1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ nữ khách điếm Phú Thọ Lầu.

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Mỹ nữ khách điếm Phú Thọ Lầu.

    Thích thì xoá mà chẳng thích thì khoá lại tuỳ ý !


    Mỹ nhân ca !


    Hoàng hôn buông xuống chốn thành Kinh
    Ðốt lửa yên vui kể chuyện tình
    Mỹ nhân các muội vào trong Box
    Khơi nguồn cảm hứng những thư sinh

    Cốc chủ [nick] Hi Li [/nick] tự thuở nào
    Hoa rừng cài tóc hát đồng dao
    Vui tươi thơ phú cùng bằng hữu
    Như cánh phượng hoàng chốn non cao

    Sơn trang mây trắng lượn quanh quanh
    Có nàng mỹ nữ dáng thanh thanh
    Cầm kỳ thi họa đều hội đủ
    [nick] Phù Thuỷ[/nick] nàng đó , tự tánh danh

    Chiều nao toàn Box đón [nick] Sleeping[/nick]
    Người ngọc năm xưa vẫn gợi tình
    Môi xinh, mày liễu nàng ai vẽ
    Dáng ngọc, thân ngà, ôi thật xinh

    Có nàng thiếu nữ tuổi hoa xuân
    Như giọt sương mai giữa bụi trần
    Mắt biếc, tóc xanh bao vương vấn
    Hoa rừng thường gọi [nick] Té Re Đa [/nick]

    Hồng muội thì thôi quá tuyệt vời !
    Nét trang đài , tình ý bao dung !
    Bao hào kiệt , ôm mộng tương phùng
    Cùng Hồng muội sánh đường duyên nợ


    ...................

    Tạm thế đã từ từ cập nhật sau !
  2. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    dã man con ngan, bác này làm thơ quá giỏi, em phục , nhưng cái tên topic làm em sợ, thiết nghĩ bác có cái nhìn quá siêu ..lệch về con gái PT. Em quá hiểu.
  3. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    dã man con ngan, bác này làm thơ quá giỏi, em phục , nhưng cái tên topic làm em sợ, thiết nghĩ bác có cái nhìn quá siêu ..lệch về con gái PT. Em quá hiểu.
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    [nick]Cơn mưa lạnh[/nick] nào ai không tỏ
    Xin vài lời nho nhỏ dưới đây
    Tài thi phú , Thiên tử ngất ngây
    Cầm , kì , thi, hoạ , nàng tường tỏ
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    [nick]Cơn mưa lạnh[/nick] nào ai không tỏ
    Xin vài lời nho nhỏ dưới đây
    Tài thi phú , Thiên tử ngất ngây
    Cầm , kì , thi, hoạ , nàng tường tỏ
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ai ghé qua đây mà thở than
    Là đời người đó dĩ nhiên tàn
    Bởi vì bản phủ ra tay độc
    Ðá khách xuống lầu , thịt nát tan

    Hehehhehe Zậy các muội vào đây chơi , đừng than thở nha . Nếu có hứng xin viết tiếp vài lời cho vui cửa vui nhà !
    Viết tiếp về Cốc chủ [nick]Hi Li[/nick]
    Cốc chủ lầu ta chửa có chồng
    Nên cô cau có tựa Ngộ Không
    Cô ơi thôi hãy đừng cau nữa
    Khiến bộ mặt già , thêm nét nhăn
    Có phải cô kia tại thất tình
    Nên hiền hóa dữ , thành chằn tinh
    Cô ơi hãy ráng dìm cơn giận
    Có thể nay mai , Ðộc ban tình
    Có phải tại cô thích sầu riêng
    Nên cô ăn mãi khiến thành ghiền
    Cô ơi cẩn thận sầu riêng dỏm
    Ăn mãi không chừng , lại hóa điên
    Có phải cô kia thích lưỡi lam
    Hận ai , cô biến hắn thành tàn
    Cô ơi , có biết cô sai lắm
    Cô quả đúng là, hoa bất kham
    Cô ơi , tôi nói mãi nãy giờ
    Chẳng phải vì tôi hết chuyện chơi
    Chỉ tại hai ta , người nhà cả
    Nên cho ý kiến đó cô ơi
    Thật ra , cô chủ rất là xinh
    Nguyệt thẹn hoa nhường , lại chí tình
    Ánh mắt mơ huyền trong như ngọc
    Tướng cao , eo nhỏ , tựa minh tinh
    Chỉ tiếc cô đây chẳng gặp thời
    Nên cô chưa phận đó mà thôi
    Cô ơi , hãy ráng vài năm nữa
    Bảo đảm tiếng tăm , lừng lẫy đời
    Giọng ca cô ngọt tựa mật ong
    Thanh tựa ngọc va , ngất cả lòng
    Cô ráng luyện thêm đôi chút nữa
    Brit ney người Việt , dễ như không
    Hay là cô muốn làm diễn viên
    Bởi thật cô đây , rất có duyên
    Sau đó , cô và người lý tưởng
    Lãng du sông nước , với con thuyền
    Tôi nói nãy giờ , mệt quá đi
    Nhưng mà chẳng sao , không điều chi
    Chỉ mong cô hiểu , xin đừng giận
    Tại giận , tôi coi ...chẳng mần chi
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ai ghé qua đây mà thở than
    Là đời người đó dĩ nhiên tàn
    Bởi vì bản phủ ra tay độc
    Ðá khách xuống lầu , thịt nát tan

