1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My own World - Một thế giới chỉ của riêng tôi

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi Kaleidoscopeman, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    My own World - Một thế giới chỉ của riêng tôi

    Tôi là một kẻ lạc lõng giữa cuộc đời, ngu ngơ xa lạ với những người xung quanh. Trong đôi mắt tôi màu xanh không đơn giản chỉ là màu xanh, mà đó là hoa lá cỏ cây và bầu trời cao vợi.
    Tôi tự hoạ hình dáng mình giữa thiên nhiên tuyệt diệu. Tự tay gắn những lỗ hổng trên mái nhà để mưa khỏi dột qua. Mặc kệ những xì xào bàn tán vào ra, tôi vẫn tiếp tục làm những điều mình mong muốn.
    Mặc những ai cho rằng tôi lười biếng. Tôi luôn tự nhủ rằng họ mới là những kẻ ngây thơ. Tự họ cuốn mình vào guồng máy của cuộc đời. Rồi đến khi ngoảnh lại không nhận ra mình đã sống ?

    Tôi là vậy, 1 con người cô độc. Vẫn êm đềm trong giấc ngủ của riêng tôi...

    I''m only sleeping....​


    Nếu ai đã nghe I''m only sleeping, fixing a hole, nowhereman, the fool on the hill, Lucy in the sky with diamond là đã từng bước chân qua thế giới của tôi.​
  2. hogwart

    hogwart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì chứ cái thế giới của tôi đầy ma thuật, khệnh khạng với những lời chửi bới, thích làm gì thì làm đếch cần quan tâm đến người khác. Hạnh phúc chỉ là một khẩu súng, thằng nào nhảy đến là cho nó một phát đi luôn.
  3. prince_niceness

    prince_niceness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cái thế giới của tôi thì tối tăm mù mịt giống như là I''m So Tired vậy. Thôi có khi vĩnh biệt, tự sát thôi.
  4. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thế giới chỉ buồn thế này thôi sao?
    Nếu chỉ thể thôi thì cũng đáng để đi tự tử quách cho xong cái nợ đời. Sao các bác chỉ nhìn thấy những nỗi u ám thế trong những bài hát ấy nhỉ? Em cũng đã bước chân qua đấy rồi(nói theo cách của Kman), nhưng ngoài những âm u, mệt mỏi, chán chường, còn thấy nhiều điều hay ho nữa chứ. Đừng nói thế được không? ai là người ngày mai thực sự tự sát hay trở thành kẻ sát nhân?
    "Tự hiểu nhé với nụ cười buồn bã
    Chúc yên lành và sẽ gặp niềm vui
    Cũng là lời từ biệt của tôi"
  5. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có gì buồn ở đây đâu cơ chứ ! Chúng tôi rất vui và hạnh phúc trong thế giới của mình, người ngoài nhìn vào làm sao mà biết để nhận xét .
    And it doesn''t really matter, if i''m wrong i''m wright...
    See the people standing there who disagree and never win
    And wonder why they don''t get in my door
    ..........................................
    Silly people run around
    They worry me and never ask me
    Why they don''t get past my door

Chia sẻ trang này