. Nếu có thể hét lên cho vơi những áp lực thì đôi khi làm vậy cũng hay.
    Nước Mỹ này có là thiên đường hay không thì đó là cách nhìn của mỗi người thôi. Tôi thì không đi tìm "thiên đường" nên chưa bao giờ trả lời câu hỏi này cả. Tôi chỉ nhìn vào nước Mỹ như 1 phần của trang sách cuộc đời thôi. Có lẽ bạn đi tìm một "thiên đường" nên bạn hơi thất vọng. Dù sao thì cũng chúc bạn vượt qua được những vất vả trong các bon chen đời thường.
    To 929rr: cái ảnh thay lời nói hay lắm. Tôi cũng có đọc qua vài bài viết của bạn. Tìm được nơi cho phép ta theo đuổi đam mê của mình là một điều may mắn trong đời đó. Lucky you.
    Được executive sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 11/04/2006
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu tới US là 1 địa ngục đối với mình, ko được liên lạc với phụ huynh, ko được liên lạc với bất kỳ 1 người thân nào cả, ngày đó trong mắt 1 con bé 17 tuổi là mình thì người Mỹ là những người giả dối.... Nhưng may quá, mình đã vượt qua được
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    "trên bước đường thành công ko có dấu chân của kẻ lười biếng" :)...ở đâu cũng có cái tốt cái xấu ... lên thiên đường rồi đâu có được "yêu"...:P
    Có may mắn chăng là có người được bố mẹ nuôi , tiền bạc đầy đủ, ko phải lo cái ăn cái mặc... còn những bạn phải làm thêm để nuôi thân thì cũng cực...nhưng còn may mắn hơn những người chưa bao giờ được ra nước ngoài mà...
    Ở đâu cũng có vui có buồn...suy nghĩ tích cực thì vượt qua nỗi buồn dễ hơn :).
    Chúc bạn vui nhé.
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Là thiên đường hay không thì không biết,nhưng mà qua đây là cày cuốc mỗi ngày, tối về chỉ muốn ngủ thôi,sáng lại đi sớm,tối 10 giờ lại về,năm này sang năm khác,chẳng có thời gian dành cho bạn bè,đi shopping.
  7. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế mà ai cũng muốn đến . Lớp em có bạn Hàn quốc nói là bố nó là giáo sư ở DH lớn,thế mà bao nhiêu lương chỉ để gửi cho nó mới cả em nó ăn học. Hội Nhật cũng thế, sang đây học under rồi master rồi PhD...cứ học mãi...có anh sang từ 1998 vẫn còn đang học.........thành ra nghĩ đến thân phận mình phải cố gắng chứ biết làm thế nào
    Được quynhnle sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 11/04/2006
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Sợi dây cuộc sống luôn được kéo căng hết cỡ để đưa ta tới được những gì ta hằng mơ ước. Nhưng đôi khi cũng chính sợi dây đó nó sẽ kéo ta chùng xuống. Khi đó, ta thấy mệt mỏi như chưa bao giờ mệt mỏi như thế. Mệt mỏi không phải vì rã rời thể xác mà mệt mỏi vì tinh thần hoang mang. Ta nghi ngờ con đường tương lai của chính những bước chân ta đang đi. Lựa chọn nào là đúng. Ngã rẽ nào sẽ đưa ta vào ngõ cụt bế tắc.........
    May mắn thay, cảm giác lẫn lộn đó không ở lại lâu............. Vì chúng ta chẳng có thừa thì giờ cho những chuyện vô ích. Công việc và học hành bận rộn cuốn chúng ta đi băng băng ngày này qua ngày khác.
    Nếu bạn thấy mệt, bạn nghỉ làm lấy một hai ngày đi chơi. Người ta chẳng vì thiếu 2, 3 ngày làm việc mà không có tiền trả bills. Nếu bạn cảm thấy đói, hãy tìm hoặc nấu những món ăn Tây, Tàu, Thái Lan..... mà bạn thích. Nếu bạn muốn nghe nhạc, hãy tìm những bài mới nhất, hoặc những bài xưa cũ đầy kỷ niệm. Hãy trang bị cho bạn những phương tiện tối tân tiện dụng nhất để phục vụ cho mọi sở thích mà bạn cho là chính đáng, camera, computer, laptop,....... Nếu bạn chán học, hãy rủ một vài người bạn của mình cùng cúp cua và ra quán cafe ngồi tán phét đến khi nào chán thì..........về nhà ngủ. Hãy sống hết từng giây từng phút của cuộc sống. Hưởng thụ hết những gì của ngày hôm nay như thể ngày mai bạn còn một tỉ thứ khác đang chờ đợi.
    Enjoy xong đừng quên quay lại với công việc, gia đình, học hành...... Bạn sẽ cảm thấy rất trống rỗng nếu một ngày không có những thứ đó trong schedule.
    Tâm niệm của riêng tớ. Từ ngày qua đây tớ đã nhiều lần tự hỏi không biết quyết định của mình có phải là đúng? Tương lai đang trả lời giúp tớ. Nhưng có một điều tớ biết: Tớ sẽ làm cho quyết định của mình kể cả chưa đúng trở thành đúng tuyệt đối.
    Chúc tất cả các bạn vui.
  9. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    There is always beautiful blue sky above
  10. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Mình mới qua 2 ngày, nhưng cũng giống executive nói, mình không đến Mỹ để tìm thiên đường.
    Nói thật là lâu nay đang bị mất phương hướng, nghĩ negative là chính, dù vừa sang vùng đất mới nhưng chả có sự háo hức hay hưng phấn gì cả so với trước kia mỗi lần được đi đâu đấy.
    Xã hội càng phát triển thì mình nghĩ áp lực lên mỗi người càng cao, kể cả những người ngồi không hưởng trợ cấp xã hội. Theo mình nghĩ, mỗi người bình thường đều có nhu cầu được làm việc, kể cả khi họ không phải làm để kiếm sống hàng ngày.
    Vượt qua khó khăn không dễ nhưng mà cũng sẽ boring nếu ko có challenge nào để vượt qua.
    Có người bảo khi bạn reach the goal rồi thì stay there, nhưng mình nghĩ bạn được goal này rồi thì phải setup goal tiếp theo để tiếp tục làm việc hướng tới điều đó.
    Àh còn một ý nữa là sao bạn không nghĩ về khía cạnh positive cho những gì bạn đã trải qua rồi tự hào rằng mình là người từng trải đã từng lăn lộn với đời . . . Nghĩ như bạn thì tôi sẽ chán lắm, này nhá: mới 10 tuổi đã sống xa bố mẹ để ở cùng ông bà, rồi phải đi cấy/gặt lúa khi mới mười mấy tuổi, rồi phải đi gánh nước ở giếng làng về dùng nữa chứ (có thể vì thế mà giờ chỉ cao bằng . . . napoleon), đến mùa thu hoạch còn phải đi mót lạc mót khoai về dùng. Ấy là chưa kể những lúc trèo núi chặt củi về đun nữa . . . thôi ko khoe cái sự từng trải này nữa
    (chưa hết jetlag vào chát vài dòng với bạn cho vui vậy)

Chia sẻ trang này