1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ nữ khách điếm Phú Thọ Lầu.

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Topic này tên kêu quá!
    Nhảy vào tưởng được nghía chân dung các mỹ nữ xinh đẹp.
    hihi các nam nhân nhà ta ca hay quá ta!!!
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Ta nhỏ bé giữa chợ đời muôn ngả
    Gánh ân tình lay lắt tháng ngày qua
    Trót sinh ra mang số kiếp bôn ba
    Đời nghiệt ngã cưu mang vì nhân quả
    Ta chẳng biết lấy gì ra chắp vá
    Vết thương lòng đang làm đục đời ta
    Rượu tình kia ta đã uống say ngà
    Trong ***g ngực chất độc giờ bung phá
    ......
    Ta muôn đời làm loài cây không lá
    Sống khô cằn trên đất kém phù sa!
    (Xương rồng đen)

    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 02/10/2006
  3. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thơ làm dễ nhất khi nào nhỉ? Với người tầm thường như mình thì có lẽ là lúc buồn đời, buồn thê thảm. Nào nâng ly, cùng cạn để thi hứng bay lên nào...
    Nâng ly, say trọn một đời
    Nâng ly say trọn kiếp người dở dang
    Nâng ly, quên hết trái ngang
    Nâng ly, dốc cạn, để tang cuộc đời.
    Được hoatimngoaisan sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 02/10/2006
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ngọn gió nào đưa tiểu thơ đến với chốn thâm sơn cùng cốc này vậy?
    Rượu ngon một chén cạn nào
    Mỹ Nhân Lâu Các ai vào ghé thăm.

  5. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic tên hay quá nên em mạo muội:
    Vô đây góp vui cùng bác a-ma-tơ
    Dù vẫn biết "I am niu - căm - mờ"
    Cơ mà em thích thích thơ từ nhỏ
    Đến giờ em mới dám trổ tài
    Cụng ly với bác amater cái nhỉ?
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cung kính không bằng tuân lệnh, xin được cụng ly với tiểu thơ, [nick] A mỗ[/nick] ẩn dật ở chốn thâm sơn cùng cốc này đã lâu, nên không được biết nhiều về tiểu thơ. Nếu có gì mạo phạm xin được miễn chấp.
    Kính!
    Mỹ Nhân Lâu Các phủ hơi sương
    Thiếu nữ [nick] Lê Na[/nick] tuổi hoa hường
    Đôi liễu thẹn thùng, e ủ ấp
    Chúm chím nàng cười thật dễ thương.

  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Giật mình.
    Tự nhiên lại giật mình.
    Người ta lại ngỡ sắp thần kinh
    Lảm nhảm, dài dòng, văn thơ, láo
    Vu vơ, vớ vẩn, viết linh tinh.
    Tưởng gặp lại em, người con gái(@Xulia
    Thỏ thẻ duyên thơ, ý hữu tình
    Thế mà không fải, buồn ngơ ngẩn.
    Lại... Giật mình!​
  8. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Nào thì nâng ly Sao lại là để tang cuộc đời? hic... Ly nữa đi rồi hẵng giả nhời Tâm trạng quá đấy Hoa Tím ạ! Ly nữa nhé
    Thồi, uống nữa là say, mai uống tiếp
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Chán đời chán đảng chán nhân dân
    Vào nơi điếm khách để dừng chân
    Mỹ nữ đâu rồi sao chẳng thấy
    Thấy toàn một cõi tịnh âm u .
  10. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ vào đây ngắm mỹ nhân
    Lòng bần thần,tay run, tim đập
    Vào rồi mắt hoa, đầu choáng váng.
    Mỹ nhân không gặp, toàn đàn ông.
    Chán đời rủ nhau vào ống rượu
    Cùng nhau vơ vẩn mấy dòng thơ.

Chia sẻ trang này