1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ ! Nơi ấy có là thiên đường ?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi songtinhdemnay, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Cách đây vài hôm hàng triệu người biểu tình ở khắp nước Mỹ chi với một đòi hỏi: hãy cho họ cơ hội để làm việc hợp pháp. Họ đã đi bộ qua sa mạc, chen chúc trong các hầm tàu, v.v. hàng tuần hay hàng tháng để nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ hàng chục năm nay và sẵn sàng làm bất cứ công việc nặng nhọc và nguy hiểm nào họ có thể tìm được. Từ sáng sớm họ xếp hàng dọc bờ tường các tiệm 7-11 để chờ người tới cho họ việc làm trong ngày. Hàng chục người chung nhau thuê một căn aprt. 1 phòng ngủ để chỉ cần một chỗ ngã lưng 1 lần trong ngày. Nhưng lâu lâu họ tới Western union để gởi về một vùng quê nào đó ở El Salvador, Guatemala, Mexico, China, v.v. một phần thu nhập họ kiếm được.
    Nước Mỹ đối với họ là thiên đường hay địa ngục? Chả là gì. Chỉ là nơi họ có thể tìm thấy một cơ hội nào đó để giúp cho gia đình họ.
    Cách đây vài năm tôi xem một phim của Đức. Một đoạn ngắn trong phim nói về một anh công nhân bị mất việc và mất tích một thời gian. Sau khi anh ta trở lại đã cho biết vừa đi nghỉ ở Bắc hàn về. Anh ta khen ngợi Bắc hàn và ví như thiên đàng trên trái đất. Thành phố im lặng lâu lâu mới có một xe ô tô chạy qua. Ngoài ra chỉ có người đi bộ hay xe đạp lưa thưa. Không ai nói với ai gì cả. Thành phố trong lành và im lặng. Không bụi bặm. Không ồn ào. Với đồng tiền ít ỏi đem theo, anh ta đã được cung phụng và một chuyến nghỉ mà không nơi nào trên thế giới anh ta có thể có được với số tiền đó. Anh ta mua về 1 bức tượng của vị lãnh tụ tối cao Bắc hàn và nói với người bạn sẽ cầu nguyện cho vị lãnh tụ hàng đêm để giữ Bắc Hàn luôn như vậy và là thiên đường của anh ta cho chuyến đi tới. Anh ta kết luận, nhưng bây giờ phải lo tìm việc để đi cày mới dành dụm được cho chuyến đi đến thiên đường lần sau.
  2. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Trăng 16 Night Bay Tour còn gì hơn?
    Có ai biết chụp không ảnh ban đêm không?
    Được 929rr sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 13/04/2006
  3. songtinhdemnay

    songtinhdemnay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    trăng 16 nào ? tây hay ta ? mấy giờ , nói luôn thứ mấy đi cho chắc anh 2 à ....nếu đi khuy khuy chút coi tp im lặng bớt cũng hay ....
  4. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Tonite 2000 PDT
    WX permit
    KRHV SJC SFO OAK KHWD KRHV
  5. DLT

