1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ nữ khách điếm Phú Thọ Lầu.

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đã ảnh hưởng đến mọi người !
    Thành thật xin lỗi !
    Vẫn nhớ đấy nhỉ
    Con gái VP không giữ nổi chân đấng anh hào mà , đúng là ...
    Mà thôi , có sao đâu đúng không anh N .
    [/QUOTE]
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Nhớ gì như nhớ Khỉ khô
    Ngày nào [nick]Thuỷ[/nick] mới bi bô ra vào
    Bây giờ[nick]Thuỷ[/nick] ở nơi nao ?
    Có còn mỗi sáng khì khào rặng không !
    Hay là [nick]Thuỷ[/nick] lại long nhong ?
    Mải chơi để cố quên ông thầy già .
    Hôm nay ở tận miền xa .
    [nick]Thuỷ[/nick] còn nhéo nhắc Phật Bà giúp cho
    Hay là [nick]Thuỷ[/nick] ngáy kho kho ?
    Bài thi đã hết còn lo nỗi gì !
    Tuần thơ chưa hết [nick]Thuỷ[/nick] đi .
    Để buồn anh [nick]Téo[/nick] , con ki cũng rầu
    Bây giờ [nick]Thuỷ[/nick] ở nơi đâu ?
    Khỉ khô _ [nick]Ngáo[/nick] gọi _ nhớ nhau thì về ! ​
  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, a- ma-tơ huynh
    Thuỷ muội đâu có tội tình này chi
    Đôi ngày huynh lại hành thi
    Khiến cho Thuỷ muội ra đi không đành!

  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Phú Thọ mình trai tài gái sắc nhiều không kể siết.
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [nick]Người[/nick] là giấc mộng của lòng ta
    Là áng mây thơ dạo thướt tha
    Uyển chuyển nhịp nhàng làn tóc mộng
    Dịu dàng lả lướt khóe thu ba !
    Môi son ướt át tô hương sắc
    Da trắng mịn màng chẳng phong ba
    Câu nói tiếng cười nghe ấm dịu !
    Đơn thuần vẫn đậm nét kiêu sa

  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Vắng em rồi thu về hoa đổi sắc
    Phố thênh thang lạnh ngắt cả gian phòng
    Vắng em rồi phố chợ tựa mùa đông
    Anh lạc lỏng giữa mênh mông hiu quạnh
    Bản tình ca cái thưở mình nhí nhảnh
    Anh gảy đàn, em ngồi hát ví von
    Nơi góc phòng, giờ đàn phím cô đơn
    Ai so phím, ai nhịp nhàng theo điệu ?
    Vắng em rồi, đường về sao vô tận
    Chẳng còn ai kể chuyện nắng, chuyện mưa
    Nào thầy cô, nhóm bạn - "lũ khó ưa"
    Hay cây viết, cái bàn rồi cái ghế
    Vắng em rồi, chẳng ai người ngúc ngoẩy
    "Hỏi áo em, trông đẹp phải không anh ?
    Còn nữa nè, em thích nhất màu xanh
    Anh nhớ nhé, mặc chiều nay, dạo phố!"
    Thu đã sang, lá trên cành hờn dỗi
    Chưa chuyển màu, chắc đợi áo anh xanh
    Em hỡi em, đừng giận nhé, dỗ dành
    Anh gởi này chiếc hôn trên vai áo​
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thu về xua đám lá vàng bay !
    Mặt nước lững lờ ẩn bóng mây
    Cành khô vắng lá buồn xơ xác
    Ðời vắng @Em rồi chẳng khác cây
    Chiều lên xua nắng đón hoàng hôn
    @Em đến mang đi một nửa hồn
    Ngẩn ngơ nuối tiếc ngày qua mất
    Một nửa nơi này @Em biết không ?​
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tứ tuyệt cho người ! Cho cả ta
    Một mảnh tình chung khéo la đà
    Trời ơi nhớ chết ! Người hay chứ ?!
    Chẳng biết khi nào mới ... gặp ha ?!!!
    Tứ tuyệt gửi người cả nhớ thương
    Chiều nay thơ thẩn ở bên đường
    Hình như ta thấy người bên ấy
    Tay nắm tay ai ... rất lạ thường !
    Tứ tuyệt bây giờ cho chính ta
    Tìm quên để nhớ quả thiệt thà
    Tương tư ngày cũ hình như đã
    Có một chút gì như rất xa !​
  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Ảnh này có phải em Ngố của bác không ạ?
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tứ tuyệt cho người, cho cả.... ma
    Ồng ộc tuôn trào, thơ với ca
    Người đi một bước, thơ một bước,
    Phọt cả ra ngoài.... pijama...
    Khà khà khà...

Chia sẻ trang này