1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ nữ khách điếm Phú Thọ Lầu.

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 24/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyboy_lovely

    babyboy_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bác À mà to hay phết.
    Mới đầu nhìn cái tên Toppic em thấy độc mỹ nhân , điếm, rồi lầu em cứ tưởng có cả..... trong box. Hi`hi`. Xin lỗi chị em PT nhé. Đầu óc em hơi bị tối tăm.
  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    A- ma- tơ chàng hỡi có hay
    Hili nào có nỗi lòng này
    Chàng ngồi trăn trở cất thơ bay
    Viết sao sự thể tới nỗi vầy????


  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    A- ma- tơ chàng hỡi có hay
    Hili nào có nỗi lòng này
    Chàng ngồi trăn trở cất thơ bay
    Viết sao sự thể tới nỗi vầy????


  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thấp thoáng trên đường áo trắng tinh
    Vô tư ôm cặp, dáng xinh xinh
    Vòm cây mát rợp che xanh tán
    Tinh nghịch vui đùa bóng Slee_ping
    Duyên dáng dịu dàng nét Kinh Đô .
    Tung bay tóc gió đứng bên hồ
    Giỏ xe phượng đỏ đi dạo phố
    Ánh mắt nhu hiền thoáng mộng mơ
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thấp thoáng trên đường áo trắng tinh
    Vô tư ôm cặp, dáng xinh xinh
    Vòm cây mát rợp che xanh tán
    Tinh nghịch vui đùa bóng Slee_ping
    Duyên dáng dịu dàng nét Kinh Đô .
    Tung bay tóc gió đứng bên hồ
    Giỏ xe phượng đỏ đi dạo phố
    Ánh mắt nhu hiền thoáng mộng mơ
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu vì sao sầu chẳng nguôi
    Uất ức tâm can chi hỡi người
    Vung bút thành thi , hay quá đỗi
    Chọc người để đổi chút vui tươi ....
    Chọc người để đổi chút vui tươi ......
    Tri kỷ như mây có mấy người
    Ta phá nỗi sầu trong chọc ghẹo
    Mong người bị chọc vẫn cười tươi
    Người bị chọc xin hãy cười tươi
    Vì [nick]A ma[/nick] mỗ chọc mấy người
    Người nào không mến , không thèm chọc
    Có ý cho nên chọc ai cười !
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu vì sao sầu chẳng nguôi
    Uất ức tâm can chi hỡi người
    Vung bút thành thi , hay quá đỗi
    Chọc người để đổi chút vui tươi ....
    Chọc người để đổi chút vui tươi ......
    Tri kỷ như mây có mấy người
    Ta phá nỗi sầu trong chọc ghẹo
    Mong người bị chọc vẫn cười tươi
    Người bị chọc xin hãy cười tươi
    Vì [nick]A ma[/nick] mỗ chọc mấy người
    Người nào không mến , không thèm chọc
    Có ý cho nên chọc ai cười !
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bác A ma tơ
    Rất thích làm thơ
    Trông mặt khù khờ( Cái này chưa chắc)
    Vậy mà rất khớ( Khá ạh nhưng viết vậy cho nó vần)

    Đêm thì nằm mơ
    Bích tép rô cơ
    Ngày thì ngồi thở
    Được chục bài thơ
    Hơ hơ

    Thấy bác làm thơ hay quá cháu bon chen viết mấy câu con cóc cụ gọi là tặng bác HIHIHIHI
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bác A ma tơ
    Rất thích làm thơ
    Trông mặt khù khờ( Cái này chưa chắc)
    Vậy mà rất khớ( Khá ạh nhưng viết vậy cho nó vần)

    Đêm thì nằm mơ
    Bích tép rô cơ
    Ngày thì ngồi thở
    Được chục bài thơ
    Hơ hơ

    Thấy bác làm thơ hay quá cháu bon chen viết mấy câu con cóc cụ gọi là tặng bác HIHIHIHI
  10. babyboy_lovely

    babyboy_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mỹ nữ khách điếm Phú thọ lầu.
    Em cũng có bài thơ nói về các mỹ nhân PT:

    Phú Thọ quê ta đẹp tuyệt vời
    Ao tù nước đọng trẻ tập bơi
    Chiều chiều thôn nữ đi mò ốc
    Quần cộc nón mê vẫn yêu đời.

Chia sẻ trang này