    DLT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Con người ta thường đứng núi này thì trông núi nọ. Cái mình có thì thấy không có giá trị mà lại mong muốn cái của người khác.
    Để đánh giá cái này so với cái khác phải có thước đo, phải cụ thể cân đong đo đếm. Theo quan điểm riêng của tôi, những thứ liên quan hàng ngày đến cuộc sống của tôi là:
    - Môi trường (environment)
    - Thương mại (mua sắm hàng ngày)
    - Phúc lợi xã hội.
    - Học hành.
    - Khoa học kỹ thuật.
    ..............
    * Môi trường: ở Mỹ họ làm thế nào mà cảnh đẹp, thảm cỏ, hoa cây xanh, chim chóc, động vật hoang vui vẻ nô đùa. Ao hồ, sông, suối trong lành cá lội, vịt bơi. Không khí thoang thoảng mùi cây cỏ.
    Ỏ VN thì ô nhiễm trầm trọng, không khí đầy khí bụi. Không còn các cảnh đẹp thiên nhiên trên ở các thành phố lớn. Chim muông và muông thú chạy đâu hết rồi?
    Về điểm này các bạn thử đánh giá xem Mỹ được mấy điểm còn VN được mấy điểm?
    *Thương mại: ở Mỹ siêu thị nhiều và rộng lớn cái gì cũng có, giá cả, hóa đơn mua bán rõ ràng, dễ dàng cho mọi khách hàng với mọi quốc tịch khác nhau, không cần nói một lời nào.
    Còn ở VN thì thương mại lung tung không có qui củ, không kiểm soát được, lừa đảo, hàng giả lan tràn thoải mái. Người VN mua bán còn khó, hỏi người nước ngoài làm sao mua bán được.
    Về mặt này Mỹ và VN mỗi bên được mấy điểm?
    * Phúc lợi xã hội: như các khoản trợ cấp XH, như trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp cho người già, cho các bà mẹ trẻ...nghe nói Mỹ có nhiều khoản trợ cấp này. Thực ra chưa trải qua nên không rõ, bạn nào biết rõ cho một số ý kiến bình luận về mặt này.
    * Chăm sóc sức khỏe: Mỹ có nhiều thành tựu về y khoa và dược, nên chữa được nhiêù bệnh nghèo, nên xã hội Mỹ được hưởng lợi về điểm này.
    * Giáo dục: Mỹ có nhiều trường đại học nổi tiếng thế giới, nhiều nhà khoa học nổi tiếng thế giới, đạt được nhiều giải thưởng Nobel. Vậy bạn có thể đánh giá được trình độ giáo dục của họ tới đâu.
    * Khoa học kỹ thuật: Với Mỹ thì những NASA, Microsoft, Intel, GM, Boeing, MIT....Vói VN thì có gì có thể kể ra đây?
    Tôi chỉ xin bình luận 1 số lĩnh vực theo quan điểm riêng của tôi mà thôi. Các bạn hãy cùng bình luận các lĩnh vực mà bạn biết và thích thú.
    Theo bạn thế nào là Thiên đường, gồm các tiêu chuẩn gì?
  6. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thiên đường và địa ngục là nơi dành cho người đã chết....Còn trên dương gian làm gì có thiên đường ?
    Ai cũng lo tìm thiên đường .......học hành công việc nhà cửa vợ con xe cộ......... tìm mãi tìm hoài.............được cái mình mơ ước một hồi rồi lại chán...lại chạy đi tìm.................
    Thôi thì nhìn xuống những người khổ hơn mình đi, mình sẽ thấy mình đang ở thiên đường........
  7. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Bác nào có tài viết lách khởi động vài bài thúc đẩy làm tàu điện ngầm gửi lên VNN đi, không thì chả mấy mà ra đường ở HN với SG phải mang theo chai Oxy!
  8. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua bay ngang qua trại tù khét tiếng San Quentin (toàn là tù chung thân và tử hình) ở Marin county mới thấy mình hạnh phúc hơn vài trăm mạng ở dưới kia.
    Mình tự do như con chim còn những kẻ tội phạm kia thì bị mất tư do gần như hoàn toàn.
    Another beautiful moonlit night in SF
  9. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ở đời có vay có trả bác ạ. Có phải vô cớ mà họ phải vào đấy đâu.
  10. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Yup, Scott Peterson was there last night too. He has a beautiful view of the SF bay too. That''s not fair.
    CA có hơn 600 tù nhân án tử hình. Mổi ngày xử vài em 1 năm cũng chưa hết.
    Tiến nuôi tụi này mổi đứa 1 năm còn hơn học phí của bất cứ trường đại học nào.
    Bởi vậy người ta còn gọi là UC San Quentin

    Flying is expensive
    Peeing at the runway threadhold is priceless
    Được 929rr sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 15/04/2006

Chia sẻ trang này