    Hehehhehe Zậy các muội vào đây chơi , đừng than thở nha . Nếu có hứng xin viết tiếp vài lời cho vui cửa vui nhà !
    Viết tiếp về Cốc chủ [nick]Hi Li[/nick]
    Cốc chủ lầu ta chửa có chồng
    Nên cô cau có tựa Ngộ Không
    Cô ơi thôi hãy đừng cau nữa
    Khiến bộ mặt già , thêm nét nhăn
    Có phải cô kia tại thất tình
    Nên hiền hóa dữ , thành chằn tinh
    Cô ơi hãy ráng dìm cơn giận
    Có thể nay mai , Ðộc ban tình
    Có phải tại cô thích sầu riêng
    Nên cô ăn mãi khiến thành ghiền
    Cô ơi cẩn thận sầu riêng dỏm
    Ăn mãi không chừng , lại hóa điên
    Có phải cô kia thích lưỡi lam
    Hận ai , cô biến hắn thành tàn
    Cô ơi , có biết cô sai lắm
    Cô quả đúng là, hoa bất kham
    Cô ơi , tôi nói mãi nãy giờ
    Chẳng phải vì tôi hết chuyện chơi
    Chỉ tại hai ta , người nhà cả
    Nên cho ý kiến đó cô ơi
    Thật ra , cô chủ rất là xinh
    Nguyệt thẹn hoa nhường , lại chí tình
    Ánh mắt mơ huyền trong như ngọc
    Tướng cao , eo nhỏ , tựa minh tinh
    Chỉ tiếc cô đây chẳng gặp thời
    Nên cô chưa phận đó mà thôi
    Cô ơi , hãy ráng vài năm nữa
    Bảo đảm tiếng tăm , lừng lẫy đời
    Giọng ca cô ngọt tựa mật ong
    Thanh tựa ngọc va , ngất cả lòng
    Cô ráng luyện thêm đôi chút nữa
    Brit ney người Việt , dễ như không
    Hay là cô muốn làm diễn viên
    Bởi thật cô đây , rất có duyên
    Sau đó , cô và người lý tưởng
    Lãng du sông nước , với con thuyền
    Tôi nói nãy giờ , mệt quá đi
    Nhưng mà chẳng sao , không điều chi
    Chỉ mong cô hiểu , xin đừng giận
    Tại giận , tôi coi ...chẳng mần chi
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Úi zời ui , pác ơi pác , iem là iem thích nhất mấy khoản thơ ca , tài năng thì ko có , nhưng rất thích đọc thơ , chẹp chẹp , dạo trước trong topic thơ chỉ có iem , Teta , pác ac-dc , thỉnh thoảng thêm anh whynot nữa là hết , từ ngày có pác vào nà dzui hẳn lên đấy . Pác tích cực post thêm nhiều thơ nữa lên nhé , biết đâu hôm nào em có hứng em cũng xin hoạ theo pác vài bài .
    Theo như thơ của pác thì PT toàn người đẹp cả , chẹp chẹp , pác suy từ Teta ra fải ko ? Hờ hờ , kiểu này fải vận động các chị em vote 5 sao cho pác , keke , em sẽ vote cho pác đầu tiên nhưng k phải vì pác viết về em dáng ngọc thân ngà ôi thật xinh đâu nhá , mà vì pác tích cực làm thơ và viết truyện trong box trong thời gian gần đây . Mà thơ và truyện của pác thì đều thú vị và rất hay
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Úi zời ui , pác ơi pác , iem là iem thích nhất mấy khoản thơ ca , tài năng thì ko có , nhưng rất thích đọc thơ , chẹp chẹp , dạo trước trong topic thơ chỉ có iem , Teta , pác ac-dc , thỉnh thoảng thêm anh whynot nữa là hết , từ ngày có pác vào nà dzui hẳn lên đấy . Pác tích cực post thêm nhiều thơ nữa lên nhé , biết đâu hôm nào em có hứng em cũng xin hoạ theo pác vài bài .
    Theo như thơ của pác thì PT toàn người đẹp cả , chẹp chẹp , pác suy từ Teta ra fải ko ? Hờ hờ , kiểu này fải vận động các chị em vote 5 sao cho pác , keke , em sẽ vote cho pác đầu tiên nhưng k phải vì pác viết về em dáng ngọc thân ngà ôi thật xinh đâu nhá , mà vì pác tích cực làm thơ và viết truyện trong box trong thời gian gần đây . Mà thơ và truyện của pác thì đều thú vị và rất hay
  10. babyboy_lovely

    babyboy_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bác À mà to hay phết.
    Mới đầu nhìn cái tên Toppic em thấy độc mỹ nhân , điếm, rồi lầu em cứ tưởng có cả..... trong box. Hi`hi`. Xin lỗi chị em PT nhé. Đầu óc em hơi bị tối tăm.

Chia sẻ trang này