1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ nữ khách điếm Phú Thọ Lầu.

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 24/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Chẳng hiểu các cô chú Phú Thọ làm ăn sao mà để các liền anh KBC giận dỗi thế này cơ chứ ?
    Giá có @Ann đệ ở nhà thì các bằng hữu không fải nghĩ
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cốc vắng đây rồi lại bước qua
    Hồn thơ ngơ ngẩn ánh trăng ngà
    Nhớ ai , ai nhớ này [nick]Mây trắng[/nick] ?
    Vắng bóng một người nhạt sắc hoa !
    Nhỡ mai [nick]Mây trắng[/nick] theo người khác
    Cốc nhỏ nơi này cũng ngẩn ngơ
    [nick]Mây trắng[/nick] xuôi dòng về bến mới
    [nick]Gã Gàn[/nick] xếp bút thả trôi thơ !
    Vọng Nguyệt rồi đây Vọng mỹ nhân
    Trăng khuyết tình tang nhạc lạc dòng
    Cung đàn lỡ điệu sầu xa xứ
    Thơ nhạt màu thơ , xếp lại vần . ​
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 09/09/2005
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thủa trước muôn nơi rộn tiếng cười
    Sơn Trang tỷ muội vẫn đùa chơi
    Thơ lầu Vọng Nguyệt đêm trăng sáng
    Mãi nhớ dầu đi khắp biển trời.
    Chuỗi ngày vui vẻ cũng qua đi
    Dẫu ta lưu luyến, có còn gì ?
    Làm sao sẽ lại như xưa ấy?
    Xa vắng cung đàn khúc biệt ly
    Ngày ấy ham vui chỉ chọc nhau
    Phong lưu tao nhã bỏ đi đâu ?
    Buông lời chọc ghẹo... sao vô ý!
    Giờ đây nhớ lại đã xa nhau!​
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cốc chủ [nick]Hắt xì[/nick] thật có duyên.
    Thấy nàng là hết mọi ưu phiền
    Ngẩn ngơ [nick]Ngáo[/nick] hỏi... Ai đấy nhỉ
    Tiên !

    Choáng váng
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Trả lại tiểu đệ tử bài thơ, từ sau chả việc gì phải né tránh sự thật phũ phàng, nhá:
    Cốc chủ Hắt xì thật mất duyên
    Thấy nàng ngoa ngoắt với huyên thuyên
    Bực mình Ngáo hỏi... Ai đấy nhỉ?
    Điên!!!​

  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Đổi A va tar rồi, dễ thương ghê.
    [nick]Hắt xì[/nick] cốc chủ, đẹp lắm tề.
    Đôi mắt nhung huyền, sao ngơ ngẩn.
    Làm anh [nick]Ngáo[/nick] nhìn...... thật đê mê!​

    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 14/10/2005
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà ai hỏng hảo... chua
    Thêm cay thêm ngọt ... sao cho vừa
    Ai đi chọc ghẹo cho @Hatx giận
    Ớt tỏi hành tiêu thảy búa xua​
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều ra đứng tựa bờ sông.
    Ngẩn ngơ bao nỗi nhớ trong lòng.
    Ngày nao [nick]Thuỷ muội[/nick] về nhà mới.
    Nơi bến sông buồn [nick]Ngáo[/nick] chờ trông.
    Thời gian trôi mãi cuốn rời xa
    Kỷ niệm năm xưa đã nhạt nhòa
    Chốn lạ quê người [nick]Hi Li[/nick] hỡi!
    Có nhớ, có buồn... có xót xa
    Ai làm nên nỗi khiến mưa tuôn
    Ướt đẫm bờ mi, dạ [nick]Ngáo[/nick] buồn
    Chiều chiều bên sông người ngơ ngẩn
    Nhớ về quê cũ nhớ....[nick]Thuỷ[/nick] luôn.​
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    [nick]Ngáo[/nick] buồn ngồi, tấu khúc Ngọc Tiêu
    Ru hồn phiêu lãng theo ráng chiều.
    Lang thang [nick]Hatx muội [/nick] đi đâu đó ?
    Bầu bạn cùng ta, bớt cô liêu !!!
    [nick]Ngáo[/nick] giờ lại vui với gió mây.
    Danh lợi phù hoa, mặc dzở hay
    Bước đường vạn lý, ta ca hát
    Vẫn mãi phiêu bồng, mãi vui say​
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bầu bạn cùng ta bớt cô liêu
    Cùng ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều
    Cùng nhau ngâm họa, đôi vần mộng.
    Cùng tấu Huyền Cầm hòa Ngọc Tiêu
    Cùng hòa Ngọc Tiêu, tấu Huyền Cầm
    Ðôi hồn tao ngộ, kết tri âm
    Thiên nhai lãng tích, vui Tiếu Ngạo
    Say chén rượu nồng, uống trăng sao !!​
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 17/10/2005

Chia sẻ trang này