1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ ! Nơi ấy có là thiên đường ?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi songtinhdemnay, 11/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    cái đó ko chắc đúng nhưng cái này là hoàn toàn đúng :
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 29/04/2006
  2. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là thế rồi chứ còn gì nữa. Bị ăn.... xong thì còn mần răng chi được nữa chớ.
    Phù... đi kiếm gì bỏ mồm phát, ngồi dịch sub mất 4 tiếng, sao mình học kô chăm chỉ được như thế nhỉ?
  4. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    thế con trai là bánh mỳ bate mà lại sợ con gái "thịt" hả ? ...hay quá......thế mà em cứ ngỡ xưa nay chỉ có các ông đi làm thịt con ng ta thôi chứ......hôm nay hiểu ngược lại hoàn toàn
    nói không đùa chứ,câu đầu em thắc mắc thật đấy !
    @songtinhdemnay : rất là sorry vì spam nhiều quá,nhưng đối với tớ thì những giây phút cười đùa thế này cũng là thiên đường rồi .Thôi hứa sẽ không nói năng liên thiên ở đây nữa
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ờ... hừmmm... truyền thống của box Mỹ, à kô, truyền thống của nhà Cali là, bất kỳ câu gì từ miệng của kp phát ra thì cần suy nghĩ bậy bạ thô tục 1 chút mới hiểu được. Em quynhle cứ làm nghĩ theo hướng gì em cho là bậy nhất thì hiểu ngay.
  6. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Bác KP tệ quá, em nó còn bé
    Đúng là "giang hồ hiểm ác" thật
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hề...hề..., tớ có làm gì đâu nào. Tớ đen tối thì tớ thừa nhận mình bậy bạ, thành thật thế thôi chứ lị. (nhớ Hoài Linh trong PBN 81)
    Nếu em quynhle thật sự còn ''bé'' như bác Rommy nói thì bác cứ yên tâm, em ý kô bị ''đầu độc'' đâu, vì cái ''bậy'' nhất theo cách nhìn của em ý chắc còn cách ''tiêu chuẩn'' của tớ xa lắm. Chuyện này tớ kô có cách nào khống chế được.
    Xem ra bác Rommy đã hiểu tớ nói ''bậy'' cái gì rồi, haha...
    Hôm nọ vừa coi cái hài kịch (có post link down bên topic ''Ngày từng ngày...'') có 4 câu này buồn cười quá
    Tay ôm cặp táp kè kè
    Ra đường lấy thế để khè người ta
    Tay ôm cặp táp kè kè
    Tưởng là thứ dữ ai dè giác hơi​
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    @ bé Zô-mi: Bánh mì của bé zô-mi chắc nhiều pa-tê lắm nhở Ấy, đấy là tớ khen đấy [icon cười ngặt nghẽo] Chết cười.
    @ bạn DQ: Tớ nào đã được vinh hạnh hít khí biển Florida đâu cơ chứ, mới được du lịch qua màn ảnh nhỏ với nị yahoo messenger thôi mà đã thấy mến Florida lắm rồi
    Ôi, Florida, đẹp và rất đẹp . Tuyệt vời và rất tuyệt vời
  9. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    @bé Bê : Cảm ơn bé Bê đã quá khen, nhưng thực tế thì cũng bình thường, không nhiều lắm đâu Bê ạ
    Chỉ mới ngắm biển FL qua màn ảnh nhỏ , àh nhầm, qua Yahoo Messenger mà đã yêu Florida thế rồi sao bé Bê, thế thì lúc nào sờ tận tay, day tận mặt chắc là còn yêu nhiều hơn nữa bé Bê nhì
  10. t311

    t311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    vô tình lướt đến topic này ! vô tình bắt gặp ai đó nói đến Florida..chợt mèo nhớ đến rằng có lẽ mình sẽ đến nơi đó!Giấy tờ gần như xong cả,theo momie bảo rằng đợi nó gửi về Lê duẩn rồi gọi phỏng vấn(mà đợi thì ko biết đợi bao lâu!?)
    trước giờ mèo chưa bao giờ nghĩ rằng mèo sẽ đi định cư bất cứ đâu ngoài việt nam này!vì thú thật rằng ở việt nam này mèo có rất nhiều thứ bạn bè,vespa,...hàng đống ành đống những thứ thân quen !!mèo biết rằng nếu mèo đi đồng nghĩa với việc mèo sẽ làm lại từ đầu rất nhiều !biết rằng nước mỹ ko phải thiên đường như mọi người vẫn nói với nhau (vì ở đâu mà chẳng fải cày để kiếm miếng ăn!?)
    hiện giờ mèo đang ...ở ngã ba đường ko biết nên làm thế nào!?chọn đi hay ở lại!?người biết chút chuyện thì khuyên "đi đi,đâu fải ai muốn cũng được đi!?".Bạn bè thân thì cũng có đứa ủng hộ việc ở lại .Nhưng nếu mèo ở lại có nghĩa là mèo phản bội lại công sức và lòng tin của ba mẹ và chấp nhận 1 cuộc sống mà tương ali sẽ rất khó khăn!
    ma nếu qua đó rồi thì sẽ làm gì đây!?học tiếp hay đi làm!?ko biết nữa..........!?mà muốn học tiếp thì làm sao!thủ tục ra sao!? chẳng có ai nói mèo nghe!cũng ko hề biết Florida là nơi thế nào ngoài "bãi biển đẹp nhưng..hay bão lắm!"
    bây giờ thì là một quãng thời gian dài,chờ đợi và chờ đợi,mệt mỏi bởi phải đấu tranh với bản thân....thời gian cứ trôi...cứ trôi....

Chia sẻ trang này