1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ ! Nơi ấy có là thiên đường ?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi songtinhdemnay, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    tui + 72 cô virgin => ???????
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Và 72 cô kia cũng không có nguyên vẹn đâu mà ham (nghe nói có cả núi thai nhi con gái bị phá bên Tàu với bên Ấn độ.
    Coi thử mấy cái link trong này:
    http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/4855682.stm
    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 15/04/2006
  3. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    dạ vâng, những thứ anh nói em ngẫm cũng đúng, nhưng kể ra nếu ko có tiền thì cũng khó hưởng thụ "thiên đường" lắm.
    ở trên có anh gì nhắc đến April 10, ngày mọi người xuống đường chống việc thông qua đạo luật H.R. 4437. sắp tới ngày 1/5 nghe nói sẽ là a day without latino, ý tưởng là người dân nhập cư ko đến trường, ko đi làm để xem nước Mĩ sẽ ra thế nào. vì ở đây Latino/ Hispanic là một lực lượng lao động rẻ mạt nhưng luôn bị kì thị... Bush còn "ra giá" sẽ trao quyền công dân cho những người xung phong đi sang Iraq
  5. Annie_Moon

    Annie_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em vô cùng tâm đắc với câu nói này của bagai
    Có nhiều bạn qua đây du học có họ hàng ở đây nên đỡ hơn rất nhiều. Em qua đây một thân một mình, không hề có họ hàng hay người quen gì cả. Thời gian đầu quả là khủng khiếp.
    Em có quen một vài người bạn cũng là du học sinh, mừng mừng tủi tủi vì nghĩ cũng cảnh ngộ với nhau, sẽ nương tựa vào mà sống. Nhưng có lẽ em đã nhầm, những du học sinh chỗ em ích kỷ quá Mỗi khi em gặp khó khăn là họ lại như trốn chạy mình vậy, chẳng có ai giúp đỡ cả. Tủi thân lắm Đôi khi em thấy họ quá tính toán, vụ lợi. Nhưng nghĩ lại, em thấy họ cũng khó khăn và hoàn cảnh riêng của mình, cũng đáng thương lắm.
    Rất may là em đã gặp được người yêu em bây giờ. Gia đình anh ý cũng chẳng giàu có gì, lại đông anh em, nhưng mọi người lúc nào cũng thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Mọi người đều coi em như người trong một nhà vậy.
    Dạo này buổi tối không còn khóc nữa. Mỗi lần đi học về lại thấy vui vui, vì có cảm giác mình đã có một gia đình để trở về mỗi đêm.
  6. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Trích từ Annie_Moon:
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Dạo này buổi tối không còn khóc nữa. Mỗi lần đi học về lại thấy vui vui, vì có cảm giác mình đã có một gia đình để trở về mỗi đêm.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Có người đến được cửa thiên đường rồi. Xin chúc mừng!
    Nhớ đừng đạp người kia xuống địa ngục nha
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Vụ thiên đường với địa ngục này hẳn không ai rành bằng anh đâu nhỉ anh khỉ khờ nhỉ.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 17/04/2006
  8. blueTracy

    blueTracy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nice pics you have
  9. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Nice pics you have
    [/quote]
    Tracy
    There is a town, an airport, and a fix name after you.
    How nice
    [​IMG]
  10. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Trích từ Phaohoa
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Vụ thiên đường với địa ngục này hẳn không ai rành bằng anh đâu nhỉ anh khỉ khờ nhỉ.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Còn có Cu Tí nửa!
    Mà có muốn biết thiên đường thì theo Annie_Moon đi Phaohoa, ai lại cứ đứng giữa trần gian mà ngắm nhìn thiên đường rồi đoán mò là địa ngục (hay ngược lại)

Chia sẻ trang này