1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ nữ khách điếm Phú Thọ Lầu.

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn dạo quanh Phú Thọ Lầu
    Ngắm cô em gái má bầu bầu
    Trăng sao tắt rụng phương nào nhỉ
    Chỉ thấy mình em sáng đêm thâu !
    Cảnh đã nên thơ người tha thướt
    Còn không đem rượu xếp bên hoa
    Say nồng men ấm câu thi hoạ
    Bỏ mặc thời gian chảy chảy qua !
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 14/06/2005
  2. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Rượu chảy, men nồng cô cô Phú
    Thọ dáng thon thon, má dịu hồng
    Trăng rơi lả lả, vương vương vấn
    Tàn canh khuyê các ngấn lệ sầu
  3. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Rượu chảy, men nồng cô cô Phú
    Thọ dáng thon thon, má dịu hồng
    Trăng rơi lả lả, vương vương vấn
    Tàn canh khuyê các ngấn lệ sầu
  4. geekygeek

    geekygeek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sao mà huynh lo muội chẳng ngoan
    Việc học muội muốn lo chu toàn
    Tâm cam trí lực dồn cho hết
    Thương muội huynh đừng có nghĩ oan!

  5. geekygeek

    geekygeek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sao mà huynh lo muội chẳng ngoan
    Việc học muội muốn lo chu toàn
    Tâm cam trí lực dồn cho hết
    Thương muội huynh đừng có nghĩ oan!

  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thương muội huynh đây chẳng nghĩ oan
    Cho người con gái nét trang đoan
    Muội ơi cố gắng thi tốt nhé
    Tề gia nội trợ huynh chu toàn !​
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thương muội huynh đây chẳng nghĩ oan
    Cho người con gái nét trang đoan
    Muội ơi cố gắng thi tốt nhé
    Tề gia nội trợ huynh chu toàn !​
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Nhớ bé [nick]Te_re_da[/nick]
    Nhớ em , mà em hỏi nhớ ai !
    Nhớ em nho nhỏ : Tóc xõa vai
    Nhớ đôi mắt liếc làm say đắm ,
    Trời hỡi làm sao vẫn nhớ hoài
    Sao em nỡ nói mượn bình phong ?
    Biết tả làm sao ? Tiếng của lòng ?
    Nhớ ai : thì nói rằng thương nhớ ,
    Nhớ em ! nhiều lắm , có biết không ?
    Anh tỏ nỗi lòng : chỉ mất công !
    Rồi đây em sẽ ... sẽ lấy chồng
    Lòng Anh dẫu tỏ , thì em cũng ...
    Cũng sẽ theo chồng ! Phải vậy không ?!​
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Nhớ bé [nick]Te_re_da[/nick]
    Nhớ em , mà em hỏi nhớ ai !
    Nhớ em nho nhỏ : Tóc xõa vai
    Nhớ đôi mắt liếc làm say đắm ,
    Trời hỡi làm sao vẫn nhớ hoài
    Sao em nỡ nói mượn bình phong ?
    Biết tả làm sao ? Tiếng của lòng ?
    Nhớ ai : thì nói rằng thương nhớ ,
    Nhớ em ! nhiều lắm , có biết không ?
    Anh tỏ nỗi lòng : chỉ mất công !
    Rồi đây em sẽ ... sẽ lấy chồng
    Lòng Anh dẫu tỏ , thì em cũng ...
    Cũng sẽ theo chồng ! Phải vậy không ?!​
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    [nick]Diệu Thơ[/nick] nho nhỏ tựa baby
    Da trắng môi xinh rất lovely
    Quần áo lượt là sao đắt thế
    Phấn son sang trọng thật dearly
    Đi đâu hỏi bạn thì nhanh nhẩu
    Đến đó chào ai cũng quickly
    Anh thấy bây giờ anh dzui wá
    Nên đành chỉ biết tiếu hihi
    Tặng bé [nick]Emdepxinhnhumong[/nick]

Chia sẻ trang này