1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ nữ khách điếm Phú Thọ Lầu.

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Bác Ama vợ con rồi mà vẫn cứ tán gái đều như vắt chanh ấy nhỉ?
    Tỉ em giận bác lắm đấy - Bác làm tỉ em "chàn chề" hi vọng rằng 5 năm nữa có anh đánh xe bò đến đón, thế là tỉ em lắc đầu với cơ số xe BMW và Lexus. Đùng một cái... Bác báo hỉ! Làm tỉ em ngẩn ngơ, phải bôn ba sang trời Tây kia kìa
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chú @Fox nói anh mới thấy giận mình, rõ rằng có duyên nhưng mỗi tội cái nợ nó lại chẳng nhòm ngó cho bởi vậy mới ra cái cơ sự bây giờ.
    Anh cũng căm cái mình lắm dưng chuyện đã rồi chỉ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nàng thôi.
    Nhân việc chú @Fox có nói đến chữ Tán Gái, anh lại lan man lạm bàn thêm 1 chút về từ này.
    Vâng, bản thân Tán là gì?
    Tán theo nghĩa thông thường là nghiền nhỏ, phân nhỏ ra.
    Đem cái nghĩa thông thường này vào từ "Tán gái" tức là sao?
    Là phân nhỏ chị em ra, hiểu theo cách đó cũng được nhưng có lẽ chưa hợp lý cho lắm.
    Nhưng "Tán" còn 1 nghĩa khác trong từ "Tán Dương", tức là sao là khen ngợi, khích lệ.
    Đem cái nghĩa này mà ghép với từ "Gái" thì có thể hiểu "Tán Gái" như là những lời khen chị em, nâng tầm chị em lên, tức là nói tốt những điều chị em chưa tốt lên để chị em được vui.
    Nói như vậy thì "Tán Gái" đâu có xấu như chúng ta nghĩ đâu, vì ta toàn khen ngợi và nói những điều chị em thích đáng ra phải trao bằng khen cho những người "Tán Gái" giỏi chứ nhỉ?
  3. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Bác giải thích thật là thấu tình đạt lý, vô tiền khoáng hậu, em nghe mà lòng dạ cứ mở ra rộng thênh thang, thẫm đẫm từng lời
    Tán Gái theo bác thì đó là hành động dù có hay không có mục đích thì nó vẫn trong sáng. Nhưng chị em thì không nghĩ vậy đâu bác ơi, mình tán rát quá, họ đổ kềnh ra - lúc ấy thanh minh thế nào được nữa
    Em rút ra một điều quan trọng, đó là phải Điều Độ - ngay cả trong việc Tán Gái
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Nước chảy lâu ngày đá vẫn son?
    Lòng anh giãi hết vẫn chưa mòn
    Gái cứ hết đi rồi lại đến
    Anh vẫn son?
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 04/11/2007
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hanh hao
    giọt nắng bên thềm
    Thương em ta nhớ môi mềm tóc mây
    Em đi từ đó tới nay
    Tạ từ chẳng nói, tình bay theo người
    Cõi trời
    phương đó em ơi
    Nghe chăng được tiếng ru hời hương quê
    Bao giờ
    em...
    mới trở về?
    Cho tôi giãi tỏ lòng quê thật thà!
    Hay là, em đã... người ta
    Để tôi còn biết, đặng mà... đi tu​
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến giao thừa
    Bao giờ cho hết cơn mưa lạnh buồn
    Cõi đời nước chảy mưa tuôn
    Ngẫm ra chẳng biết ngọn nguồn ở đâu?
    Thế nhân kiếp sống trước - sau
    Trầu đi bỏ lại cho cau lẻ hình
    Bao năm đằng đẵng một mình, nuôi con
    Năm lăm tuổi, một lòng son
    Lộn lăn khắp nẻo đường mòn kiếm cơm
    Trang vở mới, tấm áo thơm
    Cho con cha chẳng lòng sờn ngại chi​
    Tết đến xuân về, lang thang trên chợ hoa, ta gặp một người cha như thế - người nghệ sĩ già thất thế, từng là giảng viên Nhạc viện, từng chẳng thiếu thứ gì trên đời, thế mà giờ tuỵ tiều, fải vật vã lo từng bữa cơm manh áo cho đứa con thơ. Dáng vẻ ấy vẫn thế, phong trần và lãng tử vẫn phiêu, vẫn say và vẫn bất cần đời như thế. Vài chai rượu hàn huyên, ta lại thấy cái chất của con người mà ta mơ ước dưới vỏ bọc của dân chợ búa. Ờ đời cũng lạ thật, vẫn họ vẫn ta, vẫn ngổn ngang chất chứa. Lão vẫn hiên ngang, cho dù giờ rượu đã làm cho lão không được như xưa, nhưng cái chất của người nghệ sĩ lang thang ấy vẫn còn. Ta quý ta kính trọng cái chất ấy. Giữa trời, giữa những gốc đào, quất lộn xộn, giữa dòng đời xuôi ngược đang hối hả, có hai gã điên đang ngồi, lão dạo phím đàn ta phiêu hát, cứ thế như chẳng cần buôn bán chi cả. "Thà ế, không bán rẻ. Không bán được, tao vặt về ngâm rượu hết, mày đến uống với chú nhé" Ờ, thế mới là chất, đôi khi mình fải cực đoan như thế. Chia tay lão ta lại trở về với căn nhà nhỏ, cũng hối hả chuẩn bị Tết nhất. Năm nay mình đón một cái Tết đầu tiên ở Hà Nội sau gần chục năm tha phương cầu thực, trong lòng cũng nhiều tâm sự. Giờ này cũng gần đến giao thừa, Lão vẫn ngoài chợ, [nick] Xê - kô[/nick] đang ở nhà trông bố. Thôi thì sắp sang năm mới, chúc Lão đỡ vất vả hơn, năm sau sẽ nhiều điều may mắn hơn nữa sẽ đến với hai bố con.
  7. harchi44

    harchi44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ...ko điều độ thì 50t là trên bảo dưới ko nghe..tán gái lá 1 nghệ thuật và người tán gái là tán sĩ...
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Điều độ với chẳng độ điều
    Đến Năm Mươi tuổi chắc tiêu không chừng
    Chú em chớ có ngại ngùng
    Cứ chơi tẹt độ, miễn đừng lang thang
    Lang thang vớ phải gà hoang
    Ếch nhái vớ fải... thôi thì... vỡ toang cuộc đời
    Anh thì chỉ có mấy nhời
    Gái thì cứ tán, đến cùng thời cứ chơi​
  9. harchi44

    harchi44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Tiền bối giờ phải nằm không
    Vợ ôi thôi đã... chạy dzông đường nào!
    Con thơ giờ biết làm sao?
    Thôi thời rau cháo bữa nào hẵng hay
    Tối nay ta lại uống say
    Tìm quên trong nhớ vợ hay không chừng?​

Chia sẻ trang này