1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ nữ khách điếm Phú Thọ Lầu.

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 24/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thổn thức bởi gieo, nhớ trong lòng
    Sao em lại hỏi có hay không?
    Lâu lâu lui tới anh vẫn chỉ
    MONG!​
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết tâm tư để trong lòng
    Nhưng em vẫn hỏi có hay không?
    Thì thôi anh cứ không hoặc có
    Em thích trắng đen phải rõ ràng!
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng chi cũng bởi chữ Yêu
    Em muốn thì anh cũng phải Liều
    Nói toẹt nó ra cho em biết
    Anh đã Siêu!​
  4. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Anh đã xiêu lòng hay đã siêu (thoát)
    Em vốn giản đơn chẳng nghĩ nhiều
    Lại gốc nhà nông, trồng dưa bở
    Đừng làm em sợ kẻo em...tiêu
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Cái chị này ấy thế mà điêu
    Hôm nay lại thêm cái nói nhiều
    Tự dưng thấy gốc "lông" đâu nhở
    Mà dám đặt điều.. bở với dưa
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hồi chiều đang dở câu chuyện Siêu và Xiêu với em @Bibi thì bận tý việc, giờ vào nói nốt mấy nhời
    Vâng, Xiêu xong thì sẽ đến Siêu
    Anh nói thì cô lại bảo điêu
    Chứ thật rằng ra anh định nói
    Yêu!(cơ)​
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Vợ là vợ còn anh là anh
    Đâu có can chi đến lòng thành
    Mà cô théc méc cho mệt óc
    Vợ đến rồi đi, mỗi mình anh.​
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi thế là chết em rồi
    Sao lại yêu xong thì sẽ siêu
    Xiêu - Yêu - Siêu đặt cạnh nhau thế
    Chẳng bằng anh nói: chết vì yêu (em)
    Lại nữa vợ con đã đầy nhà
    "Vợ đến rồi đi" kể cũng nhanh
    Lời yêu buông nhẹ như lời... nói
    Ai biết lòng anh liệu có thành?
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Mấy ai đã được chết vì yêu
    Vả lại em đây cũng giống Kiều
    Tuy rằng hơi sợ nhưng anh muốn
    Liều!
    Lại nữa, tiếp đến chuyện vợ con
    Dù đã dưng mờ vẫn còn son
    Lòng này anh giãi trao em hết
    Vẫn chưa mòn.​

Chia sẻ trang này