1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ nữ khách điếm Phú Thọ Lầu.

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 24/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cốc vắng nhớ [nick]Danie[/nick] lách chách
    Mắt to tròn tí tách ba hoa
    Ngờ đâu hè đến về nhà
    Bị cha mẹ nhốt hết la hết gào ​
  2. ptm_812

    ptm_812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Các bác Phú Thọ thật là tài
    trai tài gái đẹp không bằng ai
    tiểu mổ khâm phuc bao muôn xiết
    xin góp vài câu tặng mà xài

    tiểu mổ thành viên box Quảng Bình
    tình cờ ghé các bác quả là tinh
    trai tài gái sắc được chiêm ngưỡng
    có chi cho mổ xin chút tình.
    heee....... thấy các Bác lam thơ hay wá em xin gửi tặng bõ của các bác mấy câu. rat vui mừng được làm wen với các Bác
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Chẳng hiểu bằng hữu khen hay chê các tài tử giai nhân box PT đây ?
    Hân hạnh làm quen cùng bạn !
    Mời bằng hữu sang quán Rượu , Mỗ muốn kính bằng hữu mấy ly
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Pác này.....chỉ được cái nói đúng , rưng mà có 1 điểm ko đúng pác ạh , bạn hiền của em nó bị nhốt nhưng mà vẫn la , vẫn gào khoẻ lắm ạh
    Em sửa lại bài thơ của pác tí nhỉ
    Cốc vắng nhớ [nick]Danie[/nick] lách chách
    Mắt to tròn tí tách ba hoa
    Ngờ đâu hè đến về nhà
    Bị cha mẹ nhốt vẫn la vẫn gào
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Ồ, hôm nay mới ghé quán này, không ngờ bác amateur đã tán đủ một vòng hết các em rồi. Hoạ vui bác một bài vần "ơ", hi vọng bác không trách.
    Mọc đâu một bác a-ma-tơ
    Giỏi rượu giỏi trà lại giỏi thơ
    Tán gái cũng kiêm tài hạng nhất
    Bây giờ mới biết ...bác lẳng lơ (hehe, sorry bác )
    Phú Thọ box này, gái non tơ (hehe, sorry các em, ...và cả các chị nữa)
    Vào cả đây nghe bác ầu ơ
    Có bí quyết gì, em học với
    Bác ơi, em cũng muốn ...lẳng lơ.
    Sông Thao nước chảy tự bao giờ
    Hiu hiu gió thổi cỏ xanh bờ
    Năm năm tháng tháng sông kia chảy
    Ngày ngày có bác vẫn làm thơ
    Núi Tắn xanh rì vẻ mộng mơ
    Lưng chừng đá vạch nét hoang sơ
    Sáng sáng chiều chiều núi đứng đây
    Đêm đêm có kẻ ...ngủ còn thơ.
  6. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chết chết , tội lỗi tội lỗi quá chú [nick]Anno[/nick] ạ !
    Anh đâu có tài cán gì đâu mà chú lại nói anh tán này tán kia !
    Chết mất thôi !
    Chú có để anh được tạm trú ở đất Phú Thọ này không cơ chứ , chú nói thế các anh em Phú Thọ chưa hiểu chuyện lại tưởng thật , đuổi anh đi thì anh fải làm thế nào ?
    Bà con anh em đừng nghe lời chú @An nha , chú ấy đùa đấy
    Nói thực tớ chưa lên Phú Thọ lần nào nên chẳng biết tý gì về đất nước và con người PT cả , nhưng từ ngày vào box PT mới thấy con người PT thật dễ gần , và vui vẻ , còn các bạn nữ thì tuyệt vời !( Xinh như con gái quê tớ vậy, ai cũng dễ thương hết trơn )
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sorry bác vì đã có thể làm chị em hiểu lầm.
    Bấy lâu em cứ tưởng bác cũng gốc PT, vậy thì bác gốc ở đâu vậy nhỉ ? Em chỉ biết bác ở tpHCM.
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tớ sinh ra và lớn lên ở Phúc Yên - Vĩnh Phúc .
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    [nick]John [/nick] huynh giận ai, mà bỏ đi ?
    Cửa nhà hoang vắng , cảnh biệt ly
    Sầu thương rơi xuống đôi giòng lệ
    Tất cả ... trăm điều ...bởi ...[nick]Hi Li[/nick]
    Fải zậy không nhỉ ?
  10. girl_VP

    girl_VP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Khiếp , đâu cũng thấy thơ fải chăng Phú Thọ thành box Thơ tự bao giờ
    Vẫn nhớ đấy nhỉ
    Con gái VP không giữ nổi chân đấng anh hào mà , đúng là ...
    Mà thôi , có sao đâu đúng không anh N .

Chia sẻ trang này