1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ nữ khách điếm Phú Thọ Lầu.

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 24/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết là mạn phép bác Ma tơ , nhưng tại Điếm khách của bác ý hoang tàn quá , anh em nhảy vô cho nó tí hơi người dù biết vào đây chẳng phải tao nhân mặc khách .
  2. todangkyduocroi

    todangkyduocroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cốc đảo, đâu rồi Lý Mạc Sầu?
    Để lại nơi đây khoảng vực sâu
    Này ai bên nớ, ham câu cá
    khoé khoé đôi chân, ngã vỡ đầu!
  3. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    này thì hoang tàn .... Spam nè !!!!!!!!!!111
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Mot ơi đổi tên topic này thành
    Zai nhân ca
  5. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí lào đổi topic nghe ngộ thế nhở
    @all: Các đồng chí đổ bộ vào lều thơ của mỗ đông quá, khéo đổ hết cả lều bây giờ
  7. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô A Mỗ đã vìa.
    Cầm kỳ thi hoạ, trổ tài thơ ca.
    Dựng lại lầu Zai Nhân ai đổi ?!
    Hỏi không có khách...có đổ lều????
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ngáo vẫn ở đây, có đi đâu?
    Vì chưng bận bịu, chẳng âu sầu
    Không ngồi ca cẩm thơ văn, láo
    Ý thô, thơ thiển viết mấy câu.
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu chẳng thấy An nô
    Không vào Phú Thọ? có bồ fải không?
    Rảnh việc bới vết tìm lông.
    Hỏi thăm xem chú khoẻ không ấy mà
    Nếu rảnh thơ thẩn hát ca
    Nhân tiện ghé quán cô Hà xem sao?
    Không biết cô ấy thế nào?
    Chẳng lui chẳng tới ra vào thẩn thơ
    Hỏi thăm Hắt xì tiểu thơ
    Yêu đương gì chửa hay chờ đợi ai?
    Hiện tại rồi cả tương lai
    Báo cáo mỗ biết một vài thông tin.
    Liệu chăng còn giống mẹ mìn
    Bắt nạt anh Ngáo lần nghìn năm xưa
  10. blackrose_se

    blackrose_se Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ÔI giai nhân , hỡi giai nhân
    Lạc bước phong trần với gió xuân
    Những mộng với hoa, cùng tuyết, nguyệt
    Vướng bận làm chi chốn hồng trần
    Người tỉnh , người say giữa chợ đời
    Một cuộc đời, đổi một cuộc vui
    Rượu cạn, trăng tàn, say hay tỉnh ???
    Say? tỉnh? người biết người tỉnh say !
    Từ Thức vội quên chốn hồng trần
    Hồng trần chi mấy nỗi gian truân
    Gian truân người nhớ, người quên, nhỉ?
    Mặc khách giai nhân với bụi trần.
    Xỉn quá, có tửu có sắc mới nên tuồng ! Kính Ama huynh một bát Sanlùng

Chia sẻ trang này